Những điều mình không thích về con PSP của mình

điều ko thích nhất ở con PSP của là nó chiếm quá nhiều thời gian trong 1 ngày của mình....thật khổ khi sáng nào cũng dậy muộn cuống cuồng đi học vì đêm hôm qua mải chơi psp quá khuya....T_T "Ghét" lắm!... nhưng ko thể bỏ dc....:'>:D:hug:

Muốn lau chùi, vệ sinh psp thì ra hàng bán kính mắt, mua cái khăn lau kính, lau rất tốt. :D cần vệ sinh toàn bộ thì làm lọ cồn 3000VND nữa la xong:D

làm lọ cồn cẩn thận bay hết phần serial máy và phần nhũ bên ngoài lợp nhựa viền psp anh ah;;);;);;)
 
ghét nhất là lúc bỏ PSP vô túi quần để nghe nhạc, quên cột dây quần chạy nhanh 1 cái là...:| Mặc dù đang xài Slim mà vẫn thấy nặng:|
Thêm cái nữa là sau khi quậy GOW, DW và Ghost Rider thì cái bàn phím te tua thấy thảm:|
 
chán nhất là cần analog của PSP. Cứng wá! Chơi lâu mỏi dzã man. Còn nữa thì hài lòng :hug:
 
mấy bác chơi phá nút chứ mấy game đó mình chơi cứ ấn bình tĩnh chả sao cả máy bảo đảm như mới dù chơi cả 3 game trên rồi
 
Psp dễ xước quá,có ai biết mua miếng dán màn hình hết bao nhiêu ko :x,mà dán có dễ ko nhỉ:D
 
Psp dễ xước quá,có ai biết mua miếng dán màn hình hết bao nhiêu ko :x,mà dán có dễ ko nhỉ:D

cách đây 5 tháng mình có mua 1 miếng giá 60k. Mua ở Halo, dán dzô thì lau chùi màn hình rất dễ. Halo nó dán cho luôn.
 
Tớ ghét PSP vì
1- Đã bị hack -> ai mua 1 cái PSP + 1 cái thẻ nhớ cũng đú đc)
2- Máy quá to, đút túi khó (DSL đút túi dễ hơn nhiều)
3- Loa ngoài quá tệ
4- Game ko thú vị cho lắm

Tớ ko thik chơi game nữa + ghét mấy điểm trên của PSP. Chính vì thế tớ bán hết mấy cái PSP + phụ tùng và giữ lại DSL, sau 1 thời gian bán luôn DSL. Giữ PSP tớ dùng để nghe nhạc là nhiều, thỉnh thoảng mang đến lớp cho tụi bạn chơi, tớ chả chơi mấy. Nói chung mấy máy handheld (trừ cellphpne) thì dùng theo phong trào chứu tác dụng thì ko nhiều.
- Máy chơi gam : lớn rồi ko thik game nữa.
- Ipod + máy nghe nhạc xem film : đi học suốt, ko đi học thì về nhà. DI học thì ko nghe đc nhạc rồi, về nhà bật âm li nghe sướng hơn, hiếm lắm mới đi dã ngoại để có dịp khoe Ipod :))
- Cuối cùng cellphone vẫn nhất, tiện thì mang ra chụp ảnh, rỗi rãi đi chơi với bạn lôi ra nghe nhạc, bt thì nó vẫn là điện thoại - 1 thứ thiết yếu
 
Ghét PSP vì game mới cho PSP trong vòng 1 năm chỉ bằng số game mới cho DS ra trong 1 tháng.
Ghét PSP vì chưa có cảm ứng.
Ghét PSP vì có nó mình mất cảm giác tự do khi không thể rời xa nó quá 10m. :x
Ghét PSP vì đã lỡ iu nó hơn cả GF. :'>
 
Không hiểu sao đến người nhà tớ cầm PSP tớ cũng thấy lo::(
Cực yêu PSP luôn:hug:
 
Đợi đến đời PSP-5000 chắc sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn này :))

Mà PSP hơi to thật, nhiều khi đi toilet cầm theo PSP cứ sợ tuột tay lọt thẳng vào bồn cầu, có lần rớt hên mình đẩy tay ra kịp nên chỉ sứt một miếng chỗ chữ start :))
cháu fly liều thật, đã hậu đậu lại còn vác PSP vào toilet :whew:

tớ ghét PSP ở 1 điểm duy nhất: cái ổ UMD của nó gần như vô dụng đối với những người thích vọc như chúng ta, đã hack máy rồi thì chơi game trực tiếp trên mem stick luôn, khay UMD để đó chỉ làm cảnh thôi chứ chả có tác dụng gì đáng kể :-L

nhiều khi nghĩ rằng nếu thay nó bằng 1 số tính năng hữu dụng hơn (ống kính camera chẳng hạn) thì PSP sẽ còn hấp dẫn hơn nữa
 
tớ ghét PSP ở 1 điểm duy nhất: cái ổ UMD của nó gần như vô dụng đối với những người thích vọc như chúng ta, đã hack máy rồi thì chơi game trực tiếp trên mem stick luôn, khay UMD để đó chỉ làm cảnh thôi chứ chả có tác dụng gì đáng kể

nhiều khi nghĩ rằng nếu thay nó bằng 1 số tính năng hữu dụng hơn (ống kính camera chẳng hạn) thì PSP sẽ còn hấp dẫn hơn nữa
Đồng quan điểm \:d/
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9078010&postcount=23
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=9078291&postcount=26
 
cháu fly liều thật, đã hậu đậu lại còn vác PSP vào toilet :whew:

tớ ghét PSP ở 1 điểm duy nhất: cái ổ UMD của nó gần như vô dụng đối với những người thích vọc như chúng ta, đã hack máy rồi thì chơi game trực tiếp trên mem stick luôn, khay UMD để đó chỉ làm cảnh thôi chứ chả có tác dụng gì đáng kể :-L

nhiều khi nghĩ rằng nếu thay nó bằng 1 số tính năng hữu dụng hơn (ống kính camera chẳng hạn) thì PSP sẽ còn hấp dẫn hơn nữa

Darth phát ngôn một tràng hơi bị chuẩn đấy;))
Mada hậu đậu vào wc cầm cái PSP mà không bị rớt kể cũng lạ=))
 
làm lọ cồn cẩn thận bay hết phần serial máy và phần nhũ bên ngoài lợp nhựa viền psp anh ah;;);;);;)

lau phải chú ý chứ, cứ cắm đầu cắm cổ lau thì nói chuyện làm j:D
 
Ghét nhất là phụ kiện đi kèm mắc quá,ước mơ nhỏ nhoi tới giờ là mua cái cáp gắn với TV mà vẫn chưa mua được ::(
 
ghét và thương PSP nhất là khi vào tay những người không biết dùng vừa nãy thằng cu em họ 3 tuổi nó đạp cho 1 phát sau đó là cái xbox nó dẫm lên may mà can kịp không cả 2 chân lên máy :((=((=((=((=((=((=((
 
Ghét nhất là phụ kiện đi kèm mắc quá,ước mơ nhỏ nhoi tới giờ là mua cái cáp gắn với TV mà vẫn chưa mua được ::(

nối vào PC chơi tạm đi ^^
cái ổ đằng sau dùng để giấu thẻ cũng hay đó nhỉ, hôm nọ mình thử đặt cái thẻ vào là bị nam châm hút chặt luôn, nhưng ko biết có hại thẻ ko?
 
Loa ngoài hơi nhỏ, game hơi ít...
Nhiêu đó thôi, mọi thứ còn lại ko có gì đáng phàn nàn ^^
 
Back
Top