Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Ôi chiều nay là cuối tuần rồi, lâu ngày chưa được nhậu lại, nhớ muốn chết. :D
 
Ui >_< hum nay nói chuyện với e, e nói là về vn 1 tháng chơi ko đủ :(( nghe pùn muốn chết, 1 tháng là đủ để a nhớ e muốn chết rùi. E mà đi hơn 1 tháng thì... :(( bít nói sao giờ :D
Trời bắt đầu lạnh rùi, 5~6 độ C T_T
Rất muốn ôm thật chặt lấy e nhưng vòng tay tôi ko đủ TT_TT lạnh wá, cô đơn wá, lạnh từ trong ra ngoài :hug:
 
2-3 ngày trước khi chết ::( haizzzzzzzzzzzzz
 
Chán! lũ mọi rợ ...tao ghét bọn bây.................X(
 
Á a ... \:d/ về quê là về quê, thăm xe, mua card, rinh loa, rinh máy ảnh, nhưng phải sửa laptop cho papa =.=!
Thứ 2 thi AV chuyên ngành ... coi bộ căng :-?
 
ta nỗ lực, ta gắng sức, ta làm hết mình....trả lại chỉ là con số không.
vô nghĩa.
 
1 chút nhớ
1 chút thương
1 chút yêu
1 chút lo
1 chút nghỉ vẫn vơ
1 chút quên
1 chút hận
...

Nào ai nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em... trừ anh ra
 
đã nhìn thấy 1 ánh mắt nhưng phải lờ đi
ko muốn vướng bận
2 năm nữa chờ đc ko ?
 
Lại bị xoa đầu ... càng ko muốn tin càng khó chịu ...
Con mê đua xe thôi chứ có làm tội gì đâu :((
Mà vẫn chưa luộc xong thằng Undercover... ngán quá ~.~
 
Chán hẳn, forum này.
There are some I like, but that doesn't help =)
 
sắp chết.......chắc là sẽ gục trên cái bàn phím này................
 
26 tuổi, lúc đấy sẽ thế nào đây, haiz....:whew:
ko muốn nghĩ nữa, tiếp tục cho cuộc sống thôi ::)
 
đã có những thứ mình chung thủy và thật lòng, đó là Ch... và L... nhưng ấy biết ko? chẳng có j` bằng ấy cả, nhớ nụ cười, giọng nói ...
Đôi lúc cảm thấy nhẹ nhàng, ko đáng sợ, nhưng đến lúc xa 1 chút thôi mới thấy hết được sự thật, sự thật đó là .... là j` thì ấy cũng biết rồi đúng ko?
Ấy hỏi tớ howlong?
tớ cũng muốn hỏi ấy rằng when? and i want to say with you, i ... you very much, i miss you

Bỗng nhiên nhớ về chuyện đó, lại buồn và đau. Ko muốn làm ng xấu, thà gục ngã còn hơn vô cảm, thà tim tan nát còn hơn bội bạc ấy, đã làm thì làm đến cùng. Vẫn đau, nhưng rồi sẽ qua phải ko 8-|. Chẳng lẽ lại trách ông trời sao để tớ gặp ấy, rồi bao nhiêu chuyện nữa, cuối cùng lại ngăn ko cho đến vs nhau.

Kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, khi nào thì mình sẽ ngã (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), đó có phải là ngày mình đến 1 nơi rất xa :|
 
chán,chờ thời gian trôi qua .
 
Tình cảm dường như phai nhạt màu ...........
 
Sao cuối tuần gì mà chán vãi nấm thế này hả trời :-/
 
sắp có card 3D mới, sắp có "hàng" mới. Lại đc vi vu theo ý muốn rồi \(^o^)/
 
Hôm qua được nhóm của bạn ý mời đi học nhóm chỉ có 6 đứa ::) !
 
Back
Top