Những con quái vật trong Re

Status
Không mở trả lời sau này.
truoc tui di sherry di wa cho may con gian no bam vao the la you died lien :((
ba con thong cam nhe,may bi lam seo ay
 
HA ha,cho đáng đời,chơi normal mà bị mấy con gián bám có nước chết nha,trước tui đi adda cũng vậy nữa,ngay cả máu fine.rút kinh nghiệm
 
re 2 mà chết bởi mấy con đó , chán mấy u wá,chơi Re thì cái gì nhịn được cứ nhịn ,nổi máu anh hùng chi cho chết thảm,giống tui nè, đi re1 tới chỗ con rắn đi đấu với nó, cuối cùng bị nó nuốt vào bụng nhìn kinh dị ớn, đó là cảnh ghê rợn nhất trong re mà tui chơi tới giờ, còn cái vụ bị cắt cổ bởi con Hunter trong re 1 nữa chứ, về nhà mà bị ám ảnh mãi, hãi nhất gặp con Hunter, bỏ chạy 1 mạch cũng không dám mà chiến đầu thì càng run, sơ sẩy là tặng thủ cấp cho nó, càng về sau thấy re càng bớt mấy cảnh đó, hết vui...
 
Tui thì chơi easy chết ở chỗ mấy con gián ấy mới nhục chứ,cứ tiếc bình máu thế là die liền.Còn hunter và con rắn thì tui cũng bị rùi.Nhìn lúc đó tức wá
 
kaka,tui thí 1 cái đống bùi nhùi trong ống thông gió
tui giơ súng bắn thử :))
U died......... :((
 
thế thì bó tay rùi.Mấy con đoá nó chẳng bằng mấy con khác nhưng mà nó hội đồng lại thì kinh wé
 
xời ơi mấy bác đúng là hậu đậu mà. hồi tui mới chơi re 2 âý tới lúc gặp con cá sấu đó. không cần dùng bình gas chi cho mất công. tui chỉ cần chỉnh cho claire đá lông nheo dzới nó 1 caí lập tức nó ngã lăn ra bất tỉnh. và cứ từ từ đi qua kekekêkkekeke. À nhưng mà noí trước là chỉ có claire mới làm được thui à nghen còn leon thì chiụ thua. các bác đừng nghĩ là leon dzở nghen mà vấn đề ở đấy là con cá " hổng đẹp " này thuộc giống đực nên chỉ có claire mới làm cho hắn " phê " thui kekekkekekekekekek
 
oái,có sai tin được không nhỉ ??? Thế nó không cạp cho 1 cái àh^^
 
tôi còn bị thế này cơ.ai cũng biết cái con đĩa trong re 3 rất là dễ giết và dễ chạy qua phải không .vậy mà hôm ấy tôi chơi đến đoạn gặp nod thế là vác mỗi rocket ra chơi thế là bị chung nó bâu xâu nhâu hất con này ra con khác vào uống hêt 2 cây đỏ xanh nhưng vẫn túc quá đứng lại trả thù nên uuu dieee
 
cái con giun ấy àh,mấy con đó mà bắn rocket thì có mà bó tay ^^.Mấy con đó nó trườn thì chẳng biết đường nào mà bắn
 
Ối giời ơi,lũ giun đó yếu xìu hà,dùng súng ma 41 là xong ngay thui hà,chỉa súng xuống là xong thui,đáng sợ nhất là lũ hunter
 
thì vẫn là bọn nó là đáng sợ thui,còn ở trên nói là lúc mới chơi mà.Lúc mới chơi thì ai chả bị chít kiểu củ chuối như thế
 
giết hunter bằng assault riffle cũng cool lắm đó , khỏi xài magnum chi cho tốn đạn
 
Giết lũ giun cũng khá dễ thui,lúc đầu thấy nó bám vảo người tưởng không có gì,ai nhè lúc sao hết máu,tức ghê
 
gặp lũ đó mà mấy bác đứng lại làm thịt sao , siêng wá , tui dzọt lun ^_^

nói chung mấy monters mà dai sức thì xài Gating gun bắn là đã nhất , thấy giật giật đã lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top