- 12/8/06
- 15,373
- 16,295
Như anh em đã từng trải qua, đời thanh niên chúng ta phải biết yêu ít nhất là một lần, có nhiều thăng trầm, nhiều mối quan hệ, nhiều cảm xúc tưởng chừng như không thể lí giải hay vượt qua. Có người nhiều kinh nghiệm - sát gái như giết gà, có người cả đời cho đến giờ vẫn quay tay, có người đau khổ vì thất tình, có người đến giờ đã yên bề gia thất vợ đẹp con ngoan. Bởi thê, luận về tình cảm cũng như cầm đá luận núi, bỏ muối vào sông, chỉ xin góp chút kiến thức.
Có nhiều kết thúc cho 1 mối quan hệ. Cũng có nhiều mở đầu. Thời gian tìm hiểu nhau bao giờ cũng đẹp và sống động, thời gian thích nhau lại càng thú vị hơn, đến lúc công khai thì như trái chín lúa trổ bông, chính thức bước vào thời kỳ yêu đương thì ngọt ngào vãi lụa không tả xiết. Nhưng lên thì có xuống, cương thì có nhu, sức như trâu cày cũng có lúc già cỗi cạn kiệt, ngọt ngào cũng chán, êm thấm chẳng chịu nhường ai. Bây giờ là giai đoạn lòng ích kỷ, ước muốn ham phiêu lưu chinh phục trong người đàn ông lại trỗi dậy, theo bản năng tìm tòi khám phá những niềm vui mới. Vậy là chia tay trong lòng vẫn còn nhiều bứt rứt, để lại trong tim đối phương mãi mãi về sau 1 niềm đau đớn đầy lãng mạn.
Còn như những đồng chí chưa hưởng được trái chín trên cây, thịt tươi nướng sẵn, giò chả thơm ngon, an phận vì bạn gái đẹp tựa idol, xinh như pornstar, hoàn hảo như hoa hậu hoàn vũ, có khi vì quá cưng chiều mà gái bỏ, quá tẻ nhạt mà người ấy không ưng, quá yếu đuối nên đối phương không còn hứng thú, kết cuộc cũng chia tay, hay còn gọi là bị đá. Niềm kiêu hãnh đàn ông vì thế mà tổn thương nghiêm trọng, nhất thời chỉ muốn yêu bàn tay phải, còn 1 lòng quyết tìm vui chốn liên xô...
Hay là 1 cặp đôi hoàn hảo, trải qua bao sóng gió để được bên nhau, tới kì phong ba đã hết, lòng yêu cũng chẳng còn, chỉ biết trách nhau sao quá vô tâm, sao quá ích kỷ, hay là lối sống quá khác biệt, nay thùng đã khui, nắp đã bật mới thấy phũ phàng lạy con hàng, vội vàng xa nhau mà 2 bên không dứt nổi niềm cay đắng.
Mà tình yêu còn phải đi kèm thêm tình dục. Cái khoản này, nói ra thì ngại, nhưng mà là gia vị không thiếu nổi. Nội dung thì mỗi người mỗi kiểu, anh em thì có người chân tình đằm thắm, kẻ lại bạo lực vô tâm, bên này thì bệnh hoạn khôn tả xiết, phía kia lại chẳng thú tính không nguôi, nói chung đáng bàn là cái hậu quả, vì nó mà tường xiêu núi đỏ, gạch chẻ ngói tan, đằng nào cũng phải đền tội. Tuy nhiên không có nó, khó giữ được tình cảm lâu bền, hậu phương vững chác.
Nói tới đấy thôi, cũng là chút kinh nghiệm bản thân truyền lại, phận nữ nhi trên thế gian thì khó hiểu muôn phương, chẳng lường muôn phía, lúc đen lúc trắng, lúc trong lúc đục, lúc rối loạn lúc điều hòa. Toàn dân thiên hạ, ai từng có kinh nghiệm thì ghé đây chia sẻ, chỉ dẫn cho đồng đạo anh em cùng phấn đấu. Âu cũng chả ai muốn chia ly.
Kính bút.
Có nhiều kết thúc cho 1 mối quan hệ. Cũng có nhiều mở đầu. Thời gian tìm hiểu nhau bao giờ cũng đẹp và sống động, thời gian thích nhau lại càng thú vị hơn, đến lúc công khai thì như trái chín lúa trổ bông, chính thức bước vào thời kỳ yêu đương thì ngọt ngào vãi lụa không tả xiết. Nhưng lên thì có xuống, cương thì có nhu, sức như trâu cày cũng có lúc già cỗi cạn kiệt, ngọt ngào cũng chán, êm thấm chẳng chịu nhường ai. Bây giờ là giai đoạn lòng ích kỷ, ước muốn ham phiêu lưu chinh phục trong người đàn ông lại trỗi dậy, theo bản năng tìm tòi khám phá những niềm vui mới. Vậy là chia tay trong lòng vẫn còn nhiều bứt rứt, để lại trong tim đối phương mãi mãi về sau 1 niềm đau đớn đầy lãng mạn.
Còn như những đồng chí chưa hưởng được trái chín trên cây, thịt tươi nướng sẵn, giò chả thơm ngon, an phận vì bạn gái đẹp tựa idol, xinh như pornstar, hoàn hảo như hoa hậu hoàn vũ, có khi vì quá cưng chiều mà gái bỏ, quá tẻ nhạt mà người ấy không ưng, quá yếu đuối nên đối phương không còn hứng thú, kết cuộc cũng chia tay, hay còn gọi là bị đá. Niềm kiêu hãnh đàn ông vì thế mà tổn thương nghiêm trọng, nhất thời chỉ muốn yêu bàn tay phải, còn 1 lòng quyết tìm vui chốn liên xô...
Hay là 1 cặp đôi hoàn hảo, trải qua bao sóng gió để được bên nhau, tới kì phong ba đã hết, lòng yêu cũng chẳng còn, chỉ biết trách nhau sao quá vô tâm, sao quá ích kỷ, hay là lối sống quá khác biệt, nay thùng đã khui, nắp đã bật mới thấy phũ phàng lạy con hàng, vội vàng xa nhau mà 2 bên không dứt nổi niềm cay đắng.
Mà tình yêu còn phải đi kèm thêm tình dục. Cái khoản này, nói ra thì ngại, nhưng mà là gia vị không thiếu nổi. Nội dung thì mỗi người mỗi kiểu, anh em thì có người chân tình đằm thắm, kẻ lại bạo lực vô tâm, bên này thì bệnh hoạn khôn tả xiết, phía kia lại chẳng thú tính không nguôi, nói chung đáng bàn là cái hậu quả, vì nó mà tường xiêu núi đỏ, gạch chẻ ngói tan, đằng nào cũng phải đền tội. Tuy nhiên không có nó, khó giữ được tình cảm lâu bền, hậu phương vững chác.
Nói tới đấy thôi, cũng là chút kinh nghiệm bản thân truyền lại, phận nữ nhi trên thế gian thì khó hiểu muôn phương, chẳng lường muôn phía, lúc đen lúc trắng, lúc trong lúc đục, lúc rối loạn lúc điều hòa. Toàn dân thiên hạ, ai từng có kinh nghiệm thì ghé đây chia sẻ, chỉ dẫn cho đồng đạo anh em cùng phấn đấu. Âu cũng chả ai muốn chia ly.
Kính bút.
văn chương viết hay quá 


.
