Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
Hê hê.Có ai bảo là làm trái ý đâu ;))...........
16 tuổi là tuổi chập chững vào đời.Tầm này sẽ bắt đầu hình thành dần cá tính và tính cách qua sự giao tiếp với thế giới bên ngoài.Tìm bạn mà chơi....câu này ko sai.Nhiều bậc cha mẹ có cách dạy con là quản thật chặt, nên dần dà con họ sẽ gần như là đụt :|.....(trong ngõ nhà Po có 1 anh như thế.Từ bé mình ở trong ngõ mà 1 tuần may ra thấy mặt 1 lần...còn lại thì chui trong nhà.Giờ thì ngớ nga ngớ ngẩn 8-} )
Nếu muốn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, cái gì nên làm và cái gì ko nên..thì chỉ có thể lăn vào thực tế thôi....Chứ ngồi nhà học lí thuyết suông, với 1 người có tính như chủ topic thì mãi ko bao giờ học được....

Ko phải vô lý mà thường những đứa trẻ ngày bé quậy phá và nghịch thì lớn lên sẽ thông minh hơn.Bởi lẽ đầu óc và chân tay liên tục được hoạt động...người ta nói ngu si tứ chi phát triển là sai hoàn toàn.Chỉ khi tứ chi phát triển, khi mà thường xuyên vận động như chơi thể thao v..v.. thì mới làm não thông minh lên được.Cứ cắm cúi mãi 1 chỗ thì dần dà đầu óc nó thoái hóa mất...
TRước mắt chủ topic cứ kiếm môn thể thao nào đó chơi xem.Bóng đá, bóng rổ...v..v.Vừa vận động chân tay, mà ra chỗ đó chơi tập thể sẽ tiếp xúc được nhiều hơn đấy...
 
tất nhiên là quản lý như cha mẹ chủ topic thì khó chấp nhận được rồi, quản lý vì muốn tốt cho con vì muốn con ko bị xã hội xấu lôi kéo vào nhưng quản kiểu đó lại bị phản tác dụng khiến con cái có phần ko nhanh nhẹn lắm, nhưng dù sao thì tuổi vẫn còn trẻ bơ, và lúc chưa đến tuổi đại học thì ko nên ra ngoài nhiều thì tốt hơn hết, đến lúc vô đại học thử hỏi ông bà giữ bằng cách nào =))

cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả và quan trọng nhất vẫn là ý thức của con người.

gần nhà lão Po có thằng bị nhốt nên khờ nhưng tui có thằng em họ đi ra ngoài làm ăn suốt mà vẫn khờ chịu éo nổi @_@ 3x roài mà tán con gái cũng ko dám, ngồi gần gái là run bần bật như thằng sốt rét, nói chung là Noob nhiều thứ, khờ và nhu nhược lắm, cái đó là do con người thôi chứ ko hẳn là do nhốt hay thả ( tất nhiên ra ngoài thì bao giờ cũng hơn thằng bị nhốt ) nhưng ra ngoài mà ko biết tiếp thu thì cũng thêm dốt @_@
 
16 tuổi, vẫn còn qua non để ý thức được cái đúng cái sai nên việc cha mẹ cho đi ra ngoài là 1 cái sai lầm để cho con cái lầm đường lạc lối, cha mẹ sinh con ra ai cũng mong muốn con cái thành người cả, sau này lớn khôn có con cái rồi các bạn sẽ hiểu cho nỗi lòng cha mẹ

16 tuổi, quá non để ý thức đc đúng sai. Đúng !

Nhưng do đâu mà chưa ý thức đc ? do vẫn còn sống trong cái khuôn bảo bọc quá mức của gia đình. 16 tuổi là đã có suy nghĩ lâu rồi. phải ra đường lăn xả thực tế nhiều vào, trước hết là để ... biết cái tên đường :|.....đi chơi với con gái mà ko biết đường quê lắm :-s.....sau nữa là từ từ phát triển hóa cách giao tiếp xã hội, cách nhìn nhận tiêu cực tích cực trên đường đi v...v..v.

