Nhiều lúc,cái chết mà dễ dàng,có lẽ tôi chết ngay

Status
Không mở trả lời sau này.
undefinedundefinedcậu ko hiểu đâu, cái thừa kế này nó xuất phát từ trong nội tâm của cậu ra chứ ko phải là cậu dạy nó, có nhiều nguờii hay uống rượu đẻ thằng con ra nghiện rượu kinh khủng, dù là con gái cũng uống rất trâu bò.

có ông thì cờ bạc tuổi trẻ đến sau bỏ rồi nhưng ko hiểu sao thằng con sau này cũng cờ bạc đến tan nhà nát của của ông đó luôn, cái này ko giải thích được như tui thấy số đông là vậy.

cậu nói bỏ nói bậy dễ ợt à =)) thử đi rồi biết

nói gì mà chẳng có khoa học gì cả,ai mà tin...
Do môi trường àh...
 
Thay đổi chứ anh,em hiện giờ nhát lắm,yếu đuối nữa :'>

Em không nói bậy,dù là noob hay pro ::)

"Chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy" là ở đâu ạ?
 
"Chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy" là ở đâu ạ?
lại tò mò rồi :'>
nó là cái chỗ bậy bạ, bệnh hoạn nhất cái gvn này :'>
hoặc nếu sợ chỗ đấy thì còn 1 chỗ khác có thể học hỏi, nơi mà cả mem - mod - Smod -Admin cùng luyện tay nghề (miệng lưỡi) hàng ngày là box YK-ĐG :D
 
thay đổi nhanh nhất là vào tù =))
chú còn bé thì vào trại giáo dưỡng thôi :))
 
Trong này cũng có những chỗ như thế à :-o

Box YK-ĐG em chưa dám vào :'>
 
ôi trời ơi, @_@ em đừng nghe mấy thằng kia bày bậy đấy, kệ tụi nó đi.
 
Anh đừng lo,ko hư đâu mà sợ :'>
 
nói gì mà chẳng có khoa học gì cả,ai mà tin...
Do môi trường àh...

tui nói theo kinh nghiệm sống của tui thôi chứ khoa học ko chứng mình được cái này đâu ông ạ, ma quỷ thì có cả nhả đó mà khoa học đã chứng minh được đếch
 
ấy dà, ở nhà quản lí mình tương đối chặt, có lẽ do tâm lí của bậc cha mẹ thôi

không bàn gái gú, xxx,ko nói bậy,ko cự cãi với ai trong lớp,tôi lúc nào cũng nhỏ nhẹ,từ tốn với bất cứ ai

chết thật, cái nào mình cũng có =))

cứ đi, quen, giao tiếp với nhiều người thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ thôi

hoặc là cứ có gf rồi sẽ tự biết phải làm gì ;))
 
ông bà nó quản như kiểu là lá ngọc cành dzàng, ra ngoài dao du kiểu gì =))

thực sự thì cha mẹ gia đình làm nghề giáo viên là điều quản con chặt như vậy cũng là vì sỹ diện là chính, thân làm giáo viên mà lỡ có đứa con mất dạy thì thử hỏi lấy tư cách gì mà dạy con người khác ? khi ấy mất danh dự thì người ta có thèm tôn kính bậc thầy cô có đứa con mất nết nữa ko ? đó chính là cái lý do quan trọng nhất khiến cha mẹ phải nghiêm khắc cực độ với con cái để dữ cái thể diện cho mình.
 
cái đó gọi là " cha làm thầy, con đốt sách " =))

nói thật, con trai mà ko. . . . . thì cũng là hàng hiếm, cũng ko tránh khỏi con mắt kì thị của người khác đâu L-)
 
dữ được cho mình cái sự trong sạch là điều khó, chủ topic nó dữ được cái trong sạch đức tính nam nhi đó rồi thì chúng ta nên ủng hộ động viên chứ đừng có xúi bậy làm hư em nó hihi
 
