• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

............về 1 thế giới ấm áp......tràn iu thuơng........nơi sẻ chia hạnh phúc !!!
 
Cần một cái gì đó bình yên Y_Y thật bình yên Y_Y
 
có lẽ em alf bài toán phương trình bậc nhất 1 ẩn tôi mãi mãi k tìm ra nghiệm=((,yêu k yêu nói cm nói ra ậm ừ rách việc X-(
 
Ước gì ngày mai ta vượt qua cái môn CNXH chết tiệt này :-<
 
Cố lên nha :D

Cứ nghĩ qua là sẽ qua :D

Lẩm nhẩm vài ý rồi bịa là ukie :'>

Goodnight !!!
 
đêm qua anh nói bạn đồng nghiệp anh qua đời bất ngờ ... tự nhiên nghe tin này xong em nằm khóc ngon lành luôn ... Em sợ hôm nay mình còn bên nhau, nhưng ko biết chiều nay, hoặc ngày mai mình còn đc bên nhau nữa ko? Em lại nghĩ đến nếu anh ko còn trên thế gian này thì em sẽ ra sao. Nếu 1 ng. bạn thân qua đời em sẽ buồn lắm, nhưng vẫn sống okie. Nhưng nếu gia đình hoặc anh ko còn trên đời này với em, chắc em cũng ko còn sức để sống nữa :-< .. Giờ em mới biết em cần anh đến nhường nào! Anh là anh trai của em, người bạn thân của em, người yêu của em, ngôi nhà ấm áp của em, chỗ dựa tinh thần của em, anh là tất cả của em! Cảm ơn anh! :hug:
 
nếu có một điều ước tui muốn biến tui và cả thế giới này tràn ngập tring tình yêu ko có chiến tranh nơi thần tình yêu chiếm giữ trái tim mỗi ng` (ko chia sẽ điều ước này cho les và gay :| )
 
Hãy để một ngày Mưa



để đi ngủ
 
Thành Đô , Lâm An , Đại Lý ta tìm nàng :-<
Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa ... :-<
 
Nhói quá, vẫn chưa tìm cách nào để mà vượt qua được
 
Ôi zời ạh, run hết cả người, nóng bừng cả mặt :'>

Mình ko quen quay bài :))

Chả bít có qua dc ko, hên xui thôi :hug:

p/s: Cầu mong thầy thấy mình dễ xương mờ cho mình qua :'>
 
Thời gian càng lúc càng ngắn :-<
Tim càng lúc càng đau :-<
Mẹ kiếp :-<
 
><, vui quá, hôm nay anh nấu mì cho em, ngon lắm anh a.! hi^_^ ước gì lúc nào cũng vậy nhỉ??? biết là không được mà, nhưng vẫn mong vậy,
EM yêu anh nhiều lắm!:x:-*
 
quá đáng, em chẳng làm gì mà anh giận cả.><X(, làm quái gì phải vậy, bực mình, đồ điên, đồ dồ, đồ thân kinh. Chẳng ai thèm soi mói anh nữa đâu, anh nói dối,em biết nhưng cũng chẳng thèm để ý, vì bây giờ em đã tin anh hơn trước nhiều rồi.><X(
 
quá đáng, em chẳng làm gì mà anh giận cả.><X(, làm quái gì phải vậy, bực mình, đồ điên, đồ dồ, đồ thân kinh. Chẳng ai thèm soi mói anh nữa đâu, anh nói dối,em biết nhưng cũng chẳng thèm để ý, vì bây giờ em đã tin anh hơn trước nhiều rồi.><X(

ở thế ăn mì được 20' đã cãi nhau rồi à :-/
 
I miss you... everytime, everywhere...

Đi đâu cũng nhớ về em :((

Tại sao ??? Anh ko thể quên em được ???

Nho' ca'i om^ cua? em...

Can I hug you when I feel lonely ?
 
Tớ ko thể để "ai đó" biến mất trước mắt mình 1 lần nữa!
 
sao em nỡ đối xử với tôi như thế, tôi thử đặt trường hợp mình là em tôi đóng giả em và tôi phát hiện ra 1 điều thú vị là tôi chửang đáng sợ như tôi tưởng. Thật là ngớ ngẩn khi tôi đã vội bỏ cuộc mà chưa nói lời nào vì bất cứ ai cũng vui khi có người quan tâm đến mình dù người đó là 1 thằng điên.
 
Back
Top