Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Tôi và em... như 2 người xa lạ mãi sao...

Hôm nay, đi thấy 1 cặp, như tôi và em ngày xưa... thẫn thờ người... haizzz

p/S: lại tự chuốc thêm nỗi đau khi PM cho người ta :|
 
chịu được đến bao giờ đây
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
2 bộ mặt...

1 bộ mặt vui vẻ, bình thường với những người bạn bình thường
1 bộ mặt ưu sầu của kẻ thất tình với những người bạn thân thiết...

Đó chính là tôi ::) và cũng chỉ có em, là người duy nhất thấy cùng lúc cả 2 bộ mặt đấy...
 
dạo này học hành căng thẳng quá , tinh thần thì cứ xuống thất thường , còn người thì đuối rã rời =(( , hix mai còn 1 đóng bài chưa làm :(( ôi trời ơi :((
 
Trường cũ cấp 3 của tớ là 1 tuần 6 ngày/ngày trung bình 8 tiết
Giờ đổi sang trường này để có thêm thời gian thôi:p

Oe, tui học CD :D hehe

-----------------

Hum nay mưa, ngồi chơi với anh cũng vui áh :x

Lúc ngồi bên kia thì hơi bực tí thui, kêu anh qua cho khỏi lạnh chỉ là cái cớ, vậy mừ, anh cũng hồn nhiên, ngây thơ kêu : ko sao đâu 8-|. Em cũng kệ lun, ghét >:P
 
Thế bạn đang nói thật hay nói dối đó :D

95% là sự thật , 5 % là những bí mật của riêng tớ :)

_________

Ko nên để e tự nghĩ theo cách e muốn 8-|

Bạn gái cũ........................................ :( . Mk
 
đầu óc mình càng ngày càng bệnh....
 
Who will see the beauty in your life
And who will be there to hear you when you call
Who will see the madness in your life.
And who will be there to catch you if you fall

who ? :)
 
Nightmare cứ đến liên tiếp ... :| làm chẳng dám ngủ gì cả!
 
Biến mất ... tôi muốn biến mất ...... khỏi cuộc đời này ::)
 
A ơi, em đang thay đổi... tất cả con người em, nóng nảy hơn, khó chịu hơn, anh có biết hay ko... chỉ vì anh mà em như thế đấy ::(
 
95% là sự thật , 5 % là những bí mật của riêng tớ :)
Thì trong đây ai cũng vậy mà , sao lại bảo là toàn nói dối :P
 
Đừng nói chia tay khi nước mắt ai đó có thể níu chân bạn, đừng nói không khi ai đó làm bạn bị tổn thương, đừng vội nản chí khi bạn đánh mất chính mình. Và đừng bao giờ để người thương yêu bạn phải khóc vì bạn.
 
95% là sự thật , 5 % là những bí mật của riêng tớ :)
Thì trong đây ai cũng vậy mà , sao lại bảo là toàn nói dối :P

Hmm đang nói về 1 người ... ko liên quan đến trong đây

Chết cha rồi ... làm lớp trưởng ... Đời từ nay tàn :((

Váy đẹp :x

________________

Uh yêu trai :)) ... trai tính tình như hâm ý :-"

*: an xong roi
*: bi h danh rang rua mat
*: roi len giuong chat voi gai'
*: roi ngu~ mai di hoc

I wont let u go :)
 
Không cần phải ép buộc mình làm những điều ko thích ... điển hình là việc cúp cả 2 buổi học chuyên ngành ngày hôm nay hô hô ... toi rồi =((
 
::) try again...

dont send private mess in Y!, I wont receive. Plz call to me. My number: you got it.

:hug: M.U.M.4ever
 
Nếu như đối với em,tình yêu của anh và em chỉ là một trò chơi để làm người kia đau đớn thì em đã thắng...vì anh đã yêu em rất thật lòng...Em đạt được mục đích rồi đấy...Em sở hữu anh giống như người ta sở hữu một con chó cưng giữ nhà...Cần thì em gọi...Không cần thì em thản nhiên quăng anh qua một bên...Vậy mà em nói có lúc em yêu anh ? Rốt cụôc thì anh là cái gì đối với em,hả em..?
 
Hmmm... hình như mình vẫn chưa ổn lắm thì phải, tự nhiên người ấy nhắn tin cho mình, hơi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Có gì có thể làm mình bất ngờ được nhỉ> hình như không có.
Đang học, bất chợt nhớ tới tin nhắn đó, mặc dù mình đã xóa - xóa ngay khi nhìn thấy chữ em đầu tiên... xóa mà không cần biết người ấy nói gì. Nhưng ... lúc ngồi học bất chợt nhớ tới người ấy, một chút thoáng qua nhưng cũng kéo dài ... đủ khiến thầy giáo nhận ra mình đang không tập trung. Để rồi: "N, giải bài này xem nào"; giật thót... dạ dạ, gì ạ??? rồi cả lớp cười ồ lên, thầy cũng cười, nụ cười hiền hậu của thầy và những cái nhìn trêu trọc của mọi người làm mình chợt vui ::) mình vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình mà ::)

Lâu lắm rồi mới nói chuyện của mình, sign ::) tự nhiên lại buồn rồi. Nhưng không sao mà, rồi mình sẽ tốt thôi. Bây giờ chỉ là một chút hoài niệm, một chút tình cảm thoáng qua.

Ngày kia thi rồi :D cố lên tôi ơi, bạn bè - thầy cô - bố mẹ và bao người khác đang đợi mày.
 
Back
Top