re_code_v_x
Khoan hồng
- 19/2/06
- 36,632
- 61,000
Em hỏi tiếp lun:
- Tại sao trong cùng 1 căn phòng lại chỉ luôn có cùng 1 loại quái vật đứng zới nhau thui (trừ boss Ne có thể đứng zới Zom), không tính khoản mấy con Hunter có thể cho "bay đầu" mấy chú Zom để giành phòng, nhưng mấy con Cerberus có thể chung phòng zới mí em Crow được chứ?
- Ở RE 1 có 1 cái phòng tranh, chắc mọi người zẫn còn nhớ trong đó có 1 bầy quạ. Vấn đề chính là: chỉ khi nào bạn bấm sai thứ tự các nút trên các bức tranh hay giương súng lên bắn chúng nó thì chúng nó mới sà xuống "hỏi thăm" bạn; còn nếu bấm đúng thì bạn cứ vô tư mà lấy đồ rùi đi bộ ra khỏi phòng. Quạ gì mà khôn zữ zậy?
- Tại sao trong cùng 1 căn phòng lại chỉ luôn có cùng 1 loại quái vật đứng zới nhau thui (trừ boss Ne có thể đứng zới Zom), không tính khoản mấy con Hunter có thể cho "bay đầu" mấy chú Zom để giành phòng, nhưng mấy con Cerberus có thể chung phòng zới mí em Crow được chứ?
- Ở RE 1 có 1 cái phòng tranh, chắc mọi người zẫn còn nhớ trong đó có 1 bầy quạ. Vấn đề chính là: chỉ khi nào bạn bấm sai thứ tự các nút trên các bức tranh hay giương súng lên bắn chúng nó thì chúng nó mới sà xuống "hỏi thăm" bạn; còn nếu bấm đúng thì bạn cứ vô tư mà lấy đồ rùi đi bộ ra khỏi phòng. Quạ gì mà khôn zữ zậy?
.còn con hunter cắt cụt đầu zombie trong re3 thì chuyện thường thôi ,thích thì nó cắt ấy mà ,nói chung con này ghặp ai cũng tấn công hết ,đâu trừa ai .
.mình toàn ghặp con gái thôi chứ đâu ghặp con trai ,chắc đĩa bạn là trường hợp lạ rồi đó .
)mà còn sống nhăn răng,ada cũng vậy,bị MrX nó đập cho 1 phát móp cái máy kế bên nhìn mà tôi nghiệp luôn :whew: vậy mà vẫn ko chít,pó tay
nhiều khi nó giả vờ chết ,với giả vờ ngủ ,đến khi anh đi qua nó kéo chân lại cù léc thì seo 
,thầy bói giỏi đánh hơi lắm
Tinh mình đi đúng 100% #
:cool:
.Thế em cũng có chơi gta à ,sao không bao giờ thấy qua box đó 
, lại còn mất mỹ quan nữa (phá nhà, tui tiếc mí cái lâu đài trong RE1 và RE CV lém!!!), thế nên CAPCOM đã cho xây dựng nên những ngôi nhà rất chắc chắn, ta có bắn trăm viên Rocket của ta thì nó vẫn cứ... trơ trơ, nhưng những cái kiểu như máy bay bị tai nạn hay mí con quái vật nó phá tường thì những bức tường lại trở nên... bình thường như bao ngôi nhà khác. Chắc là nhà thông minh!