Liệt Dương Cư Sĩ
Donkey Kong
- 7/2/10
- 377
- 229
Mình thích em ấy, em ấy cũng biết điều đó, cũng hay nói chuyện trên fb, nhắn tin, đi chơi cũng nhiều nhiều. đợt RockStorm có đứng sau vòng tay vào túi áo ẻm mà ko thấy có biểu hiện gì chống đói 
Hôm giao thừa lúc đi bộ có nắm tay ẻm, xong cái ẻm nói "làm gì thế" rồi ko nắm nữa, nhưng lúc ngồi chờ đến 12h thì có lúc em với mình ngồi xong em dựa vào vai mình vì buồn ngủ, mình cũng có vòng tay qua người em ấy được, đến lúc đi về mình kêu chán thì em nắm lấy tay mình xong hỏi "chán nữa ko", rồi ngồi xe thì em dựa vào lưng mình ngủ, đi 1 lát thì em ấy có đút tay vô túi áo mình, mình có đưa tay vào 1 túi áo rồi nắm tay ẻm, cũng ko thấy biểu hiện gì rụt lại, rồi có đoạn em ấy tự nhiên ôm cả vòng tay vào mình
Hôm qua buổi tối lượn lờ 1 lúc, em đèo mình, mình cũng có ôm nhẹ được em ấy.
Thì mình cũng ko vội tưởng bở ngay, vì nghĩ 1 là hôm giao thừa đi về em ấy sợ mình lạnh, 2 là lúc về nhà em có nt bảo "anh ăn nhiều vào, gầy quá ôm ko được 1 vòng tay" --> chắc lúc ôm là để thử thôi, em ấy cũng 1 2 nói rằng chỉ có cảm giác bạn bè với mình, đi chơi cũng hay bảo rằng anh nên yêu cô này cô nọ, rồi em sẽ thế này thế nọ... nói chung ngoài mấy cái cử chỉ kia thì cách nói chuyện em ấy hoàn toàn chỉ coi mình là bạn thật
Thế nên mình muốn hỏi các bác là bạn bè bình thường có ai để các bác làm thế kia, hoặc có cử chỉ như vậy với các bác ko?? Bây giờ mình cần có thái độ và đường đi nước bước như nào? Làm sao để thoát khỏi friendzone bây giờ?

Hôm giao thừa lúc đi bộ có nắm tay ẻm, xong cái ẻm nói "làm gì thế" rồi ko nắm nữa, nhưng lúc ngồi chờ đến 12h thì có lúc em với mình ngồi xong em dựa vào vai mình vì buồn ngủ, mình cũng có vòng tay qua người em ấy được, đến lúc đi về mình kêu chán thì em nắm lấy tay mình xong hỏi "chán nữa ko", rồi ngồi xe thì em dựa vào lưng mình ngủ, đi 1 lát thì em ấy có đút tay vô túi áo mình, mình có đưa tay vào 1 túi áo rồi nắm tay ẻm, cũng ko thấy biểu hiện gì rụt lại, rồi có đoạn em ấy tự nhiên ôm cả vòng tay vào mình
Hôm qua buổi tối lượn lờ 1 lúc, em đèo mình, mình cũng có ôm nhẹ được em ấy.
Thì mình cũng ko vội tưởng bở ngay, vì nghĩ 1 là hôm giao thừa đi về em ấy sợ mình lạnh, 2 là lúc về nhà em có nt bảo "anh ăn nhiều vào, gầy quá ôm ko được 1 vòng tay" --> chắc lúc ôm là để thử thôi, em ấy cũng 1 2 nói rằng chỉ có cảm giác bạn bè với mình, đi chơi cũng hay bảo rằng anh nên yêu cô này cô nọ, rồi em sẽ thế này thế nọ... nói chung ngoài mấy cái cử chỉ kia thì cách nói chuyện em ấy hoàn toàn chỉ coi mình là bạn thật

Thế nên mình muốn hỏi các bác là bạn bè bình thường có ai để các bác làm thế kia, hoặc có cử chỉ như vậy với các bác ko?? Bây giờ mình cần có thái độ và đường đi nước bước như nào? Làm sao để thoát khỏi friendzone bây giờ?

khác cái là mình với ẻm hay nắm tay hơn, còn ôm thì ít hơn

Mà bạn phải chủ động lên. Có câu là: Hư đúng lúc thì gọi là ngoan, mà ngoan không đúng chỗ thì lại là hư
...........
, cứ há mồm chờ nhưng đừng đớp vội cho nó sốt ruột 
việc gì phải khổ vì cái đứa k yêu mình .............