Lý thuyết thì lúc nào chả có sẵn. Quan trọng là Thực tế ! mà thực tế thì phải do tự mình cảm nhận :hug: !
 
tui nói cho cậu nghe, đừng nói chi là 16, ngay cả thằng 30 tuổi có nhiều cái vẫn chưa ý thức được hết đúng sai đấy, cậu nghĩ ý thức làm chủ được bản thân là dễ hả =))

theo như tui nghĩ thì từ nhỏ đến lúc trước khi vào đại học thì cha mẹ quản lý là tốt hơn hết dù hơi khó chịu nhưng đó cũng là cách để ta thành người tốt, sau này vào đại học rồi thì sẽ ko còn bị cha mẹ quản lý nữa nhưng sẽ bị pháp luật quản lý nghiêm ngặt.

hồi nhỏ khi ta sai thì chỉ bị cha mẹ đánh, giờ lớn rồi ta sai thì ngồi từ và thấm chí là tử hình, thử hỏi cái nào nghiêm ngặt hơn ???????????

thằng em họ của tui á, có thằng học giỏi từ 1 đến 12, cha mẹ ko kèm chặt, nó sống nói chung tốt nhưng ý thức của 1 đứa chưa đầy 20 tuổi là quá non dại, qua bên DU HOC PHÁP và bị xã hội bên đó nó lôi kéo cho, giờ đây tình dục với nó là chuyện nhỏ, cái từ chung thủy với nó là cái gọi là buồn cười như phim Hài, nó bỏ người yêu dễ hơn cả mình hất đổ 1 chén nước.

những vụ thế này trong xã hội ko thiếu và đó chính là cái mà nhiều bậc cha mẹ ko hề mong muốn, nên việc kèm chặt là có ý tốt cho mình, ko có ác ý gì hết cả, còn đổi lại thả lỏng cho rồi đến khi mình ko thành người, hư hỏng, mình chịu tội, cha mẹ chịu tai tiếng.
 
gần nhà lão Po có thằng bị nhốt nên khờ nhưng tui có thằng em họ đi ra ngoài làm ăn suốt mà vẫn khờ chịu éo nổi @_@ 3x roài mà tán con gái cũng ko dám, ngồi gần gái là run bần bật như thằng sốt rét, nói chung là Noob nhiều thứ, khờ và nhu nhược lắm, cái đó là do con người thôi chứ ko hẳn là do nhốt hay thả ( tất nhiên ra ngoài thì bao giờ cũng hơn thằng bị nhốt ) nhưng ra ngoài mà ko biết tiếp thu thì cũng thêm dốt @_@
Dù sao thì đi ra ngoài nhiều hơn thì vẫn hơn.Tỉ lệ người bị nhốt nhiều mà trở nên nhút nhát lớn hơn nhiều tỉ lệ người ra đường nhiều mà vẫn nhát 8-}

Theo Po còn có 1 yếu tố quan trọng hơn cả đó là tính người.Có người dễ bị lôi kéo có người không....Chả đi đâu xa, có thể trong cùng 1 gia đình, nhưng 2 anh em tính cách khác hẳn nhau dù cha mẹ áp đặt cho cùng 1 khuôn phép.....(mà thường thì thằng em sẽ khôn khéo hơn thằng anh :-? )
 
Kiếm game online chơi, có khi lại hòa nhập được vào xã hội ảo đấy ;)) !!!!
 
