các bác không đọc thì có người khác đọc
tính riêng Nhật Bản đã lên hàng triệu rồi,thậm chí hơn
Dân số Nhật bản là bao nhiêu người? Số người nghiền Anime-Manga là bao nhiêu người? Số người sợ bị gọi là Otaku là bao nhiêu người? Số Fan của Shounen và Shoujo là bao nhiêu người?

Dĩ nhiên là bọn tôi không đọc thì vẫn có người khác đọc thì mấy pa tác giả Shoujo mới sáng tác tiếp chứ nếu ko thì...húp cháo cả lũ rồi

, đâu cần chú phải nói
trước đây tôi cũng đã từng chê ỏng chê eo Hana Yori Dango,cho rằng nó không hay
nhưng sau đó tôi thật sự xấu hổ khi nghĩ lại
Nghĩ đi nghĩ lại tôi tự hào hơn chú bởi tôi
chưa từng bao giờ chê Hana Iori Dango (tại vì cái nét vẽ Shoujo của nó nên ko bao giờ đọc==> ko chê

), sau này tôi xem Live Action (vì diễn viên Live Action trông dễ coi hơn mấy nhân vật trong manga nên coi) đánh giá là tạm được
gu đọc truyện của mỗi người khác nhau,và nếu truyện không hay thì nó đã chẳng được hâm mộ như thế,mấy ông không đọc truyện mà chỉ ngồi nói thiếu suy nghĩ như thế thật không phải chút nào
Chú phải hiểu một điều thế này, việc gì nó cũng phải có 2 mặt, nếu ko có những thằng như anh đây, những thằng dị ứng với cái nét vẽ điệu chảy nước của Shoujo thì cũng chả có mấy thằng tự xưng là Fan ruột của Shoujo như chú, một thế giới thằng nào cũng như thằng nào thì ko bao giờ có định nghĩa giỏi và kém, phải có thằng giỏi thì mới có thằng kém và phải có thằng thông minh mới có thằng ngu, hiểu chưa.
mấy ông không đọc truyện mà chỉ ngồi nói thiếu suy nghĩ như thế thật không phải chút nào
Ko đọc vẫn còn hơn thằng nào đó đọc Hana rồi mà còn chê nó dở
giả thử bây giờ có ai chê Adachi sensei của tôi và của các bác,các bác sẽ nghĩ sao???
Thoải mái, chả ai cấm

Chú chê Adachi anh ko quan tâm vì nói thật anh cũng ko phải là thần tượng ông Adachi này, chỉ gọi là ở mức độ khoái đọc manga của ông này thôi. Còn nếu chú đủ can đảm chê Masakazu Katsura thì anh sẵn sàng tiếp chú, nói gì thì nói đến giờ người mà anh nể nhất trong các mangka là Masakazu Katsura, chú thích thì cứ chê thoải mái và sau đó chuẩn bị tinh thần để cãi nhau với anh :devil:
họ xứng đáng được gọi là sensei vì những gì họ đã làm được
Why? Họ làm được những gì? Họ xây được tượng nữ thần tự do? Họ phát minh ra thuyết tương đối? Họ phát minh ra thuyến vạn vật hấp dẫn????? :o
xin nhắc lại,đánh giá một bộ truyện không thể chỉ dựa vào nét vẽ,nếu bạn có trong tay một quả chanh,thì hãy pha một cốc nước chanh,đừng vơ đũa cả nắm như thế
Xin nhắc lại đừng có đánh giá món ăn qua hương vị của nó [-x
bác nghĩ "manga" là cái gì???chỉ để ngắm thôi à
Manga là manga, thế thôi, nói là nó để ngắm thì cũng chả chính xác. Lấy một cái ví dụ thế này vậy, có 2 Girl 1 xấu ma chê quỉ hờn đến Chung Vô Diệm còn phải khóc khi nhìn thấy, một xinh như mộng, hơn cả những gì mong đợi (đại loại như Yuna hay Rinoa gì gì đó), bạn chưa cần biết tính cách ra sao thì bạn sẽ làm thế nào (chú ý là cả 2 cô gái đó đều yêu bạn, vậy đã hiểu chưa?)
chẳng trách được vì mỗi người có một sở thix
chỉ mong các bác đừng đánh giá một cách phiếm diện thôi
Ko hề đánh giá phiến diện, vì mỗi người một sở thích nên bọn tôi chỉ nói ra sở thích của mình, thích cái này và không thích cái kia nhưng lại có ai đó bóp méo mấy cái đó gây ra cuộc chiến này
và tôi không phải là một người chỉ mê shoujo hay shounen manga,có thể nói rằng tôi cầu toàn,nhưng không bao giờ nói theo kiểu chụp mũ như mấy bác ở trên
Đọc lại câu nói trên của tôi!