Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

ngồi đợi pé onl ... đợi hoài đợi hoài ... nhưng nick vãn ko sáng ... có lẽ pé đi học chưa về ... nằm gần 1 ngày trong hospital ... nên trong ng mệt ... ráng đợi thêm tí nữa ... mọi thứ sao càng ngày càng xấu đi ...
 
à hí...
Y! ko hiện status X(
má Khanh thì lại ko muốn chat ::(

:((
 
Thở dài ... !

Tin người mất 5triệu bạc :)!
 
tiêu cực :|
ta là con người tiêu cực =)) suy nghĩ tiêu cực, nhìn đời tiêu cực =))
 
Sao nhanh hết tuần thế nhỉ , mới thứ 2 nay đã lại 1 sắp 1 ngày thứ 2 mới . Cứ mãi óc ách ọc ạch chưa làm được gì , bão tố làm mạng tửng chả game ghiết gì >"<
 
Hát cho nguời iu dấu .........................................
 
nhớ khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của 1 người...
 
Ngủ ngon anh nhé :x
 
rain[ws];9071494 nói:
buồn quá :(( ..

sắp chết rồi :((

gì thảm vậy :)) cò gì tui giúp được hok :)) ?
hôm nay thức dậy ... chạy ngay lại cái Com yêu dấu ... mở mạng lên lên gamevn ... gửi bài để đỡ nhớ bạn bè .... kết quả . phải tắt máy vì thằng em nó đòi máy chơi game :(( :(( ... trời ơi hôm nay thứ 7 rồi sao ........ chán quá
 
mấy ngày nay phải làm bạn với bánh mì , mì gói và lương khô :|
 
nó nhớ em da diết ... nó nhớ như chưa từng được nhớ ai bao giờ ... sao nó cứ mãi hy vọng 1 ngày em sẽ trở lại với nó ... mặc dù chính nó cũng biết rằng điều đó là ko thể ... nó cố chấp giống e chăng ... tối nay nó sẽ lại đi đến nơi mà nó và e đã từng đến vào ~ ngày cuối tuần ... chẵng làm gì ... nó chỉ muốn tìm lại ~ hình ảnh mà nó và e đã từng có ở đây ... có thể đau đớn nhưng ít nhất cũng xoa dịu cơn đau của nó trong vài phút ... nó nhớ em ...
 
buồn ghê
anh lại rời bỏ 1 4rum ra đi
 
gì thảm vậy :)) cò gì tui giúp được hok :)) ?
hôm nay thức dậy ... chạy ngay lại cái Com yêu dấu ... mở mạng lên lên gamevn ... gửi bài để đỡ nhớ bạn bè .... kết quả . phải tắt máy vì thằng em nó đòi máy chơi game :(( :(( ... trời ơi hôm nay thứ 7 rồi sao ........ chán quá

chẳng giúp được đâu :((

chuẩn bị rồi ... 1h15' :((
 
hôm nay, muốn ở bên anh mà sao khó quá.><
 
Tính đi thăm anh 2 mà có việc ngoài dự kiến, hix :((

Nhớ anh 2 lém lém, anh 2 nhớ giữ gìn sức khỏe nha :x
 
nhiều ng nợ mình wá mà ko bik có đòi dc ko T_T
 
Một ngày cuối tuần bùn chán, tối xách xe lượn chơi:D:D
 
nó vừa nói chuyện với với em xong ... thôi vậy là quá đủ với nó rồi ... khóc lóc - đau khổ cũng vậy chả ai biết mình buồn ... cứ vui vẻ mà sống đôi khi tốt cho nó hơn =)) ... ng ta mất mát còn ko buồn ... nó chả mất gì buồn chi cho lắm ... =))
F5 lại cái coai, tháng này lãnh tiền trả nợ + mua sắm =)) đẹp dzai chả lẽ sợ ế =))
 
cuối tuần vui vẻ nha em (tất nhiên là phải vui rồi) >"<
 
Back
Top