- 11/5/09
- 5,488
- 20,100
Người tớ yêu đã đi du học cách đây 3 ngày.
Tớ đã hứa là không khóc khi tiền, nhưng khi anh ấy đi rồi thì thật sự là tớ không kìm được nước mắt. Cứ thế mà khóc giữa sân bay.
3 ngày qua bạn bè luôn hỏi thăm và tớ luôn cười toe toét như không có gì, nhưng khi chỉ có một mình tớ lại khóc.
Chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy.
Tự lên kế hoạch làm rất nhiều thứ nhưng thật sự không có động lực để làm bất cứ chuyện gì.
Chờ đợi, lo lắng, tớ nên làm gì bây giờ ?
Xa nhau tới 6 năm, chẳng hứa hẹn gì, đến đâu thì đến. Tự nhiên có cái cảm giác thất vọng.
liệu có vượt qua đc 6 năm này ?
Tớ đã hứa là không khóc khi tiền, nhưng khi anh ấy đi rồi thì thật sự là tớ không kìm được nước mắt. Cứ thế mà khóc giữa sân bay.
3 ngày qua bạn bè luôn hỏi thăm và tớ luôn cười toe toét như không có gì, nhưng khi chỉ có một mình tớ lại khóc.
Chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy.
Tự lên kế hoạch làm rất nhiều thứ nhưng thật sự không có động lực để làm bất cứ chuyện gì.
Chờ đợi, lo lắng, tớ nên làm gì bây giờ ?
Xa nhau tới 6 năm, chẳng hứa hẹn gì, đến đâu thì đến. Tự nhiên có cái cảm giác thất vọng.
liệu có vượt qua đc 6 năm này ?
Chỉnh sửa cuối:
chị ạk