Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn bè mình đếm trên đầu ngón tay, mình cũng ko bao giờ đi chơi với lớp. Ko picnic, ko dã ngoại, ko lẩu, ko nhậu. Nhưng mình vẫn vui sống, bởi vì cuộc sống còn nhiều thứ đáng để khám phá hơn là ngồi 1 chỗ và than vãn ::)

Ai cũng cho rằng tôi lập dị, nhưng tôi đã được sống cuộc sống do chính mình tạo ra và quyết định nó.

Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, và chỉ có bạn mới thoát ra dc hoàn cảnh của chính bạn bây giờ.

GL & HF :D
 
Này các ông trên này vừa phải thôi,thằng pò không phải gay,không phải đồng tính,cũng chẳng phải cái hạng suốt ngày chưng diện,ỏng ẹo,nó chỉ mặc cảm là nó nhát,nó không dám tranh đấu cho chính nó thôi,tôi chơi với nó từ nhỏ tôi biết,nhà có bao bọc nó còn hơn trứng đâm ra nó yếu đuối,nó sợ này sợ nọ,sợ người ta ghét,sợ ngừoi ta nói,sợ người ta điều tiếng,vậy nên nó sống rất cản thận,nó sợ va chạm,con người nó dễ tổn thương,bởi thế nên nó dễ đặt niềm tin vào những người quan tâm,chia sẻ với nó.Mấy người qua những lời nó nói cũng biết nó như thế rồi,sao lại quăng vào mặt nó chữ gay hả?

Mấy ngày qua nó nói với tôi,nó vui,nó tự tin,nó tìm được cả một núi người chia sẻ với nó,nó vào topic này hằng ngày cũng chỉ để nghe mấy người nói

Thế mà tối hôm qua,nó điện cho tôi,nó nói giờ nó mất niềm tin rồi,nó nản,nó không muốn nghe gì nữa hết

Mấy người ác lắm,cho nó niềm tin rồi đập vỡ nó như thế

Nó không cố chấp,những người như nó dễ tổn thương,bới thế nó mới vào đây để mà nghe khuyên,nghe chia sẻ

Ai từng quen biết với nó cũng nói nó hiền,dễ chơi,vui tính,nó nhỏ nhất trong lớp.nhỏ hơn tụi tôi 1 tuổi,tụi tôi coi nó như em,ko có cái chuyện cô lập hay ghét bỏ gì hết

Mấy người làm ơn coi trọng nó,làm sao để mà xứng với tình cảm mà nó dành cho mấy người,những con người ảo trên mạng,thế mà lại làm cho thằng bạn thân của tôi vui suốt mấy ngày qua,dù chẳng biết họ có nói thật lòng
 
tại ông kia nói bậy nói bạ chi giờ thấy chưa;))................................nếu không nói thật lòng thì đã không vào đây khuyên can.....
 
Tính của bạn chủ topic và bạn Cfants_dang giống y như mình. Tự ti và cô độco->
Mình cũng ở hoàn cảnh chủ topic này ,giờ cũng đang chán lắm .Từ bé đến cuối cấp 2 bị nhốt khóa cửa trong nhà suốt ,do bố mẹ đều đi làm ko ai trông ,đến cấp 3 bố mình mất thì mới bước đc ra khỏi cửa .Nếu nói về bạn bè thì hiện giờ mình ko có bất kì 1 người bạn nào ,kể cả bạn bình thường ,có quen biết vài người nhưng cũng chỉ sơ qua ,gặp chào 1 cái rồi biến .cái quan trọng là mình rất thiếu tự tin khi giao tiếp ,thương người ta nói chuyện thì mình im lặng mình cảm thấy sự có mặt của mình trong nhóm hội là 1 sự thừa thãi cho nên mình chả còn muốn đi đâu với mọi người nữa .Cuộc sống với mình cũng ko còn gì lôi cuốn và thú vị nữa ,mong mình tai nạn hay bệnh gì chết quách đi cho xong ,ko dám tự tử vì sợ .

Vì vậy cho nên khi bất cứ ai nhìn mình hay là nói gì đều nghĩ là đang nói xấu mình ví dụ như :xấu xí, điên khùng v.v...
Khi đi ngoài đường mình để ý xem có ai nhìn mình không? nếu nhìn mình chứng tỏ là họ thấy mình có vấn đề...
Vì không tự tin nên làm bất cứ việc gì mình đều sợ người ta nói...ngay cả đến việc gặp hay nói chuyện với người mình yêu mình cũng ko đủ can đảm.
 
gì đây ? pa này có phải Po nàh ta ko đó ?????????

thằng kia đùa hơi quá làm em nó tổn thương rồi đó , pos bài sory em nó đi hic hic
 
Nhiều người có chung cảnh ngộ giống mình thật .......... bố mẹ kìm kẹp 1 cách thái quá .......... Có 2 dạng bố mẹ là : quan tâm thái quá đến con cái ..... và không quan tâm đến con cái :| .......... Cuộc sống dẫn đến tạo cho mình 1 cái tính cách tự ti và mặc cảm ......... vì quá vướng víu và phụ thuộc vào gia đình nên dù biết vẫn ko có cách nào thoát ra đc ......
Hiện mình đang đếm từng ngày từng h .... chờ đến ngày tốt nghiệp ĐH .... đi làm .... có cuộc sống riêng của mình ko phụ thuộc vào gia đinh nữa :hug: .......
 
