Những câu nói bất hủ của Mobs

Dịch vậy mà bựa, có bro đang bựa thì có :)
Mọi người xem tui nói đúng ko :)

chính xác, người ta dịch thế để người chơi giải tỏa căng thẳng thôi :)
 
Chắc cũng đầu tư, sáng tạo lắm mới có được mấy câu này hĩ.
Good joob
 
dịch sát nghĩa đó chứ,lần đầu chơi cái game mà quái biết def,biết chạy =))

Giống ý kiến tui nè , tui thấy dịch hay đó chứ ... =))
Trông tếu tếu .. Con Pet Hỏa Kê của tui nó chết , nó chỏng 2 cái cẳng gà lên ... :((
 
mà có khi gvn chờ 1 sv mới rồi qa chơi chung cho vui nhỉ ;;)
 
kaka VTC muốn đem lại sự trẻ trung và xi-ten cho game nên mới dịch hài như vậy :))
Nhưng nói ra cũng hay đó, phong cách hoàn toàn khác với các game khác:)
Vừa train vừa đọc mấy câu đó cũng thấy vui vui ;;)
Vote cho Vua phap thuat 1 phiêu với phong cách hoàn toàn khác với các game khác, đúng là "webgame đỉnh"
 
game này mà down đc về thì sg' đỡ tình trạng lag và crash >.<
 
hô hô... móa, đang bực mình sáng giờ, đọc cái này xong cười rung ghế. Tưởng gặp mấy con bạch tuộc đã hài rùi, giờ update thêm mấy con này còn têu vãi.
Vote 1 vé cho VPT =))
 
Dịch hài thật, có nhiều chỗ trong quest đọc cũng vui nữa
 
Nhớ mang mang nội dung của con Tuyết Hùng Thủ Lĩnh:"Tuyết hùng vương gặp ta còn phải gọi ta là cụ tổ đấy biết chưa"=))
 
hehe con tuyết hùng vương mà nghe thấy chắc đồ sát toàn bộ tuyết hùng thủ lĩnh quá =))
 
thế thủ lĩnh với vương ai to hơn nhỉ :|
 
Nấm Kim Diệp: nghe "Kim" là biết ta thuộc dòng dõi cao sang :D
 
hahah , lv chưa đánh nổi mấy con đó , mà đọc thôi cũng mắc cuời và háo hức quá .... :))
Đề nghị bạn chủ topic cập nhật mấy câu nói chưa có lên đầu trang đê .... :D
 
game teen đên nối quái bjk bỏ chạy
bjk nói câu hài =))=))
 
Giống ý kiến tui nè , tui thấy dịch hay đó chứ ... =))
Trông tếu tếu .. Con Pet Hỏa Kê của tui nó chết , nó chỏng 2 cái cẳng gà lên ... :((


giá mà chết nó chổng phao câu lên nhờ :|
 
Ốc tiểu binh : Đừng tưởng ta là tiểu binh mà ăn hiếp nhé
Bạch tuộc vương : Màu xanh biểu thị có độc, ... quên rồi :-*
 
Dịch hài thật, có nhiều chỗ trong quest đọc cũng vui nữa

Wow , được cái vương miện đẹp quá ... :|

Uhm , Quest mà chịu khó đọc thì cũng thú vị lắm , nhất là những chuỗi Quest liên hoàn đó . Để bữa nào tui rãnh , tui tập hợp lại post lên câu chuyện :D
 
Nấm Đỏ : Ta màu hồng mà sao ngươi gọi ta là Nấm Đỏ ( nó màu hồng thật )
 
Back
Top