Happy Together
Mr & Ms Pac-Man
- 3/10/08
- 250
- 0
mọi thứ đều diễn ra như dự đoán, nhưng hình như ta đang đi sai đường ,... mọi thứ có vẻ sẽ ko như ta mong muốn ...
thực sự là ta muốn gì đây ? muốn có em hay cần có em bên ta ?
cái giá của nó sao mà dã man quá, ta trở nên thế này từ khi nào vậy ?lẽ nào là do tự ta thay đổi ? cái gì cũng có cái giá của nó ,có thể nhờ nó ta sẽ có thể đến với em những cũng có thể vì nó mà ta mất em ...
ta tự hỏi ta tồn tại là vì cái gì ? những gì ta muốn có ta đều có thể có và trứơc sau gì cũng có, nhưng tại sao ta vẫn ko thấy vui ? ta quá tham lam ? ta quá tham vọng ? ta ko biết dừng lại ? đến giờ ta vẫn chưa có câu trả lời ...
thực sự là ta muốn gì đây ? muốn có em hay cần có em bên ta ?
cái giá của nó sao mà dã man quá, ta trở nên thế này từ khi nào vậy ?lẽ nào là do tự ta thay đổi ? cái gì cũng có cái giá của nó ,có thể nhờ nó ta sẽ có thể đến với em những cũng có thể vì nó mà ta mất em ...
ta tự hỏi ta tồn tại là vì cái gì ? những gì ta muốn có ta đều có thể có và trứơc sau gì cũng có, nhưng tại sao ta vẫn ko thấy vui ? ta quá tham lam ? ta quá tham vọng ? ta ko biết dừng lại ? đến giờ ta vẫn chưa có câu trả lời ...

không phục X(

kakakakaka