có lý, nhưng sợ ông bà nhà nó ko cho chơi nốt =))

vô games online cũng học được nhiều cái bổ ích, tui hồi đó cũng chơi vài trò và bị lừa lòng tin rồi và kế quả là sau này rất cẩn thận, thà cho nó mất lòng con hơn mình mất của =))
 
nếu bạn đã có một suy nghĩ như vậy thì điều quan trọng của bạn bây giờ cần định hướng rõ con đường cho mình sau này đi như thế nào, bản thân phải hòa nhập vào thế giới này bạn có một nền tảng mà bất cứ một người nào cũng mong muốn mà định hướng của bạn giờ là gì và điều gì là quan trọng. và điều gì mà thực tế cần ở bạn, phân biệt rõ ai là bạn và hiểu mình thật sự đôi lúc không phải là người bạn thân cho bạn những lời khuyên tốt nhất . quan trong là nhận thức của chính mình và cách chính bản thân mình tiếp cận với thế giới xung quanh đang đổi thay hàng ngày từng giây một. và trang bị cho những thứ để hòa nhập cuộc sống tốt hơn.
Nói và tâm sự thì quả thật dễ như quan trọng một điểm nữa bản thân phải thay đổi tích cực hay tiêu cực là do bản thân mình. goodluck::)
 
Em không dám phủ nhận chuyện cha mẹ quản lý con cái khi còn nhỏ,nhưng mà giờ em lớn rồi 16 tuổi rồi,đầu tháng 9 học 12,sắp thành người lớn,thế mà đi học là phải trình bày chi tiết,mấy giờ về,mấy giờ đi.Có lần về muộn 15' do đi ăn hàng,thế mà điện thoại lại nhà thầy cô rùm beng,ấy là có xin phép về hơi muộn tí rồi đấy 8-},xin đi ăn sinh nhật,bố nói thế này:"Đi tốn thời gian,tốn tiền,ở nhà học bài đi con:hug:",xin thêm lần nữa là bị mắng té tát,nhiều lần như thế chả dám xin.

Game online à,đụng vào là cắt net,cắt tiền tiêu vặt:D

Xin đi chơi xa nhà,hỏi có giáo viên đi theo ko,ko có à,khỏi đi con nhé

Có lần trốn đi dằm mưa với thằng bạn,chạy vòng vòng ở biển,ngồi dưới ngọn hải đăng uống bịch sữa đậu nành nóng,vui,lần đầu con ko nghe lời ::)
 
cha mẹ bạn kèm chặt quá nhưng bạn đừng lo, nếu bạn vô đại học rồi thì đố ông bà kiểm soát được, vấn đề như bạn nếu là tui thì tui sẽ có cách để phân tích phản bác lại cái cách quản lý của ông bà, nhưng sợ bạn ko đủ gan để cãi lý thôi ^^
 
ui xời , ngày xưa mình cũng giống chú bé này , cũng mấy lần đòi tự tử dạt nhà đi hoang , ông bà già có thèm can đâu ;;) lại còn cho mấy nghìn , bảo bao h hết về đây cho tiếp =))
thế có chán ko chứ , nhớ có lần cầm quần áo ba lô thùng mì miliket rồi sang nhà thằng bạn ở mấy hôm , chán lại mò về . Ông già lại hỏi : ông tướng con về sớm thế tưởng tết về xin tiền mừng tuổi 1 thể =))
có khi bị ông bà già ngăn cấm kịch liệt yêu ở cái tuổi 13 14 định ra nhảy cầu cho nó máu , thấy mấy thằng ku đang bơi sông với nhau thế là cũng chạy xuống chơi cùng .
Nói thì nói thế chứ hồi bé ông nào chả làm chuyện đó vài ba lần , chết ở cái tuổi thanh xuân là ngu nhất X(
 
chưa biết mùi vị con gái thế nào , chết = uổng đời =))

mà ông bà già của EURO vui tính nhỉ, gặp người khác chắc là bị Phong Ma Côn Pháp rồi đó =))
 
Cãi lại à?:o,e nói rồi đấy,nhà em toàn giáo viên,ko dám đâu ::).Cãi thắng ba mẹ thì vẫn còn một dàn hàng rào ở sau nữa,thế đấy :p
 
trước hết mình nói cái này cho bạn hiểu nè.

