thanhthuycp
Mr & Ms Pac-Man
- 23/11/04
- 106
- 1
mình ở cẩm phả , vớ vẩn em í ở chỗ mình
, để đi đường ngó cho bạn nha 
, để đi đường ngó cho bạn nha 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, để đi đường ngó cho bạn nha 
Chẳng thấy quan tâm gì cả.
Nhìn sign của H.K thì biết, vẫn đang tìm mà.
Mấy lần vào gamevn gặp bài viết của cậu ta mà.

, nhưng đến bi h thì sao , thiết nghĩ close xừ cái topic này đi , ông chủ thớt không quyết tâm và máu lửa , nếu thật sự nghĩ đó là tjnh yêu sét đánh, thì tôi sẽ đến thẳng chỗ đăng kí đi thuyền ngay lúc đó để tìm, và hình như bác yugioh cũng bảo em này ở đà nẵng , chốt hạ là topic bi h nhạt rùi ,..... close đi
ôi zời, cái thằng dở người
...






, vào cái lúc mà cuộc gặp gỡ sắp kết thúc, bỗng nhiên một ý nghĩ nghi ngờ hiện lên trong tâm trí của 2 người:
Hôm nay đọc 1 mẩu chuyện trong cuốn "the elephant vanished" của 1 ông nào đấy người Nhật viết.
Đại lọa là chú này đi trên phố, bổng nhiên thấy 1 em đi theo hướng ngược lại.
Từ cái nhìn đó, chú này biết em này là cô gái 100% perfect for him.
Nhưng mà chú ấy không biết phải bắt chuyện thế nào.
Đến khi 2 người đi vượt qua lẫn nhau, lạc mất nhau trong đám đông, thì chú này bổng nhớ lại.
14 năm về trước, có một chàng trai cô đơn và một cô gái cô đơn. Cả hai người đều tin vào định mệnh, tin rằng có một người hoàn hảo 100% dành cho mình.
Đến một ngày kia 2 người gặp nhau,trên một con phố, cả hai đều nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng mỗi người là một nửa hoàn hảo cho người kia.
Cả hai người dẫn nhau tới 1 công viên, tâm tình hàng giờ không ớn, vào cái lúc mà cuộc gặp gỡ sắp kết thúc, bỗng nhiên một ý nghĩ nghi ngờ hiện lên trong tâm trí của 2 người:
Nếu như...anh ấy/ cô ấy không phải là con người định mệnh dành cho mình thì sao?
Và cả hai thống nhất với nhau một cách... để trả lời câu hỏi kia.
Chàng trai đi theo hướng Đông, cô gái đi theo hướng Tây.
Nếu như trên đường đời sau này, hai người có gặp lại nhau, thì điều này chứng tỏ rằng họ thật sự là của nhau.
Và hai người sẽ cười nhau, sau cái lần gặp gỡ thứ 2 ấy.
Nhưng...
Vào cuộc gặp gỡ đầu tiên, chàng trai chỉ 18 tuổi, cô gái 16 tuổi.
Cả hai đều chưa trải qua những sóng gió rất đầu tiên...
14 năm sau,những vòng xoáy của cuộc đời đã khiến cho kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên ấy, phai mờ đi gần như hoàn toàn.
Con tạo đã khiến hai người gặp lại nhau, nhận ra mỗi người đều là một nửa định mệnh của mình, nhưng lại không cho hai người nhớ lại đoạn kí ức ngày xưa.
Bước đi trong đám đông, chàng trai của 14 năm về sau nhớ lại hoàn toàn những gì tưởng như đã bị lãng quên.
Cô gái ấy cũng vậy.
Nhưng, một lần nữa, hai người lại lạc mất nhau.
Mãi mãi...
Tớ thấy có câu chuyện này có chút liên hệ với câu chuyện của chủ Topic nên post lên.
Vì tớ dịch từ tiếng Anh sang, vả lại dịch trong trí nhớ nên chắc chẳng chính xác lắm...
Lâu lắm rồi mới viết văn lại = tiếng Việt![]()
...............
!
, chao ôi, ông bà ta nói "xa mặt cách lòng" quả không sai, ngoài chuyện làm anh em cực công tìm kiếm khắp nơi, đăng tìm nhiều chỗ mà còn...khổ tâm nhớ nhung em ấy giùm chủ top
) mà giờ lặn lun coi sao được đây????