thằng kia đùa hơi quá làm em nó tổn thương rồi đó , pos bài sory em nó đi hic hic
xin lỗi rùi mà :((
nhưng cái xin lỗi đó chỉ chữa được phần ngọn chứ ko chữa được phần gốc
em nó vẫn ko có niềm tin vào chính bản thân mình thì chịu thoy, ko ai có thể giúp được
"Mất tiền, mất ít, mất danh dự, mất nhiều, mất can đảm, ko thể bù đắp" >>>> đây là 1 câu danh ngôn rất hay
 
thằng em đâu rùi vào nói chuyện với anh em cho vui đi, là đàn ông con trai mình phải thấu hiểu và độ lượng xíu chứ hihi, nghe lời anh đi nà hic hic.

dù sao thằng kia nó cũng chỉ là đùa giỡn thoai chứ có phải nói thật đâu mờ, dù có nói thât thì đó cũng ko có gì là to tát cả, ra ngoài đời sẽ gặp nhiều kẻ độc mồm độc miệng gấp cả tỷ lần ấy chứ, chú em phải biết tự phân tích chứ đừng nên buồn như vậy =.=

chuyển nhỏ thoai ko nên mất niềm tin làm gì nha chú, hihi

vào pos bài nói chuyện cho vui đi nào.
 
Lão Light Knight đùa quá đáng quá rồi đấy , đây là Box tâm sự cơ mà .

Mấy anh thư giãn dạo này mất nhà , có sang đây thì ý tứ dùm nhé , nhiều người bên này nhạy cảm lắm đấy , rút kinh nghiệm lão Light Knight kia kìa .

EDIT thêm này [email protected] , Yahoo thằng bé theo đăng kí trên GameVN , đề nghị lão Light Knight Add rồi xin lỗi nó đi .

Làm sao để Cm trong Blog thằng bé kia được đấy , chẳng bao giờ viết Blog nên ko biết làm , ai làm dùm cái

Link nè : http://blog.360.yahoo.com/blog-SKAMMa08cqpB2Z7SlYKAOCVRXl3fqqjoZg--?cq=1
 
Mấy anh thư giãn dạo này mất nhà , có sang đây thì ý tứ dùm nhé , nhiều người bên này nhạy cảm lắm đấy , rút kinh nghiệm lão Light Knight kia kìa .
biết lỗi rùi :((
mà cái gì muốn vững vàng thì cũng phải trải qua thử thách, đó cũng coi như là 1 liều thuốc thử về lòng tin của em nó
dù sao thì... mình vẫn có lỗi ::(
 
Nhiều người có chung cảnh ngộ giống mình thật .......... bố mẹ kìm kẹp 1 cách thái quá .......... Có 2 dạng bố mẹ là : quan tâm thái quá đến con cái ..... và không quan tâm đến con cái :| .......... Cuộc sống dẫn đến tạo cho mình 1 cái tính cách tự ti và mặc cảm ......... vì quá vướng víu và phụ thuộc vào gia đình nên dù biết vẫn ko có cách nào thoát ra đc ......
Hiện mình đang đếm từng ngày từng h .... chờ đến ngày tốt nghiệp ĐH .... đi làm .... có cuộc sống riêng của mình ko phụ thuộc vào gia đinh nữa :hug: .......

Tính của bạn chủ topic và bạn Cfants_dang giống y như mình. Tự ti và cô độco->


Vì vậy cho nên khi bất cứ ai nhìn mình hay là nói gì đều nghĩ là đang nói xấu mình ví dụ như :xấu xí, điên khùng v.v...
Khi đi ngoài đường mình để ý xem có ai nhìn mình không? nếu nhìn mình chứng tỏ là họ thấy mình có vấn đề...
Vì không tự tin nên làm bất cứ việc gì mình đều sợ người ta nói...ngay cả đến việc gặp hay nói chuyện với người mình yêu mình cũng ko đủ can đảm.

do có một "cục tạ" đè trong tâm lý.........nếu không nghĩ đến "cục tạ" này nữa thì sẽ tốt hơn nhiều đấy........
 
em đây,nghĩ lại mình cũng tự ái hơi quá
 
em đây,nghĩ lại mình cũng tự ái hơi quá
may quá, chú lên rùi
ko thì anh trở thành thiên cổ tội nhân mất :((
cho anh xin lỗi nhé
 
Vâng,không sao ạ,tại lúc ấy tự dưng tự ái quá chừng,buồn nữa nên nói thế,em cũng xin lỗi anh và mọi người
 
vui lên đi . yêu đời lên đi :x :x
Đời còn nhiều cái thật là vui :x :x
Yêu bà chủ lô thế :x :x
 
"Yêu bà chủ lô thế" là sao trời?
 
Chắc hay chơi trò chơi Lan và Điệp =))
 
Ấy nói tớ à? Ý nói tớ sến á :o
 
Ấy nói tớ à? Ý nói tớ sến á :o

Ôi ôi
Lan và Điệp là đánh lô đánh đề đó :D
Nói chung là nên bỏ cái kiểu người ta nói gì cũng vơ vào,nghĩ là người ta nói xấu mình như thế :wink:
Kể cả nó nói xấu,che bai mình thật thì cũng nên tập bơ đi.Dùng phương pháp Makeno(Mặc kệ nó =)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top