Trong này cũng có những chỗ như thế à
có chứ sao ko?
ngoài xã hội còn có thì ở đây sao lại ko được
Box YK-ĐG em chưa dám vào
có gì mà ko dám vào? vào đó chỉ đọc bài để lấy kinh nghiệm và biết "mùi" đời nó ra sao thoy ;))
cứ vào đó đọc đi rùi rút ra được bài học gì thì về đây kể nghe xem chú đã khôn ra được chưa
 
Anh dalat_hatinh,chăm em như em bé ấy :'>,bảo vệ hoài:'>.Lúc trước ko biết sao chứ,bây giờ em cũng tự nhận thức được phần nào rồi,ko sao đâu :x

Chuyện sĩ diện,anh nói rất đúng,nó đấy :'>

Uhm,mới vào thấy ông 7 th jì jì đó kiện cáo anh Po rùm beng cả lên,có cả Sinbad nữa,um sùm,ghê wá,trong đó toàn thứ dữ :-s
 
Không phải cứ đi xem xxx, đánh nhau, hút thuốc, ... là thành đàn ông nam tính đâu.

Có bãn lĩnh hay ko có bãn lĩnh ko dựa vào những chuyện đó mà phán xét được
 
Vượt qua những khó khăn, căng thẳng, tự lập 1 chút, ko nên ỷ lại việc j` đó cho ai. Làm như thế bạn sẽ thay đổi dần dần được tính cách.
Cuộc sống là thế, dù là ai đi nữa, giầu, cực giầu, nghèo hay rất nghèo thì cũng những khó khăn của riêng họ, hãy tạo cho mình 1 bản lĩnh, vượt qua được những khó khăn, nghĩ đến cái chết chính là cánh cửa ngăn bạn với thế giới bên ngoài :D
mặc dù chính mình cũng đã có lúc rất bi quan.
 
Đã quay trở lại , hôm nay tháo băng ra đau quá , tôi mà tóm được thằng Taxi nó chết với tôi .

Ku em 16 tuổi đừng nghe mấy lão kia chém gió , mà đừng có mò sang Box thư giãn theo lời lão nào đó xui , em thấy cái banner của Box thư giãn chưa .

Muốn thành con trai hả , theo anh tìm mấy thằng Pede ấy , chơi với nó 1 thời gian sẽ biết phải làm con trai thế nào à :devil:
 
Đã quay trở lại , hôm nay tháo băng ra đau quá , tôi mà tóm được thằng Taxi nó chết với tôi .

Ku em 16 tuổi đừng nghe mấy lão kia chém gió , mà đừng có mò sang Box thư giãn theo lời lão nào đó xui , em thấy cái banner của Box thư giãn chưa .

Muốn thành con trai hả , theo anh tìm mấy thằng Pede ấy , chơi với nó 1 thời gian sẽ biết phải làm con trai thế nào à :devil:

Bộ ở đây có gái muốn làm con trai hả, đâu ? đâu ?, em nào đâu ?
 
hút thuốc hại phổi,

đua xe lạng lách gây tai nạn

nhậu nhẹt be bét thì hại gan

gái gú lăng nhăng thì ăn sầu riêng


mấy thứ này chả dám đụng tới, dễ đi "xuất cảnh" lắm =))=))
 
thằng anh tớ 12 năm học phổ thông - tiếp tục 5 năm học ĐH... đứa bạn nào cũng nói rằng nó quá hiền, hiền như cục đất và như con gái vậy.

Hôm qua tớ lỡ search trong cái thẻ nhớ của đt của tớ (thẻ này nó cho tớ), dùng cái recover my files ấy... search đc tổng cộng 800 cái ảnh. Toàn ảnh nó đi chơi với bạn gái, sau khi xxx ầm ĩ rồi chụp ảnh. Thấy cứ khoảng vài tháng nó lại chụp ảnh con khác. Điều quan trọng là nó không bao giờ thò mặt trong mấy cái ảnh đó.
Nó hiền phải không? #>:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top