Nhức đầu kinh khủng
19 t tất cả lại về con số 0
E khóc liên miên mấy ngày đi xa . Lúc ngồi trên máy bay e chỉ nghĩ 1 điều , e tính đã quá xa , e và anh hình như quá khó để gặp nhau . Và vì tính quá xa nên chẳng có điều j thành thật cả
Anh có thể 6 ngày liên tiếp chơi như vậy nhưng a ko thể ra đây gặp em . Anh chơi để ngày hôm nay , ngày e buồn khủng khiếp . Anh vào bệnh viện . Cái tin như sét đánh với em ý . Anh bị do chơi quá nhiều thứ đó . Em đã khuyên anh hết nước , đã rất quan tâm anh . Nhưng xin anh quan tâm đến e 1 lần có được ko ? Xin anh dành 1 chút thời gian nhìn lại về những vướng mắc e đang gặp phải có được ko anh ?
Anh có thật sự lo lắng về e như anh nói ko ?
Anh hứa sẽ đợi e thêm 1 năm . Nhưng ngày hôm nay , e ko đảm bảo a có thể đợi em . Anh yếu đuối , a ko mạnh mẽ . Điều làm e còn muốn tiếp tục với anh , theo e nghĩ đó là sự tò mò , chưa chạm mặt , chưa chạm được bàn tay .. tất cả . Anh ko hề chín chắn , anh trẻ con vô cùng . Anh đã 24 tuổi nhưng nhìn lại xem anh đang hành hạ chính bản thân mình thế nào ?
Em từ ngày gặp a e khác rất nhiều , cực kì nhiều . Anh đưa lại con người e năm lớp 8 quay trở lại , khóc và khóc . Anh đang nghĩ cái gì vậy thế ? Sao e luôn cảm thấy e và a đúng thực chất đang đi ngược chiều , chứ ko phải cùng chiều . Ngày xưa anh nói , 2 con người đi ngược chiều ko bao h gặp đc nhau . Chúng ta đang gặp nhưng chưa tận mặt , chúng ta cùng hoàn cảnh cuộc sống nhưng làm sao để cả 2 cùng cố gắng được chứ ko fai giống như cùng kéo nhau xuống thế này .
Em muốn 1 cuộc sống khác , e ko muốn khóc nữa , e ko muốn e là đưa 1 mình cố gắng . E là đứa si tình , e có thể làm tất cả vì tình yêu , nhưng lí trí e vẫn còn . Anh thương em thì hãy vì e thay đổi 1 ít thôi được ko anh ? Anh đưng thế này , e lo cho a lắm . A làm e cảm thấy bất lực đến tận cùng , làm e luôn thấy e làm j cũng sai , làm e nghĩ rất nhiều
Em đang tự làm khổ e mà . Ngu !
...........
Con xin lỗi bố mẹ . Con chẳng phải 1 đứa con ngoan . Con luôn nghĩ con đã va chạm với cuộc sống nhiều nhưng con hoàn toàn sai lầm . Ngày mai con làm lại từ con số 0 , con ko tự đứng dậy được tương lai sẽ rất khổ . Con biết và con xin lỗi ngàn lần .