bạn phải hiểu vì sao ba mẹ bạn quản lý chặt chẽ như thế ? phải hiểu được thì mới vực được đạo hiểu ko bạn ?

hãy cho ông bà thấy bạn ko phải là trẻ con nữa mà là 1 người biết suy nghĩ.

thẳng thắn hỏi ông bà vì sao ba mẹ quản con chặt như thế ? con biết ba mẹ làm thế vì muốn tốt cho con và muốn con nên người nhưng giờ đây con đã ý thức được việc gì đúng việc gì nên làm việc gì ko nên làm, ba mẹ đừng quản con chặt như thế nữa vì nếu con ko được ra ngoài giao du với bạn bè và xã hội thì con sẽ nhu nhược và kém cỏi và ko được nhanh nhẹn như bao đứa bạn khác, con nghĩ chắc ba mẹ ko muốn con cái của mình thua thiệt bạn bè cùng lứa phải ko ? nếu ba mẹ muốn tốt cho con thì hãy để cho con được có cơ hội ra xã hội vì dù sao giờ con cũng lớn rồi vv.

bạn có đủ can đảm và triết lý để cãi như thế ko ?
 
trài , ông già tôi làm văn phòng , bà già làm ở viện nghiên cứu sinh , mà có gia giáo gì đâu hả giời , mỗi lần đi họp phụ huynh : bà già lại bảo với cô giáo : tôi thấy mấy cái môn Toán Lý Hóa sau này chả giúp ích được j cho cháu nó , mấy môn đấy dân ngồi văn phòng nó cũng chả dùng đến , họa lắm có khi dân nghiên cứu chúng tôi mới dùng mà cũng hiếm khi lắm cô ạ . Nhà tôi hướng cho cháu nó học mấy môn Văn Sử Địa để sau này cháu nó thi vào đh hành chính quốc gia , bà chủ nhiệm chán luôn .
Nhà tôi là đặt nền móng cho tôi từ khi còn bé tí , có năm nào phải thuê gia sư đâu , 12 năm đi học toàn đạt danh hiệu học sinh Trung Bình , lên lớp đều đều . Văn hay chữ tốt mỗi tội dốt Toán Lý Hóa nhưng ông bà già cũng chả trách .
bây h vào đh lấy vợ sinh con rồi đóa ;;)
 
mama tớ cũng giáo viên này,14-17 tuổi bật như tôm tươi, hôm nào cũng bị cho vài cái méo mặt.Chủ yếu vẫn yêu mama papa là được, lớn lên nhận thức nó khác đi,tiếp xúc nhiều là ok ngay
 
ông bà già nhà cậu vui tính hết thuốc chữa =))

dốt toán thì sau này có nước nhờ vào tiền tài sản của ông bà chứ sao tính toán làm trời ? học văn ư ? chữ ko ăn được hic hic chỉ có giỏi toán lý hóa mới giúp ích cho mình thoai
 
dốt toán thì sau này có nước nhờ vào tiền tài sản của ông bà chứ sao tính toán làm trời ? học văn ư ? chữ ko ăn được hic hic chỉ có giỏi toán lý hóa mới giúp ích cho mình thoai
Reply With Quote
Em đang ăn từ chữ của ba em nè T_T
 
thế có chỗ nào cần đến toán ko , hay lại vào công ty tính Pitago với hằng đẳng thức đáng nhớ hả :))
mấy cái tính toán đưa lên máy tính nó tính cho , tôi học Hành Chính Quốc Gia còn vất vả hơn mấy ông học Toán Lý Hóa ý chứ , vì mỗi lần thi là tài liệu tính bằng Yến , 1 quyên sách đã gần 5kg rồi , vất vả lắm , đã vậy hồi đi học lại còn vác 2 cái balo trên lưng ý chứ :'> 1 cái là của vợ :x
 
Toán thì em ít thấy dùng nhưng trong tin học thì dùng toán cũng hơi bị nhìu đấy :x
E hèm, ko có môn khoa học nào là độc lập =)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top