hôm qua, mình nhắn tin cho nó, nó không thèm trả lời, ức lắm. Biết là mình dở hơi, nhưng sao mình vẫn tức. Muốn kể cho anh biết, nhưng em sợ anh lại mắng. Anh biết không, em rất tức, em cũng chẳng thèm liên quan gì nữa.
Vì em đã hứa tặng nó, và cũng không hề có ác ý, nhưng nó đối với em thế nào???, chẳng sao cả, vì nó lúc nào cũng hơn em mà, nó xinh hơn, khéo ăn nói hơn, cái gì nó cũng hơn em. Hồi trước, em ghen với nó vì những cái đấy, nhưng bây giờ,em cảm thấy ghét nó. Em sẽ chẳng thua nó cái gì cả.
Nó khinh em, mặc nó, em cũng chẳng tôn trọng nó như trước nữa,nó là đứa kiêu ngạo .
THE AND!::)
.
___________Auto Merge________________
.
Em sẽ bắt đầu từ những gì đẹp nhất. Em sẽ học trang điểm, học làm đẹp cho bản thân.
Mỗi ngày em sẽ nói một tiếng yêu anh! Em chắc rằng anh chỉ cười thôi.
Lâu rồi, em không được anh nói : Anh Yeu Em!
Nhớ hồi đầu lắm anh a, nhớ lắm anh ạ!

Yêu và mãi yêu nhau nhé anh!