Những câu nói hay trong FF main series

Sh18vsRd2d

Dragon Quest
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/11/06
Bài viết
1,233
Reaction score
20
:cuteonion11: Mình khá khoái các câu nói kiểu slogan trong các bản FF mà ngoài 2 câu mà gần như ai cũng biết là "I will be here" với "How did you survive". Và 1 câu cực kì lãng mợn của Tidus và Yuna là: "Stay with me until the end" ra thì chẳng biết còn câu nào, mà cũng chưa ấn tượng lắm với câu nào nữa.

:cuteonion: Nên mọi người có thể chia sẻ những câu nói hay hoăc đơn giản là những câu nói mà mọi người thích được ko nhể
 
Câu đầu tiên nào :

balthier.jpg


Princess! No need to worry. I hope you haven't forgotten my role in this little story. I'm the leading man. You know what they say about the leading man? He never dies."
—Balthier to Ashe


images


"You'll have your reward for finding me. And don't think of running off without collecting. My shot is faster, or my name's not Balthier."
—Balthier
 
:3cool_embarrassed: Quên 1 câu bất hủ của Shadow mà mình dùng làm chữ ký ở tất cả các diễn đàn
There are people in this world who have chosen to kill their own emotions
images
 
Zidane nói:
"Dagger... Are you all cozy on your throne already!? No! No,
no, no! I can't start my day without Dagger! Her smile! Her
voice! Her voice is like a beautiful song... And her song makes
me soar high into the sky! But now..."
Mình rất thích đoạn lúc Zidane thất tình trong quán rượu ở Alexandria :))
 
Mình có không có nhiều thời gian để on nên chỉ nhớ được 1 câu của Sephiroth trong AC:

I will... never be a memory
 
:D Nhân tiện về Zidane thì ai nhớ chính xác câu mà Zidane đã nói với Garnet trong câu chuyện Ispen không? Câu cuối cùng ý
 
Mình vừa chơi lại cái FF IX này xong, bác nói rõ là ở đoạn nào?
Trong Ipsen's Castle ah hay là ở đâu, nhớ trong Ipsen's Castle cũng ko có dialogues nào quá đặc biệt giữa Zidane với Dagger cả :-?
 
Nhớ trong FFX có câu: "Giờ tôi đã hiểu tại sao sau mỗi chặng đường dài, đi qua mỗi vùng đất, Yuna lại quay lại nhìn nó một cách kĩ càng như vậy. Bởi vì cô ta muốn lưu giữ những nơi, mà sau khi kết thúc cuộc hành hương, cô ta không bao giờ có thể nhìn chúng được nữa." - Tidus.
 
Nói đến FFX thì câu nói thấy hay nhất là =))


Listen to my story. This... may be our last chance."
—Tidus
 
Chỉnh sửa cuối:
^với những bạn freeze ở chỗ Auron: Look thì đúng là câu đáng nhớ thật=))
 
Mình vừa chơi lại cái FF IX này xong, bác nói rõ là ở đoạn nào?
Trong Ipsen's Castle ah hay là ở đâu, nhớ trong Ipsen's Castle cũng ko có dialogues nào quá đặc biệt giữa Zidane với Dagger cả :-?

Ko câu nói lúc Zidane kể cho Garnet nghe về quá khứ của mình + câu chuyện về Ispen và người bạn đồng hành

Why did you come with me? Only because I wanted to go with you
 
Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Mi'ihen Highroad, Yuna đã nói ước nguyện của mình với Tidus :
"Peaceful ! Living with a smile on my face everyday":cuteonion31:
 
- Á đù , đang đọc trang nhất định qua trang 2 post câu này của ta thì không ngờ mi đã post rồi . Mà đề nghị mấy bạn kia post tiếng anh xong thì tiện tay dịch luôn tiếng Việt giúp mình nhé .
* Một câu mình cũng rất ân tượng của Quistis nói với Squall tại cổng trướng trước khi gặp trâu lửa đầu CD 1 nè :
You know, the boys often choke on this test when I come with them. I guess my charm makes them nervous
Dịch : Bạn biết không, mấy cậu bé cứ hay bị khó thở trong bài kiểm tra này khi tôi đi với bọn họ. Có lẽ sự quyến rũ của tôi đã làm họ lo lắng chăng
* Tự tin gớm :1onion52:
 
Chỉnh sửa cuối:
1 câu nói bá đạo của Zidane mà mình cực thích:

No cloud, no squall shall hinder us!

Tạm dịch: Kể cả thằng Cloud lẫn thằng Squall cũng không thể chia cắt đôi ta :))
 
Seifer: "...Instructor. I hate it when people wish me luck. Save those words
for a bad student that needs them, eh?"

"Cô ạ, Em rất ghét người ta chúc mình may mắn. Cô nên dành những lời đó cho đám sinh viên cùi ấy "
 
Không biết Zidane đã nói câu này chưa hay nói ở đâu nhưng mình nghĩ đây là quan điểm sống của anh ý :x
you don't need a reason to help people
images



tạm dịch: bạn không cần lý do để giúp mọi người >>>>> Quá chất cho một người lang thang và là Thief :))
 
1 câu nói bá đạo của Zidane mà mình cực thích:

No cloud, no squall shall hinder us!

Tạm dịch: Kể cả thằng Cloud lẫn thằng Squall cũng không thể chia cắt đôi ta :))

Theo mình thì không phải như vậy. Squall còn có nghĩa là "Gió mạnh", Cloud thì là "Mây" ai cũng biết rồi.
~> Nôm na sẽ là: Dù có mưa giông, bão giật cũng không thể chia cắt đôi ta
:">
 
Theo mình thì không phải như vậy. Squall còn có nghĩa là "Gió mạnh", Cloud thì là "Mây" ai cũng biết rồi.
~> Nôm na sẽ là: Dù có mưa giông, bão giật cũng không thể chia cắt đôi ta
:">

Tất nhiên dịch theo nghĩa đen sẽ là thế nhưng tại sao phải dùng chính xác 2 từ đó?
 
Tất nhiên dịch theo nghĩa đen sẽ là thế nhưng tại sao phải dùng chính xác 2 từ đó?

Vì:
- Cloud, Squall viết thường, không hoa ~> Cho rằng không phải ám chỉ tên người.
- Thiết nghĩ Cloud với Squall chả liên quan và dẫu có cũng chả cần đoái hoài gì tới cái đôi này.
KL: Ý kiến cá nhân.
 
Back
Top