Nhìn thẳng vào sự thật pes2011

  • Thread starter Thread starter kid_1211
  • Ngày gửi Ngày gửi
Game này xoạc auto-target ,
rất dễ để xoạc trúng nhưng xoạc trúng bóng lại bị thổi =))

chuẩn
mẹ nhiều trái chùi chính diện nghe tiếng trái banh kêu "bộp" nhưng vẫn thổi,đíu hiểu luôn!
 
các ông ko thấy cái topic đc stick to đùng trên kia à? :-/ mà bài viết làm quái gì phải để lắm emo vậy ???
 
công nhận là trung vệ nó hay nhả bóng thật, bóng ngay gần mà không bắt. Còn mấy quả lỗi đó thì đúng rồi còn gì, mình nghĩ thế mới thật chứ. Các bạn có xem bóng đá không, không thấy bao lần trọng tài bắt nhấm ah
 
^ Bắt nhầm thế về trọng tài có bị kỷ luật ko :->
 
thôi thì cứ PES 6 mà remake lại có sáng chói hơn ko .PES 11 càng chơi càng thất vọng.
 
^
chơi cho quen, vì có thể pes2012 vẫn cái kiểu power thế này
 
đã save lại khoảng gần 30 pha xoạc bóng của máy trước vòng cấm, xoạc chân ko chạm bóng mà ko hề bị thổi, trong đó có 1 pha thủ môn lao ra, tiền đạo đổi hướng dốc bóng, thủ môn vồ hụt bóng nhưng vồ vào chân tiền đạo làm bị ngã, thằng tài vẫn im re.....
 
những tình huống như thế mới giống thực chứ :)) có thể trọng tài ko theo kịp tình huống
vả lại cũng gây tiếng cười cho anh em :D
 
vâng, thế mà cái bắt việt vị thì nó thật verykool, gió thổi cái quần đùi bay quá vạch tí mà nó cũng ko tha, toét 1 cái nghe muốn điên tiết
 
những tình huống như thế mới giống thực chứ :)) có thể trọng tài ko theo kịp tình huống
vả lại cũng gây tiếng cười cho anh em :D
vấn đề là nhiều người có tư tưởng ăn thua, cay cú khá cao, thua nhưng không chấp nhận sai lầm của mình mà cố đổ lỗi cho game, gặp thể loại này thì tránh càng xa càng tốt ;))
 
vấn đề là nhiều người có tư tưởng ăn thua, cay cú khá cao, thua nhưng không chấp nhận sai lầm của mình mà cố đổ lỗi cho game, gặp thể loại này thì tránh càng xa càng tốt ;))
gặp phải loại ng` có tư tưởng như bạn nói thì có lẽ ko nên ngồi cạnh tốt hơn, đôi coi zí nó có khi ăn đấm :))
 
nhầm nhọt rồi nhé, tôi nói ở đây là đá với máy chứ có phải với người đâu mà ăn thua gì ở đây, chứ pvp thì tôi lại chả thấy có vấn đề gì, chỉ khi đá với máy thì mới cảm nhận đc sự khác biệt như kiểu là nó cố tình làm cho thế. mà tôi đá với máy cho dù là top player cũng chỉ có từ hòa đến thắng đậm thôi nhé, trận nào mà hòa thì thằng thủ môn bên máy nó phải chơi siêu nhân lắm thì mới có kết quả như vậy
 
lỗi nào trong video mình cũng đa từng nếm :))
 
nhiều pha mình ở việt vị nhưng trọng tài không theo kịp tình huống mà nói cách khác lập trình chỉ có thế hay sao ấy nên vẫn tính bàn thắng ấy nhìn hài vô đối luôn ;))
 
vấn đề là nhiều người có tư tưởng ăn thua, cay cú khá cao, thua nhưng không chấp nhận sai lầm của mình mà cố đổ lỗi cho game, gặp thể loại này thì tránh càng xa càng tốt ;))

Đem so trình ở đây thì câu chưa là cái đinh rỉ gì đâu :-<. Đầy pro như Xesi chơi xong vẫn còn chửi game oai oái kia kìa. To mồm thì vào mà xoắn
 
đá đừng có cho tiền bạc vào !Dễ mất lòng nhau lắm!đã là game thì phải có chút "xạo",chủ yếu thư giãn thôi!
 
Kêu là việc của kêu, có lỗi thì vẫn chửi thôi. Còn chơi là việc của chơi, sao phải xoắn ;)
 
thằng nào mà ngày nào củng đá PES mà cứ chê này chê nọ mà vẫn chơi thì mới nên xoắn cho nó đẹp trời , PS11 nó đã làm thêm chế độ control 360 đá nó mượt hơn cái PS10 x10 lần mà thang, hồi 11 chưa ra chơi 10 thì khen 9, còn chơi 9 thì khen 6..nói chung h mà ai ức chế quá nghĩ đá banh 1 thời gian xem có chiệu nổi ko , đến lúc bức rức lằm rồi thì quay lại đá pes11 rồi lúc đó sẽ có 1 cảm nhận khác.
 
^ Có thật là control 360 hem :>. Mà phải công nhận cậu tài, tôi nghĩ gì cậu cũng biết đc hết, kiểu này sao mà mình đủ bản lĩnh sống ở đời đây trời :((
 
game lắm bug, lắm chỗ vô lý nhiều lúc đá ức chế vãi, thế nhưng đá thì vẫn cứ đá thôi
đặc biệt là mấy pha đổi người, mất điều khiển ... bóng lao đến mà cầu thủ ko nhận
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top