Những cặp bodyguard nổi tiếng

2 Trương, cặp body giữ nhà cho Tôn Quyền(võ chán đến văn:D)
 
Nhan Lương Văn Sú có thấy guard bao h đâu, toàn thấy cầm quân tiên phong giơ đầu chịu báng mà.

Trương Liêu - Cao Thuận tính cho Lã Bố được ko?

Bình chọn thì vô địch Hứa béo - Điển râu rồi, bodyguard đúng nghĩa, gần như ko bao h cầm quân ra trận, chỉ đi cạnh mút chân Tào Tháo :)). Khỏe mạnh khỏi bàn, ngu si đừng hỏi =))
 
Nhan Lương Văn Sú có thấy guard bao h đâu, toàn thấy cầm quân tiên phong giơ đầu chịu báng mà.

Trương Liêu - Cao Thuận tính cho Lã Bố được ko?

Bình chọn thì vô địch Hứa béo - Điển râu rồi, bodyguard đúng nghĩa, gần như ko bao h cầm quân ra trận, chỉ đi cạnh mút chân Tào Tháo :)). Khỏe mạnh khỏi bàn, ngu si đừng hỏi =))
2 thằng hứa- điển thì đúng là ngu thật, đầu to nhưng óc= trái nho khô thôi nen 1 thằng chết trận đó, thông minh thì ko bị phụ nữ lừa rùi:devil::devil:
 
Không hiểu sao Phi đánh tả tơi hai thằng Cương-Đạt mà tối đến vẫn còn sức vào đâm Phi.
Phi ngủ mở mắt đấy?Vì sao?Không phải do bệnh về mắt đâu, tối Phi coi XXX nhiều quá nên ngủ mà mở mắt để mơ tưởng đấy:devil:
 
Không hiểu sao Phi đánh tả tơi hai thằng Cương-Đạt mà tối đến vẫn còn sức vào đâm Phi.
Phi ngủ mở mắt đấy?Vì sao?Không phải do bệnh về mắt đâu, tối Phi coi XXX nhiều quá nên ngủ mà mở mắt để mơ tưởng đấy:devil:

làm gì có chắc phi giống như bọn cá cảnh khi ngủ mở mắt đó nguyên nhân là nó ko có lông mi :))
 
làm gì có chắc phi giống như bọn cá cảnh khi ngủ mở mắt đó nguyên nhân là nó ko có lông mi :))


Theo sách báo đọc qua thì cũng có một số bệnh về mắt mà lúc ngủ không nhắm hẳn, hé hé ra, nhưng trường hợp của Phi thì vô địch:D
 
Không ai nhắc đến đôi Sỹ vào Thục à. Cặp này hơi bị hàng khủng của nó :))
 
mình tiến cử Trần Văn và Trần Vũ :">
 
Đôi Sỹ ấy có làm guard cho ai bao giờ đâu! Mà đôi ấy gặp nhau thì lao vào bụp chứ còn nghĩ gì chuyện guard hay không guard nữa!

@Devil219: Trần Văn là ai? em Trần Vũ hả!
 
@Devil219: Trần Văn là ai? em Trần Vũ hả!

e nói nhảm ấy mà
2 bodyguard cho Lê Lợi ấy :)) ( Trần Văn : Nguyễn Trâi ; Trần Vũ (Võ) : Trần Nguyên Hãn )
tiến cử tiếp Yết Kiêu - Dã Tượng cũng đc :)
 
Tiêu chí bodyguard thì đúng là không đúng nhưng mà cái topic này cho cả Quan Vũ, Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sú, Trương Liêu, Cao Thuận vào thì liên quan gì đến bodyguard?
 
