omai
Mr & Ms Pac-Man
- 17/5/04
- 178
- 0
Ha ha, ko giải tàn thì còn chờ gì nữa. Tôi là dân Games đã 7 năm rồi mà chưa thấy cái Clan nào ra hồn.
-Hôm nay đi ngoài đường bỗng gặp licking. 1 member Fifa của Venga và nghe nói một số chuyện về Clan. Thông tin cho biết là Venga bây giờ ko còn 1 Clan nào hết. Vì Clan War3 cũng đã cho nghỉ khoẻ , Clan SC thì VENGA thấy ko có trong WCG nên cho nghỉ , Clan CS thì member đến luyện tập thì ko có máy
--->nghỉ luôn , Clan Fifa thì thấy Nam Anh Leader fifa của VENGA bảo là nếu ko tiến triển sẽ giải tán và có thể vè Vie.
-Qua những điều đó thực sự ấn tượng của tôi về Clan VENGA đã xoá sạch ko còn gì. Nhớ hồi đầu khi mở cửa hàng, Venga rất quan tâm chú ý đến các member của mình nhưng rồi từ lúc đấy đến bây giờ thì tôi thấy rằng Venga phải bỏ chữ Clan ở trước đi. Nó thực sự ko còn là 1 Clan nữa mà chỉ như 1 hàng Games online bình thường với mục đích kiếm xiền.
-Tôi cũng ko phải la người ko hiểu lẽ đời. Nên tôi cũng phải nói thế này :
+Thực sự ở VN hiện giờ cũng chẳng ai có thể đầu tư hết cho Game mà chỉ một phần nào đó mà thôi.
+Đã có lúc tôi nói chuyện với anh Locke vừa là cao thủ CS của Team 1st, vừa là 1 cao thủ SC.
Anh bảo với tôi rằng đừng hy vọng vào mấy cái Clan ở VN vì khi mở ra nó người ta đã phải tốn rất nhiều tiền. Họ mà chưa có lại vốn thì chẳng làm được gì nhiều đâu. Hơn nữa họ mở ra đâu phải như EU là để phát triển chuyên nghiệp Gamer.
Anh ý cũng nói thêm là : cũng ko hẳn là do Clan mà còn do cá nhân mỗi member có thực sự cố gắng hay ko.
-Nhưng thưa các bạn , tôi nghĩ rằng ùh thì cứ cho là phải kiếm tiền vì nước ta dân còn nghèo. Nhưng nếu có thể bỏ đi cái tự ti của mình một chút để đẩy mạnh các giải game thì có phải số lượng dân game trên VN sẽ tăng lên vùn vụt và họ chơi theo đúng cách. Họ chơi như một gamer thực sự hơn ko.
-Bây giờ ở cái HN này bao nhiêu người chơi như 1 con thiêu thân rồi chẳng được cái chó gì. Không hẳn là tất cả, nhưng mà hầu như là như vậy. Họ chỉ biết chơi vớ va vớ vẩn rồi đến lúc thi đấu hay làm cái gì thì họ bảo anh chơi cho vui ý mà. Nói tóm lại ý mà , xđ chơi vui thì ông về mẹ nhà ông mà chơi hoặc là đi học chăm vào chơi ít thôi. Chứ như mấy ông bảo chơi cho vui mà lúc lìn nào cũng cắm đầu vào chơi như một thằng điên thế là thế lìn nào. Ko gọi là ngu thì la gì.
-Nếu nói chơi cho vui thì phải như LT hay Baylen chẳng hạn, chơi ít nhưng vẫn giỏi. Cái chính là chơi ít nhưng biết cách chơi.
Nên em thấy nếu đã thực sự muốn chơi thì nên chơi hết mình và chơi đúng cách.Chứ chơi kiều vớ vẩn thì cút hết.
Chỉ cần ví dụ như CS ở HN thôi là quá đủ để mọi người hiểu. Em đi tìm người lập team đi cả cái HN thì toàn bọn bảo là em gà lắm rồi thì em ko biết bắn mấy MAP mới. Em chỉ biết bắn Italy.
-Đi rủ đánh SC ăn tiền thì bảo là em chỉ chơi MAP có tiền mà Map 256x256 (rộng vãi mẹ nó đặc sản ra).
+Về CS như anh K# nói ở sài gòn nó có hẳn một trung tâm chuyên CS riêng (nghe còn được). Chứ như ở HN thì ko thể chấp nhận được ---> Team CS lên tiên hết.
