Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vừa thấy HTV3 chiếu Sinbad season 1 xem lại thấy chán quá, mà ss1 với ss2 không thay dv chính sao mình nhìn 2 người trông khác nhau thế nhỉ, chả lẽ chỉ để râu và tóc dài mà mình đã không nhận ra
. đánh ảo nhè ra. đúng là tâm lý nó khác. The Land Before Time. Quá sức là hay í. Xem xong vẫn nhớ mãi :X
5 anh em siêu nhân (Power ranger) chả chú nào còn nhỏ mà ko xem cái này cả

và series phim hoạt hình thần thoại hy lạp: "những chiến binh huyền thoại, những người bảo vệ truyền thuyết"
mà giờ mấy phim này tìm chả ra 
hercules,Cô gái đại dương, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Nhiệm vụ tối mật , chuyện nhà twist... em có link hết, nhưng toàn emule thôi. Bác có chơi được không ?
coi lại phim cũ thì phải chuẩn bị 1 tâm lý thưởng thức phim cũ
như mình coi tây du ký thấy đánh như hát tuồng là ko nhịn dc cườicũng là 1 cái thú
![]()



. 1 phim nữa là có 1 thằng điệp viên cũng có đồ chơi các kiểu do 1 ông già cung cấp như James Bond vậy, nhớ có tập bị 1 bọn bắt bảo trước khi các anh giết em cho 1 chụp 1 tấm ảnh làm kỉ niệm, rồi rút ra cái máy ảnh thực ra là súng phóng lựu. 1 phim khác hình như kể về mấy cái truyện cổ tích (mỗi tập 1 truyện), nhớ có tập về truyện Một đòn chết bảy và truyện về người khổng lồ (có đoạn lâu đài bị cháy anh người khổng lồ đứng đái để dập lửa). Về sau có thêm Charmed (Phép thuật), Crash Zone (Vùng nguy hiểm), 18 bánh xe công lý, Jake 2.0.... Crash Zone cách đây mấy năm cũng chiếu lại ở VCTV, vẫn ko bỏ tập nào. Kênh HN có Trực thăng cứu hộ 117 (nhớ nhất phim này), Chú chó Kelly, ngoài ra ko nhớ rõ. Buổi trưa có phim Nhật kí của cô bé Diana thì phải, hình như phim Mexico, xem rất hay và cảm động. Hồi đó lần đầu tiên thấy phim truyền hình đến tập 100 mà lác cả mắt
HTV (HN2 bây giờ) thì có Robin Hood. Hoạt hình hồi đó Tom & Jerry thực ra xem ko nhiều lắm (về sau chủ yếu xem ở Cartoon Network), mà nhiều nhất phải là Popeye (Ngôi nhà tuổi thơ kênh HN chiếu suốt), ngoài ra còn 1 phim nữa khá ấn tượng là Hiệp sĩ 3 quả táo (cũng Ngôi nhà tuổi thơ). VTV3 5h30 chiều có cái phim gì mà 1 bọn lạc về thời tiền sử sống với khủng long khá hay, còn nhớ nhạc phim lúc hết có câu "Đối với chúng tôi ngày nào cũng là Chủ nhật", còn cả 1 phim tên là Người máy, xem mấy đoạn thấy hay hay mà chiếu đúng giờ chưa đi học về, ko xem đc, ức chế mãi. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Sinbad, Nhiệm vụ tối mật chưa xem phim nào cả
Nhiệm vụ tối mật có 1 tí ti kí ức mập mờ về cái tên phim, còn đâu nd ko nhớ gì hết. SN 93 chắc lúc đấy bé quá nên chịu. Phim VN tất nhiên là Đội đặc nhiệm nhà C21. Hè năm nào cũng chiếu mà lần nào cũng xem
) the x files, the lost world (ko coi dc tập cuối mới vl chứ)emule là lịnk gì thế, cứ cho tớ thử đi, ko chơi dc thì cũng xin cám ơn :)


