Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

chán quá...

tình cảm là thứ ko thể ép buộc đc...

...mãi theo đuổi một thứ chưa thuộc về mình...
 
tim anh lại 1 lần nữa loạn nhịp ... a xin lỗi vì tim a đã ko còn lành lặn ... mà nó lại là nơi chất chứa toàn bộ ~ tc mà a dàh cho e ... ko có gì tốt hơn ngoài nó ... a dành cả con tim này vì e ... a ko sợ 1 ngày nào đó e quay lưng ... vì a biết rằng yêu là ko hối tiếc ... mà ng a yêu lại là e - 1 ng rất rất đặc biệt với a ... e dành cho a nhièu thứ ... còn a 1 phần vì sợ và vụng về ... nên khi nhận ~ thứ e dành cho a có nhiều vấp váp ... sẽ cố hoàn hảo hơn ... anh yêu e ... :'>
 
Đeo phone nghe Brutal và ngủ thẳng cẳng =)))))))))))))))))))))))
 
Móa, chả viết được cho tau lấy một câu tình củm. đồ con heo mọi đáng ghét >:P

Tau ghét mi >:P Nhớ đấy >:P
 
dm chỉ vì 1 người mà éo ngủ được ức chế quá :-<
 
Móa mới cạo đầu,nhìn ngu vãi :)) biết là nhìn ngu nhưng vẫn cạo,cạo 1 lần cho bít :D ng` ko đẹp trai nên để tóc nào cũng thế, thà cạo 1 lần cho mát ::) nhìn giống du côn ác =))
 
Hê hê ... vừa nghe Juiced 2 OST vừa học kế toán vừa làm ... access :|
Đầu mình còn hơn AMD Phenom nữa :'> ... dù sao cũng đã xong :x, hi vọng mai cái bà kế toán ác phụ ko cạo đầu khô mình :-"
Lỡ thức luôn rồi ... làm sao ngủ đây? :|
 
quyết định rồi, phải làm 1 cái gì đấy thật cẩn thận , master nó....

btw cũng vì 1 ai đó mà ko ngủ đc :-<
 
Hê hê ... căn bệnh mất ngủ vì ai đó đang lây lan à? :'>
Càng tốt. ... đời nó đỡ dog đi phần nào vì còn lênh láng tình cảm :-"
 
:whew::whew:
vào làm toàn người Tàu, vào xì xào xì xào mình đứng chả hiểu gì hết mà họ k0 biết tiếng Anh.. đứng đó ú ớ cảm giác vô dụng vô cùng ...... :-< Phải bắt đầu học tiếng Tàu thôi ::(
 
^^ tối nay đi xem phim ^^ lêu lêu ^^:x:x Chúc cho mọi người có được tình yêu thật đẹp, đời còn dài mừ, cố lên^^ ary cố lên nha^^:x:x
 
6h sáng vượt qua được cơn buồn ngủ phi đến trường học từ tiết 1. Ngồi gật gù mà ko dám gục mặt suốt 3 t ko được điểm danh...chỉ có 1 niềm vui nho nhỏ là biết mình chưa bị cám thi :))
 
Cuối cùng cũng qua môn kế toán ...
Đúng như dự đoán ... bà cô cạo dừa khô cả lớp luôn =.=!
 
vl` trời tự nhiên đổ mưa to vãi,làm fải tắm mưa về nhà ướt nhẹp. Sh!t thật. Dang định giặt quần áo thế mà trời mưa,mai bít lấy j mặc đây >_<
Đi mưa về mệt wá, lười chẳng muốn đọc bài,mà ngày kia là test rồi :(( thôi ngủ mệt wá rồi
Là fúc ko fải họa,là họa tránh ko đc ^_^ cầu trời làm bài tốt.
.
___________Auto Merge________________

.
vl` trời tự nhiên đổ mưa to vãi,làm fải tắm mưa về nhà ướt nhẹp. Sh!t thật. Dang định giặt quần áo thế mà trời mưa,mai bít lấy j mặc đây >_<
Đi mưa về mệt wá, lười chẳng muốn đọc bài,mà ngày kia là test rồi :(( thôi ngủ mệt wá rồi
Là fúc ko fải họa,là họa tránh ko đc ^_^ cầu trời làm bài tốt.
 
Mình ko được nghĩ như thế, rồi ngày đó sẽ đến mà 8-|
.
___________Auto Merge________________

.
chán quá...

tình cảm là thứ ko thể ép buộc đc...

...mãi theo đuổi một thứ chưa thuộc về mình...

chuẩn đấy, ko biết mình có được nó ko? đến khi có được rồi thì mình có vui được ko? trái tim vỡ nát :-j
 
13h ... đang ngồi trong phòng net nồng nặc mùi thuốc lá ... cả cái list Y!M chỉ có vài người ol ... Đột nhiên her BUZZ mình, rủ đi uống nước. Xin kiếu vì chỉ còn vài chục k. Tự dưng her out.
14h kém, her xuất hiện sau lưng. Tình thế ép buộc, đành phải tính tiền rùi đi uống hồng trà với her.
Đang uống, tự dưng her nhặt 1 hòn sỏi trong chậu cây gần đó rùi đưa mình, bảo đó là quả kỷ niệm. Mình cười bảo sao ko tặng cái gì khác. Her cười rùi tháo chiếc nhẫn đang đeo đưa cho mình.
Mình ko lấy, her bảo ko phải nhẫn ở ngón áp út nên đừng lo. Cuối cùng mình cũng nhận. Her đeo vào ngón áp út cho mình. But ... tay to ko đeo vừa, bỏ túi tối kiếm dây xỏ vào làm dây chuyền thôi. =))
Trời mưa. Ngồi cũng đc hơn 1h, her bảo mình cho her về nhà trú mưa. Viện đủ lí do bất lợi, her vẫn bảo ko sao, vẫn đòi đi.
Trên đường về, gặp 1 đoạn nước ngập, her sợ ướt giày, thế là mình phải cõng.
Cuối cùng cũng về tới nhà. Her chào hỏi rất lễ phép pà chị trong nhà. Nói chuyện đc 1 lúc, her lại rủ mai đi chơi típ.
17h ... her về, bảo mình đi theo tiễn ... Tiễn ra tới trạm xe bus. Nhìn phát cuối rùi out.
Phew ! Kết thúc 1 ngày mưa đẹp.
 
Cái quái gì đang xảy ra vậy, tự nhiên mình buồn vì em, với 1 lí do chẳng đáng buồn 1 tí nào cả. Mình đa cảm quá!!!

Cầu chúc mọi điều tốt lành cho người bà của mình, cháu hi vọng bà sớm khỏi bệnh. Thật sự rất lo cho bà, cháu yêu bà, đừng bỏ cháu và mọi người ở lại!!
 
Giờ thì ta đã hiểu ,ôi thật là tuyệt vời ....

Ta lại là gió, và ta lại được tự do .
 
Back
Top