Nhức nhối !

I'mTheBest

Mayor of SimCity
Tham gia ngày
18/5/09
Bài viết
4,261
Reaction score
13,487
Tình hình là năm nay mình vừa mới tốt nghiệp ra trường và đang chuẩn bị kiếm việc làm ,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới ngày 26/8/2011 bọn bên phường nó gửi giấy khám sức khỏe xét tuyển NVQS .Tất nhiên theo mình nghĩ đã lên khám là xác định là trúng tuyển thế nên bất chấp mọi giá ko lên ,hôm nó gửi giấy về thì mình ko có ở nhà , người nhà nhận hộ và tiện thể nói luôn là em nó về quê vắng mặt .
Cứ tưởng là êm xuôi thì trưa cùng ngày 26/8/2011 bọn phường lại tới nhà hỏi lý do sao ko lên khám ,thì người nhà lại giải thích 1 lần nữa là về quê .
Hơn 1 tuần trôi qua ,cứ tưởng sẽ qua đợt gọi này thì mới trưa hôm nay bọn phường lại tới nhà gửi giấy khám sức khỏe NVQS thêm 1 lần nữa vào 9/3/2011 :-o
mình thì ko nhận giấy và người nhà vẫn ra nhận và nói mãi tới 9/5 mới lên lại .
Có lẽ là chạy trời không khỏi nắng thật ,nên lên đây hỏi mọi người và đặc biệt là những ai trong tình huống như mình " Tốt nghiệp ra trường vẫn bị giấy gọi đi NVQS"
ko lẽ là phải đút lót cho mấy bọn nó thật sao ?
 
Sinh viên mới ra trường không thuộc diện được miễn NVQS đâu bạn. Một thực tế đáng buồn là chỉ có 2 loại là : có tiền và không có tiền.
Trốn không khám sức khỏe như vậy không qua được đâu. Khuyên bạn là muốn đi cửa sau hay gì thì nên làm sớm đi, để càng sát ngày tập trung càng khó. Thử liên hệ mấy tay bác sĩ ấy, hình như ít tốn kém hơn.
 
mình cũng nghĩ bọn này chỉ có tiền mới xong chuyện nên cũng đã tính tới đường này nhưng chỉ sợ năm sau bọn nó lại tìm đến thì khổ nữa .
 
Thế thì Nhà nước lấy đâu ra người để thành lập quân đội nhỉ ? :| Chắc vớt cá từ dưới biển lên rồi :|

Chốt phát cho các bạn nghĩ rằng mình chưa đi bộ đội chưa biết : mình đây đi rồi nhé :|
 
Thế học ĐH xong rồi mà vẫn chưa đến 25t thì vẫn phải đi à :|
 
đúng ...........................................
 
Hình như quy định mới là 27t. Bác thử chạy bọn Phường xem vì trước khi lên Quận chúng nó phải qua Phường xét duyệt. Hỏi bố mẹ bác lo vụ này chắc dễ hơn. Đừng để đi phí hoài 1.5 năm kinh nghiệm làm việc.
 
Ra phừơng chạy 1 chân dân phòng dân quân gì đi ...

Đút lót chạy chọt vụ NVQS nhiều cái cũng hãm lắm ...
 
Thế thì Nhà nước lấy đâu ra người để thành lập quân đội nhỉ ? :| Chắc vớt cá từ dưới biển lên rồi :|

Chốt phát cho các bạn nghĩ rằng mình chưa đi bộ đội chưa biết : mình đây đi rồi nhé :|

Nhưng mà mình ko thích đi, mình ko thích lao động nặng, mình sợ chết, thì sao? hu hu:((
 
Vậy chắc mình thích đi ? Mình thích lao động nặng ? Mình không sợ chết ? :| Tổ Quốc khi có chiến tranh thì ai là người cầm súng ? Mấy ông già cựu chiến binh ? Mấy chị phụ nữ buôn gánh bán bưng ?

Ý của bạn trên cũng được : không muốn đi bộ đội tập trung thì xoay 1 chân dân quân tự vệ cũng là 1 cách
 
Kíp sau xin làm con gái để ko phải lo vụ NVQS =]]]]
 
BI Rain còn bị đi bộ đội
mấy bác lo quái gì
 
khổ cái dân quân phường full chân :'(
mà nói chứ như cái luật nghĩa vụ quân sự bên hàn quốc thằng nào cũng bắt buộc phải đi có phải đỡ phiền ko ,ai tới tuổi là đi ,đi xong muốn làm gì thì làm .Như vậy thì đỡ mặc cả hơn chứ như bên này đi 1 phát 1 năm rưỡi về thành người rừng luôn chẳng biết thời đại nó "lên" tới đâu
 
Vậy chắc mình thích đi ? Mình thích lao động nặng ? Mình không sợ chết ? Tổ Quốc khi có chiến tranh thì ai là người cầm súng ? Mấy ông già cựu chiến binh ? Mấy chị phụ nữ buôn gánh bán bưng ?

Đơn giản là thấy đi làm thì có lợi cho tổ quốc hơn là đi nghĩa vụ quân sự. Có vấn đề gì không ?
 
đi NVQS có j ghê gớm mà ai cũng sợ nhỉ? mình chả thích chả ghét, có thì đi chả quan tâm đi bao lâu, sống thế nào thì cuối cùng cũng về đến nhà.
 
Đơn giản là thấy đi làm thì có lợi cho tổ quốc hơn là đi nghĩa vụ quân sự. Có vấn đề gì không ?
Không :| Thân ai nấy lo, tinh thần tự giác của ai nấy giữ. Có vấn đề gì không ?
 
Mới tốt nghiệp xong thì tốt nhất là tìm 1 công việc làm còn bọn kia thì đút tiền cho nó là được.
 
nghĩ cũng ấm ức
học hành đàng hoàng
bị gọi ra cầm súng thay cho bọn công tử ở nhà ăn chơi trác tán
 
Bôi trơn cái đơn bằng tiền thì sẽ ổn thôi em. Còn nếu gia đình em có quen biết rộng thì nói ba má em nhờ quan hệ. 2 ông anh của chị cũng trốn vì có quan hệ. Nói chung, em cứ bôi trơn = $$ đi :D
 
Back
Top