Theo sách báo đọc qua thì cũng có một số bệnh về mắt mà lúc ngủ không nhắm hẳn, hé hé ra, nhưng trường hợp của Phi thì vô địch:D
Có chứ anh,có những người ngủ mà mắt cứ mở trừng trừng ra,nhìn thấy khiếp :)) :)).Theo tuớng số thì mấy người này hung số,dễ chết bất đắc kỳ tử :D
 
Chẳng phải Phi mà Vũ cũng bị nữa.
 
Chẳng phải Phi mà Vũ cũng bị nữa.

Chết vì chiến trận, chết vì không chịu hàng giặc <---> đâu thể coi là chết bất đắc. Cả Phụng Sồ tự dưng dính tên chết, cũng chả được coi là bất đắc kỳ tử.
Đã ra trận là xác định có thể bán muối bất cứ lúc nào.
Nó khác với bị chết do tiểu nhân ám toán tại nhà (:|
 
Chết vì chiến trận, chết vì không chịu hàng giặc <---> đâu thể coi là chết bất đắc. Cả Phụng Sồ tự dưng dính tên chết, cũng chả được coi là bất đắc kỳ tử.
Đã ra trận là xác định có thể bán muối bất cứ lúc nào.
Nó khác với bị chết do tiểu nhân ám toán tại nhà (:|

Chết bất đắc kì tử là có thể chết bất cứ lúc nào, điều đó không ngoại trừ ở nhà hay ra chiến trận kể cả lúc thân mật với vợ=))
 
Hì ! Chết bất đắc kỳ tử là không làm việc gì hay ở trong môi trường nguy hiểm mà tự lăn đùng ra chết.Không định nghĩa khái niệm thì cãi đến sáng=))
 
Chết bất đắc kỳ tử nghĩa là bị chết bởi bị đâm chém lúc bất ngờ không phòng bị đấy. Bị phục độc ko gọi là bất đắc kỳ tử. Chết bởi đà đao, hồi mã thương, sát thủ giãn cũng không phải là bất đắc kỳ tử.

Chết như Casear hay Trương Phi là đúng nghĩa chết bất đắc kỳ tử đây!
 
Nếu đúng nghĩa là bodyguard thì chỉ có một cặp Hứa Chử - Điển Vi thôi, còn lại thì chả ai làm bodyguard cả mà là CẶP TƯỚNG CÙNG NHAU RA TRẬN.
 
Nếu đúng nghĩa là bodyguard thì chỉ có một cặp Hứa Chử - Điển Vi thôi
Nhầm, ta nhớ có trận Quyền đấu với Tháo, Quyền cũng có cặp bodyguard (tên là gì nhở?) Mỗi tội võ nghệ hơi ẹ.
CẶP TƯỚNG CÙNG NHAU RA TRẬN.
Cùng nhau ra trận chắc Triệu Vân-Hoàng Trung.
 
Nhầm, ta nhớ có trận Quyền đấu với Tháo, Quyền cũng có cặp bodyguard (tên là gì nhở?) Mỗi tội võ nghệ hơi ẹ.
Cam Ninh , Lăng Thống, Châu Thái. cả 3 đều đã từng cứu Tôn Quyền, bạn đang nói tời cặp nào trong 3 người này:))

Cam Ninh và Lăng Thống lúc đầu là tử thù vì Lăng Tháo là cha Lăng Thống bị Cam Ninh bắn chết khi còn phục vụ cho Hoàng Tổ bên Lưu Biểu. Thù cha bất cộng đái thiên, Thống thù Ninh, nhưng mối thù này nhanh chống chuyển sang bạn hữu khi Cam Ninh dùng thân che tên cho Thống trong 1 cuộc Tôn tấn công Tào (ở Hợp Phì thì phải).

còn Châu Thái thì nổi tiếng hình như cũng từ cuộc tấn công này: khi Quyền sập bẫy Tháo, đại quân bị bao vây, Thái tả xung hữu đột tìm kiếm chúa, tìm kiếm từ Đông sang Tây trong vòng vây giặc đến lúc cứu được chúa mới thôi.
 
Back
Top