Nhờ anh em giúp đỡ tìm lại tình yêu ...

  • Thread starter Thread starter H.K
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
:-<
Bặt vô âm tín, nhưng vẫn nuôi hi vọng :)
 
Thôi, bỏ đi bác. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Mất công vô ích, phí thời gian nữa.
 
Thôi bác nên "giã từ vũ khí" cho rồi :-j
Sao phải thích 1 người mà người ta ko ngó ngang gì đến sự tồn tại của mình cơ chứ ? :-j Có mơ hồ quá ko đây :-j
 
@H.K: Chài ơi k ngờ qua đây lại gặp đc người có hoàn cảnh giống mình hết sức, cố lên bạn ah, đừng bỏ cuộc nha, vì có thể cs sẽ đem lại những điều bất ngờ đó. Trc đây mình cũng làm 1 việc tưởng chừng vô vọng như bạn, nhưng bạn tin đc k, chỉ với 1 bức ảnh duy nhất mọi ng đã giúp mình tìm đc cô bé trong ảnh, chỉ tiếc là sau đó mình bik đc là nhỏ đã có ng iu rồi nên k tiến tới đc nữa, và ng iu của nhỏ lại ở trong nam còn nhỏ thì ngoài bắc. Nói chung là đừn bỏ cuộc sớm quá bạn ah, bik đâu điều kì diệu sẽ đến với bạn thì sao. Chúc bạn may mắn. Đây là link dẫn đến topic tìm ng của mình bên vn-zoom, bạn xem xong sẽ hiểu http://www.vn-zoom.com/f45/lam-quen-khan-cap-285449.html.
P/s: Don't give up!
 
cố lên, 1 ngay không tìm dc thì 2 ngày, 2 ngày ko tìm dc thì 2 năm.:-*
 
Mình thấy bạn là con người thực sự
Never
Give
Up
Ai đời chạy theo người ta cả buổi rồi mất dấu lãng xẹt như vậy hok :-< Mình mà như vậy chắc đập đầu vô gối tự tử quá :-<
Dù sao, cứ cố gắng :D
Who know a miracle ... When you believe ...
 
Bác H.K đâu. Vào check cái coi nào, thấy bé này có quả tóc và khuôn mặt hao hao giống người tình trong mơ của ông lắm đó.;;)
( hình đã edit, nên hem thấy nữa)
 
Không giống tí nào ý :|
 
Oài, muốn giúp bác mà không biết làm sao đây.Thôi thì cầu cho bác vậy.:|
 
Lập 1 blog, copy và viết nhiều bài nhạy cảm, để lượng người đọc tăng cao. Trên status, blash hoặc header của blog, chèn cái lời kêu gào thảm thiết tìm lại người trong mộng vào đấy, hiệu quả có lẽ sẽ cao hơn.
 
tớ ở Hạ Long nè
chủ top ra nhà tớ chơi đê:)
(nói thiệt,kô đùa tý nào,đừng wăng tạ tớ)
t192.jpg

đây phải kô?
 
khâm phục huynh HK thật,chuyện này mà thành chắc viết thành truyện đc đấy ;))
P/s:kím pé ấy khó lắm ,vì teen nữ bi giờ ngó mặt cứ hao hao nhau,huynh đài nên tìm mami hoặc bà của pé thì dễ thở hơn :)
 
đề nghị chủ 2pic ko làm chuyện rỗi hơi nữa:-w
lên đây kiếm chả có ít gì:|
nếu thật sự mún kiếm thì lên báo đài mai ra còn chút ít hi vọng:>
mod vào close đê:-w
 
Nothing last forever

Rồi sẽ đến một ngày. Chủ topic thức dậy, và cảm thấy chẳng còn tí cảm xúc nào hết. Rồi lại ngồi nghĩ: sao mình lập cái topic này làm gì.

Tớ nói thật đấy.

Còn bây giờ nếu vẫn muốn tìm, trước khi cảm xúc tan mất hết. Tốt nhất là làm cách nào cho vụ việc lên kenh14 và H2T. Chắc chả có bé nào tuổi teen mà không đọc 2 tờ báo ý cả. Chứ rêu rao mãi ở gamevn này chắc mút mùa chả tìm được đâu.
 
lập blog, làm đoạn clip (giống thằng "tìm em nơi đâu" =))) các kiểu đi bác :D
 
Lãng mạn quá, rất tiếc là nếu post ở đây thì cơ hội thành công sẽ là 0,0000000000001%. Muốn tìm theo mấy cái kiểu này thì phải post lên các mạng xã hội và những trang thu hút page view. Chứ ở đây có vào cũng chả ai để ý đâu
 
ui chà người này nhìn quen lắm hình như ở TP.HCM nè
 
Đọc hết topic này thấy thương bác quá, thui thì để tớ quăng hình em ấy lên yahoo, biết đâu tìm được người trong mộng của bác vậy:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top