Theo mình thấy, chủ topic hiện giờ đúng là có suy nghĩ muốn đi học lại. Nhìn thấy bạn bè ai cũng học hành đến nơi đến chốn cả, trong khi bản thân lại bỏ ngang giữa chừng thì phiền lòng cũng là đúng. Chủ topic nói mình 21 và cũng không muốn nhờ cậy cha mẹ nữa, chắc cũng có suy nghĩ về tương lai gần rồi nên cũng biết với trình độ học vấn lớp 8 của mình thì cực kỳ khó khăn để tìm được một công việc tốt. Từ 2 điều đó suy ra mới nghĩ đến chuyện đi học lại.
Tuy nhiên phải nói là cậu suy nghĩ chưa tới. Cậu vẫn còn bị cái suy nghĩ lười biếng trói buộc: không thích thì không làm đến nơi đến chốn được. Nói ngắn gọn là cái tôi còn lớn quá. Cậu nói giáo trình ở VN có nhiều cái tào lao không có lợi ích gì phải không? Thế thì cậu hãy nghĩ lại thế này, bạn bè của cậu ngày xưa cắm đầu mà học những thứ vô bổ đó mà bây giờ đã lên được Đại Học hoặc chí ít cũng Cao Đẳng, hoặc không thì cũng tốt nghiệp 12. Ở đời ai cũng phải làm một vài điều mình không thích, vì một mục đích cao hơn cả thôi cậu ạ.
Dù học gì, làm nghề nào, ở đâu cũng cần kiến thức cơ bản cả. Có những thứ cậu chưa học thì làm sao cậu theo học nổi khi sang bên ấy?
Anh em trong đây đã khuyên cậu rồi đó. Khoan hãy nghĩ đến chuyện quá cao xa như đi nước ngoài du học. Hãy cố gắng thực hiện được những mục tiêu nhỏ mà quan trọng trước: học bù kiến thức đã mất thông qua việc bổ túc văn hóa. Sau đó hãy nghĩ tiếp chuyện du học.
Cậu đã 21 tuổi rồi, so với người ta thì cậu đã phí mất tới 6 năm. Nhưng học không bao giờ là quá trễ. Chỉ là cậu có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để theo đuổi không thôi. Bớt đi chơi lại, và bắt đầu học đi là vừa.