well, cái sự Hay của bài hát thì tùy mỗi người thưởng thức thôi chứ ko ép được
nói đến cái này, thì mình cũng có 1 chút tâm sự
Ví dụ như mình, thường thì nếu ai đó cho mình nghe các dòng sở trường của mình, thì mình sẽ bình luận chính xác hơn, còn ví dụ đưa mình rock, metal gì đó, mình sẽ ko thích nổi dù nó rất hay đi nữa. Đó là vì mình là người nghe nhạc theo đặc trưng dòng.
Còn 1 người khác, thuộc thể loại cái gì cũng nghe, thì có thể người ta sẽ ko ghét thể loại nào, nhưng bình luận sẽ rất cạn, vì ko có sở trường nào cả, nghe thì cứ nghe thôi.
1 trường hợp khác là người làm âm nhạc, ví dụ là giảng viên hoặc là chuyên gia phòng thu chẳng hạn, thì bắt buộc phải có kiến thức ở nhiều dòng nhạc, để còn tư vấn hướng dẫn cho người ta phong cách phù hợp với dòng nhạc đó.
Cái sự Hay, theo mình là có định nghĩa thế này, người nghe GIỎI là người có thể nghe được NHIỀU cái HAY ở NHIỀU dòng nhạc khác nhau, càng nhiều càng tốt. Lý do là mỗi dòng nhạc có những cái hay riêng, mà những cái hay này đôi khi đối lập nhau, vậy 1 người nghe dc nhiều cái hay đó, và biết giải thích nó, ắt phải là người có nghiên cứu sâu.
Ví dụ như 1 người nghe nhạc Dance, bắt người ta nghe folk chẳng hạn, nếu người ta vẫn có thể nói dc chính xác cái hay ho của folk, thì đây là 1 người giỏi.
Cái hay cái đẹp vốn là 1 phạm trù chủ quan, hơn nhau ở chỗ diễn giải phân tích cái tinh tuý của nó, có thuyết phục hay không. Vì thế mới có thẩm mỹ và nhạc cảm mỗi người mỗi khác nhau, người có thẩm mỹ và nhạc cảm cao sẽ phát hiện cái hay cái đẹp nhạy hơn người khác.
Bên cạnh việc phát hiện cái hay cái đẹp, còn là nhận biết cái xấu cái dở, nếu có cảm thụ nhạy bén, dù anh là người nước ngoài, mới nghe vpop lần đầu tiên, thì khi nghe Da nâu, anh tự dưng thấy ko hay, đó gần như là bản năng thẩm mỹ cho dù anh ko học nhạc.