-Còn dân SC ý mà , thì được vài mống. Đến ngay như Sweet còn cóc thèm chơi nữa Vì nó làm gì có phong trào.
-Tóm lại team SC venga bây giờ do Sirty quản lý ý mà. Tôi xin lỗi ông là nó chẳng thể tồn tại được lâu đâu. Thứ nhất là do máy móc xuống cấp vì nhiều thứ quá (chậm) và Venga ko chịu mở port để SC có thể làm mạng được. Nên mỗi khi vào Batnet lại phải ngồi ngâm thơ rồi gọi mấy đứa làm mạng hộ , ko làm thì bb see you again.
-Còn các bạn member VENGA ý mà, tôi chẳng phải nói xấu hay gì nhưng theo các bạn các Clan khác như CS, WAR3 , Fifa họ cũng đã quyết định cũng như là sẽ ko còn chữ VENGA nữa rồi thì các bạn lưu luyến cái gì.
-Tôi cũng biết rằng nhiều bạn ko muốn vào Worm là do 1 số vấn đề là OMAI gà bỏ mẹ việc gì phải thờ nó. Nó chơi kém hơn mình thế mà đòi làm leader của 1 Clan.
-Tôi hơi nực cười vì điều đó, chắc các bạn bị nhiễm cái thói xấu của người HN là ghen tị vớ vẩn. Tôi nói thật hồi tôi bỏ Worm làm Leader CS tôi mới thực sự thấy khổ vì member thì bô lô nhếch hẹn hò vớ vẩn. Hẹn 1h-----> 2h30 mới đến , bảo cho thì toàn cãi lại. Còn SC ý mà , tôi thấy một số bạn có vẻ thích mình thờ thằng nào thật giỏi. Sao ko vào mẹ Clan 12b di cho rồi. Anh LT siêu cao thủ , Function siêu zerg....... Đấy sao ko vào đấy mà vênh mặt lên là CLan tao đéo có đối thủ. Chính vì suy nghĩ đấy mà đéo khá được đấy mấy bạn ạ.
-Tôi có ý bảo sirty về Worm vì thực sự mà nói VENGA bây giờ chẳng còn gì ...nữa .....Mà hồi trước Sirty và tôi cùng quản lý Clan rất tốt. Thay nhau quản lý và training cho member. Ai cũng vui vẻ gia nhập, member Worm lúc đấy nói thiệt đông nhất Gamevn. Đi đến đâu cũng có member Worm , lúc nào cũng training được.
-Qua nhiều thời gian và thử thách tôi thấy một leader chưa phải làm nên tất cả. Mà thực sự Leader ko có nghĩa là phải chơi Game. Cái chính là nhờ các phó Leader..........Những người cũng gần như một Leader , thay mặt cho Leader quản lý rồi thông báo lại và người có nhiệm vụ cao nhất sẽ đưa ra quyết định hợp lý nhất.
-Đấy các bạn thử nghĩ đi. Đừng có cái tính ích kỷ cho mình. Tôi bức xúc làm mới nói thế. Vì thực sự Sirty cũng muốn về WORM những cũng vì các bạn cả thôi. Tôi với Sirty như anh em, lúc nào cũng đi chơi với nhau, cũng nói chuyện xem làm tn để PT SC. Chắc các bạn cũng nên biết điều đó, vì thực sự ra chúng tôi nên hợp lại tạo sức manh chung. Khi đó Clan Worm xưa sẽ lại mạnh lên và chiến đấu tiếp. Rồi chẳng bao lâu nữa bọn tôi sẽ vào SG thăm các anh em trong đấy cũng như các Clan ở đó........
-Có thể các member của Venga các bạn vẫn nghĩ hơn thua nhiều quá. Các bạn phải thấy xấu hổ chứ. Vì như tôi hồi trước gà dã man, bị chửi như chó. Xong cũng đã qua hết vươn lên. Tôi rất vui vẻ với anh em nên bây giờ Worm mới có thể thế này.
Kết, tôi mong các bạn suy nghĩ về Sirty trở lại Worm. Chúng tôi sẽ đón các member của Venga với sự nhiệt tình nhất .
To Sis : Em biết anh ko thich vào Clan em. Nhưng em thấy đâu phải anh ghét em đâu mà chắc do mặc cảm.
To Angel : ko có gì để nói............
To Sirty : đấy là những gì tôi nghĩ cũng như tôi mong ông quay lại Worm.
To mọi người : Mong các bạn sẽ thấu hiểu và ủng hộ tôi.
