Ặc, chơi được mấy ngày thì thấy thế này, hông biết mọi người có thấy thế hông.
- Hình ảnh thì đúng là next-gen, rất cool nhưng chỉ là khi ở chế độ high, medium tạm được còn low thì nói chung là xấu, nhưng nhờ thế mà máy cấu hình thấp có thể chơi được, máy thằng em Ati9200SE vẫn đá được low800x600 không giật.
-Cầu thủ chạm banh vật lý hơn, đặc biệt là những tình huống xoay người nhưng dẫn banh lâu lâu lại bị rớt banh ra, cái trò auto sideS lại có lại nhưng tùy tình huống, không phải bạ đâu làm đó như banh 5.
-Chuyền banh khó hơn, lực sút trở nên quan trọng hơn, mấy thằng dẫn banh ghê trở nên ghê gớm hơn nhưng tui thấy mọi người bảo lối đá trâu bò kiểu Ibra không dùng được có lẽ chưa đúng, đơn cử Adriano lực giảm vẫn húc như trâu, để chơi xem vài bữa nữa xem thế nào rồi mới nói được.
-Sút xa, quăng giày vẫn ghê, vấn đề là phải ấn lực sút nhiều 1 tí, không như banh 6 cứ ấn nhẹ là hắn bửa như điên.
-Thủ môn ngu, sút xa người thì chụp như điên nhưng sút gần thì đúng noob, lại có cái trò ôm banh quăng vô lưới nữa->cứ nhắm thẳng vô mặt hắn mà bắn thì xác xuất vào là rất cao, sút phại góc cứ sát hắn là lâu lâu hắn lại quăng thẳng vô lưới.
-Sút phạt dễ, dù là sút đơn hay sút đôi.
-Tốc độ di chuyển của camera chậm, không theo kịp banh, đặc biệt là mấy tình huống sút xa, banh đã bay vô lưới nhưng camera vẫn chưa tới.
-Khá nhiều kỹ năng mới, đặc biệt cái trò bẻ vuông bằng gót chân không chỉ Ro ốm với Henrry làm được mà tui thấy Ro béo cũng làm được.
-Chỉnh được cầu thủ lên tham gia tấn công trong các tình huống đá phạt, (cho được cả thằng gôn lên nữa).
-Lực Fabregas, Fred, Torres,... quá tệ so với thực tế, thằng gôn J.Ces của Bra lên lực khiếp( thủ 90, phản xạ 95, bắt 95) nhưng vẫn noob vì đặc điểm chung của gôn bản này là thế.
Nói chung, dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng PES2008 đúng là đã có nhiều bước tiến đáng kể, hơn nữa đây là mới chỉ là demo từ Xbox chuyển qua, hi vọng bản chính sẽ cool hơn.