Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

I hate myself loving u!


1 chút hi vọng
 
đã viết ra cảm xúc của mình, lòng thanh thản 1 chút
mai có exam lại còn report, phải thức đêm nữa rồi thôi đi pha cà phê sữa
 
;)) Vừa lọt vào top 100 người đi thi rung chuông vàn của Đh Y dược 18-1 phát sóng anh em nhớ đón xem !
 
Thi Rung chuông mà viết còn sai chính tả à? :-"
Lớp kêu đi thi ... đếu thèm [-(
 
ôi trời ơi
càng ngày càng xuống dốc thế này trời ơi :(( :((
 
Mỗi ngày tích lũy 1 chút thời gian để suy ngẫm. Con người chỉ thực sự chính chắn khi đã gần xuống lỗ mà thôi mami à :p
Mai con lại về ... Từ đó đến giờ chưa mua đc cái gì đáng giá cho thằng em hết, mua đc cho nó mỗi cọng dây chuyền mà còn muốn ko đủ tiền ,,, :)) ... đời
 
Ôi trời!
Một ngày làm việc vất vả cực nhọc lại còn cố gắng chịu đựng cái thằng sếp ngu,tinh vi,xấu tính chứ.ờ nhưng mà minhg cũng học đc nó chút chứ bộ:))
Về nhà đã mệt thì chớ chỉ vì đang ăn ko kịp chào mà bị chửi té tát.
ANM
 
Mệt mỏi .

Tình - Tiền - Tri Thức - Gia Đình .

Có bao giờ dung hòa & hoàn hảo ?

Nhìn lên trần nhà rồi lại muốn như xưa , đôi khi ứa ra không lí do . Ừ thì , lớn thì cảm xúc tăng dần theo thôi . {An ủi}
 
Tùy tùy tiện tiện học bài, tùy tùy tiện tiện đi thi, điểm cũng tùy tùy tiện tiện mà có.
Vô luận thứ khó khăn gì, căn bản ta chỉ có một con đường - đối mặt.
 
sao tối nào cũng ngồi chơi game mà nhớ em thế này :((
lúc này ít onl wá ko nc chịu ko nổi :((
 
càng về cuối ngày thì càng bực bội X(
 
dài và dằng dặc .....

một ngày có hơn 24 tiếng thì phải ....
 
Tài giỏi làm gì? Thực sự chẳng ai cần khả năng của mình trên IT. Thế giới của mình chỉ là học và làm trong thế giới thực đầy cạm bẫy thôi sao? Thật sự rất là chán!!!
 
Em có ước mơ là ra nước ngoài học tập và sinh sống tại đó. Phải, đó là ước mơ của em, anh cũng hạnh phúc khi nhìn thấy em đạt đc ước mơ của mình. Nhưng anh thật sự ko chịu đựng nổi cái cảm giác phải xa em, xa em mãi mãi......

Chuyện tình của mình khác bác GAIMAX ở chỗ, mình biết trước là em sẽ ra đi. Nhưng xem ra như vậy càng đau đớn hơn nữa, biết trước để làm gì, đau khổ hơn, suy nghĩ nhiều hơn, mất lòng tin vào tình yêu hiện tại hơn. Buồn lắm, cứ phải suy nghĩ mãi.....ko chịu đựng đc cảm giác đó. 3 năm qua, kết thúc như thế này......Sh!T!!

Anh đã từng hỏi em có tin vào số phận ko, em ko tin, anh tin. Anh tin nếu em thuộc về anh, một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em. Anh sẽ chờ...
 
Tài giỏi làm gì? Thực sự chẳng ai cần khả năng của mình trên IT. Thế giới của mình chỉ là học và làm trong thế giới thực đầy cạm bẫy thôi sao? Thật sự rất là chán!!!
Chỉ mình Photoshop đi :'>
 
Back
Top