__________________
-Hôm nay đi ngoài đường bỗng gặp licking. 1 member Fifa của Venga và nghe nói một số chuyện về Clan. Thông tin cho biết là Venga bây giờ ko còn 1 Clan nào hết. Vì Clan War3 cũng đã cho nghỉ khoẻ , Clan SC thì VENGA thấy ko có trong WCG nên cho nghỉ , Clan CS thì member đến luyện tập thì ko có máy
--->nghỉ luôn , Clan Fifa thì thấy Nam Anh Leader fifa của VENGA bảo là nếu ko tiến triển sẽ giải tán và có thể vè Vie.
-Qua những điều đó thực sự ấn tượng của tôi về Clan VENGA đã xoá sạch ko còn gì. Nhớ hồi đầu khi mở cửa hàng, Venga rất quan tâm chú ý đến các member của mình nhưng rồi từ lúc đấy đến bây giờ thì tôi thấy rằng Venga phải bỏ chữ Clan ở trước đi. Nó thực sự ko còn là 1 Clan nữa mà chỉ như 1 hàng Games online bình thường với mục đích kiếm xiền.
-Tôi cũng ko phải la người ko hiểu lẽ đời. Nên tôi cũng phải nói thế này :
+Thực sự ở VN hiện giờ cũng chẳng ai có thể đầu tư hết cho Game mà chỉ một phần nào đó mà thôi.
+Đã có lúc tôi nói chuyện với anh Locke vừa là cao thủ CS của Team 1st, vừa là 1 cao thủ SC.
Anh bảo với tôi rằng đừng hy vọng vào mấy cái Clan ở VN vì khi mở ra nó người ta đã phải tốn rất nhiều tiền. Họ mà chưa có lại vốn thì chẳng làm được gì nhiều đâu. Hơn nữa họ mở ra đâu phải như EU là để phát triển chuyên nghiệp Gamer.
Anh ý cũng nói thêm là : cũng ko hẳn là do Clan mà còn do cá nhân mỗi member có thực sự cố gắng hay ko.
-Nhưng thưa các bạn , tôi nghĩ rằng ùh thì cứ cho là phải kiếm tiền vì nước ta dân còn nghèo. Nhưng nếu có thể bỏ đi cái tự ti của mình một chút để đẩy mạnh các giải game thì có phải số lượng dân game trên VN sẽ tăng lên vùn vụt và họ chơi theo đúng cách. Họ chơi như một gamer thực sự hơn ko.
-Bây giờ ở cái HN này bao nhiêu người chơi như 1 con thiêu thân rồi chẳng được cái chó gì. Không hẳn là tất cả, nhưng mà hầu như là như vậy. Họ chỉ biết chơi vớ va vớ vẩn rồi đến lúc thi đấu hay làm cái gì thì họ bảo anh chơi cho vui ý mà. Nói tóm lại ý mà , xđ chơi vui thì ông về mẹ nhà ông mà chơi hoặc là đi học chăm vào chơi ít thôi. Chứ như mấy ông bảo chơi cho vui mà lúc lìn nào cũng cắm đầu vào chơi như một thằng điên thế là thế lìn nào. Ko gọi là ngu thì la gì.
-Nếu nói chơi cho vui thì phải như LT hay Baylen chẳng hạn, chơi ít nhưng vẫn giỏi. Cái chính là chơi ít nhưng biết cách chơi.
Nên em thấy nếu đã thực sự muốn chơi thì nên chơi hết mình và chơi đúng cách.Chứ chơi kiều vớ vẩn thì cút hết.
Chỉ cần ví dụ như CS ở HN thôi là quá đủ để mọi người hiểu. Em đi tìm người lập team đi cả cái HN thì toàn bọn bảo là em gà lắm rồi thì em ko biết bắn mấy MAP mới. Em chỉ biết bắn Italy.
-Đi rủ đánh SC ăn tiền thì bảo là em chỉ chơi MAP có tiền mà Map 256x256 (rộng vãi mẹ nó đặc sản ra).
+Về CS như anh K# nói ở sài gòn nó có hẳn một trung tâm chuyên CS riêng (nghe còn được). Chứ như ở HN thì ko thể chấp nhận được ---> Team CS lên tiên hết.
-Còn dân SC ý mà , thì được vài mống. Đến ngay như Sweet còn cóc thèm chơi nữa Vì nó làm gì có phong trào.
