mẹ ,một ngày như sit ,ko như ý mình gì cả ,thôi kệ cái gì cũng có giá của nó cả ?
học hành ko như ý, vô 1 nhóm như sit,toàn con gái lại ko năng động cảm giác chán nản vô cùng,cứ nghĩ có môi trường để vươn lên.
xin làm trợ lý giáo viên thì thầy là dân quản trị mà lại lấy người theo cái kiểu hên xui may rủi đó,phục ai chứ,mẹ kiếp
rồi nó nữa, đã lừa tình cảm của mình,dối trá,làm cho mình tổn thương như vậy,mình đã ko muốn nói chuyện với hạng người đó lâu rồi,dần dần cũng đỡ ,hôm nay nó lại nhắn tin,làm chó gì chứ,còn chửi mình ích kỉ ,khốn nạn kinh khủng ,bận đi học,điện thoại để trong cặp làm chó gì biết có tin nhắn đi từ Q1 về tới Qtb đâu phải gần.
lại còn con chị kết nghĩa nữa,hoá ra cũng là con cáo già ,cần thì lợi dụng ko cần thì biến,loại người như thế thì cút luôn,rồi có ngày gieo nhân nào gặp quả đó
mệt quá,viết ra cugnx nhẹ hơn,hôm nay những đứa nhận đc từ lừa lọc dối trá thì rồi cũng sẽ trả giá cho những cái đó thôi,ko có gì là miễn phí cả đâu,ở đời mà ,bất kể điều gì đều là thị trường mà thị trường thì luôn có giá của nó ,chỉ là ko biết bao giờ trả phí thôi
MẸ KIẾP ,KHỐN NẠN .
( SORRY MỌI NGƯỜI TRONG BOX )