Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Lo lắng... muốn được đi giúp đỡ 1 người
 
Chiều nay đi chơi với tụi bạn.Có cả cố ấy nữa.Mịa mà nó đi với thằng bồ mới điên chứ.
 
Hỏi thăm sức khỏe - không trả lời.
Chúc mừng thi đậu - không trả lời.
>>>>>>>>> Chẳng lẽ ... mất điện thoại?? :-/
 
Muốn nói, muốn viết, muốn chửi quá, mà có lẽ, phải nghĩ đã .... :'> Ko thôi .... mất công lắm :-j

20-11 mà ở nhà, có lẽ chán thật :-s
 
hôm nay là ngày 20/11 mà trời mưa mới ghê ^-^ đúng là ngày ko vui tí nào ::(
 
Vậy là tớ có cơ hội thể hiện mình rồi ::)

Nhờ ngày 20/11

Ôi yêu các cô quá :hug:
 
Vấn đề ở chỗ đích thị đó là 1 khúc gỗ. Trơ luôn :|

Mệt mỏi :-<

Vấn đề ở chỗ là ko thích. Lèm bèm hoài :|
 
2 tuần trôi qua roài ... so happy ... thank em nhìu lắm :D iu em ... :D
 
20/11 ko bik nên vui hay bùn đây :)) hứa cho đã rồi đi với thằng khác thất vọng wá ,nói thật chưa bao h cảm thấy tức như hôm nayX( dù suy nghĩ kỹ cũng ko hẳn là nó sai nhưng thôi ko muốn nói tới nó nữa :))
bù lại hôm nay là 1 ngày thác loạn đáng nhớ của nhóm tụi mình các cậu nhỉ :))

p/s: hôm nay đã bik hút thuốc :)) tốt hay xấu đây?
 
hôm nay vui... vui rất nhiều, lâu rồi mới thấy lại niềm vui như vậy... nhờ vào lớp mình đấy, iu quá, quá khứ của tôi.
phát hiện cũng chả fải là mới, là mình đã iu :">... có lẽ có thể gọi là iu được nhỉ, ko biết có tới mức đó chưa :)). Chỉ là đã, chứ chẳng phải là bây giờ :D.... bây giờ đây, mình có thể cười hạnh phúc.
hôm nay vui, ôi TG cũ :x
 
tự nhiên tớ lại xem avatar của cậu, tự nhiên tớ lại thấy nhớ cậu, tự nhiên tớ lại thấy tớ ngốc thật, sao tớ lại chia tay với cậu, sao tớ lại kô nói chuyện với cậu nữa, chắc cậu giận tớ lắm, cậu có biết rằng tớ vẫn mong 1 ngày, nhưng mà xa quá rồi phải kô
 
cố chợp mắt... nhưng sao càng tỉnh táo

cố ko nhớ đến em...nhưng sao ko thể quên
 
Sắp xong Undercover rồi ... cố lên :x
Cái gì thích thì phải làm bằng đc. Phải nâng card , phải ... tiếp tục thôi. Đừng nản Kai ơi :hug:

hê hê ... lần này ưu ái Kai quá ... Xoa đầu đến 2 lần :|
Vầy là sao đây :-/ cứ ngủ là mớ hoài, sao đc ... điên à X(
 
mọi thứ đều sẵn sàng giờ chỉ cần mình quyết tâm
 
p/s: hôm nay đã bik hút thuốc :)) tốt hay xấu đây?

Ko nên ::) Nếu bỏ được ngay thì là tốt nhất, vì dưới bất cứ hình thức nào, hút thuốc cũng ko hề tốt đâu ^^

@Sao lại ko dc nghỉ nhỉ :(( Học có 3t mà cũng mò lên trường, rồi chiều về lại kẹt xe cho coi :(( Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Back
Top