-Tóm lại team SC venga bây giờ do Sirty quản lý ý mà. Tôi xin lỗi ông là nó chẳng thể tồn tại được lâu đâu. Thứ nhất là do máy móc xuống cấp vì nhiều thứ quá (chậm) và Venga ko chịu mở port để SC có thể làm mạng được. Nên mỗi khi vào Batnet lại phải ngồi ngâm thơ rồi gọi mấy đứa làm mạng hộ , ko làm thì bb see you again.
-Còn các bạn member VENGA ý mà, tôi chẳng phải nói xấu hay gì nhưng theo các bạn các Clan khác như CS, WAR3 , Fifa họ cũng đã quyết định cũng như là sẽ ko còn chữ VENGA nữa rồi thì các bạn lưu luyến cái gì.
-Tôi cũng biết rằng nhiều bạn ko muốn vào Worm là do 1 số vấn đề là OMAI gà bỏ mẹ việc gì phải thờ nó. Nó chơi kém hơn mình thế mà đòi làm leader của 1 Clan.
-Tôi hơi nực cười vì điều đó, chắc các bạn bị nhiễm cái thói xấu của người HN là ghen tị vớ vẩn. Tôi nói thật hồi tôi bỏ Worm làm Leader CS tôi mới thực sự thấy khổ vì member thì bô lô nhếch hẹn hò vớ vẩn. Hẹn 1h-----> 2h30 mới đến , bảo cho thì toàn cãi lại. Còn SC ý mà , tôi thấy một số bạn có vẻ thích mình thờ thằng nào thật giỏi. Sao ko vào mẹ Clan 12b di cho rồi. Anh LT siêu cao thủ , Function siêu zerg....... Đấy sao ko vào đấy mà vênh mặt lên là CLan tao đéo có đối thủ. Chính vì suy nghĩ đấy mà đéo khá được đấy mấy bạn ạ.
-Tôi có ý bảo sirty về Worm vì thực sự mà nói VENGA bây giờ chẳng còn gì ...nữa .....Mà hồi trước Sirty và tôi cùng quản lý Clan rất tốt. Thay nhau quản lý và training cho member. Ai cũng vui vẻ gia nhập, member Worm lúc đấy nói thiệt đông nhất Gamevn. Đi đến đâu cũng có member Worm , lúc nào cũng training được.
-Qua nhiều thời gian và thử thách tôi thấy một leader chưa phải làm nên tất cả. Mà thực sự Leader ko có nghĩa là phải chơi Game. Cái chính là nhờ các phó Leader..........Những người cũng gần như một Leader , thay mặt cho Leader quản lý rồi thông báo lại và người có nhiệm vụ cao nhất sẽ đưa ra quyết định hợp lý nhất.
-Đấy các bạn thử nghĩ đi. Đừng có cái tính ích kỷ cho mình. Tôi bức xúc làm mới nói thế. Vì thực sự Sirty cũng muốn về WORM những cũng vì các bạn cả thôi. Tôi với Sirty như anh em, lúc nào cũng đi chơi với nhau, cũng nói chuyện xem làm tn để PT SC. Chắc các bạn cũng nên biết điều đó, vì thực sự ra chúng tôi nên hợp lại tạo sức manh chung. Khi đó Clan Worm xưa sẽ lại mạnh lên và chiến đấu tiếp. Rồi chẳng bao lâu nữa bọn tôi sẽ vào SG thăm các anh em trong đấy cũng như các Clan ở đó........
-Có thể các member của Venga các bạn vẫn nghĩ hơn thua nhiều quá. Các bạn phải thấy xấu hổ chứ. Vì như tôi hồi trước gà dã man, bị chửi như chó. Xong cũng đã qua hết vươn lên. Tôi rất vui vẻ với anh em nên bây giờ Worm mới có thể thế này.
Kết, tôi mong các bạn suy nghĩ về Sirty trở lại Worm. Chúng tôi sẽ đón các member của Venga với sự nhiệt tình nhất .
To Sis : Em biết anh ko thich vào Clan em. Nhưng em thấy đâu phải anh ghét em đâu mà chắc do mặc cảm.
To Angel : ko có gì để nói............
To Sirty : đấy là những gì tôi nghĩ cũng như tôi mong ông quay lại Worm.
To mọi người : Mong các bạn sẽ thấu hiểu và ủng hộ tôi.
__________________
- dạo trước anh Teddy có kêu gọi thành lập hiệp hội game VN, giờ chắc cũng nản rồi thì phải. Còn admin gamevn chắc cũng chỉ muốn tình hình như thế này thôi, không mong đợi được nhiều hơn đâu