CHậc! Đúng là trí nhớ của mình về SH2 càng ngày càng mờ nhạt roài, hổng nhớ gì hết chơn, 5 món nào nhỉ .Chỉ nhớ là sau khi đấu 2 anh em sinh đôi cầm giáo thì nó đưa mình 2 quả trứng gà để gắn lên 2 cánh cửa thoai à.
<---
choài cái đó tui ko nhớ à, chỉ nhớ là cánh cửa đó có gắn máy hình trông giống như đồ chơi thôi, nó khá giống với cánh cửa để vào đánh trùm ở SH3 mà cho mình 4 (5) lá bài ấy, hôm đó buổi chiều ngồi đọc mà ko hiểu rì hết T_T , thế là ghi ra giấy mới phát hiện ra ^^
SH2 hình như có súng dài hay sao ý, tui có 200+ viên mà ko có súng ( chắc do lúc đi dưới hầm cống sợ quá chạy thục mạng, chạy đc 1 đoạn bật MAP lên coi rồi lại chạy >_< )
Đoan
Ko biết có bác nào bị con ma đuổi trong ngôi nhà có 2 con búp bê song sinh ko nhỉ, mỗi lần chơi lại chạy qua đó em sởn gai ốc >_< nó túm nhẹ 1 cái là die liền. >_< GhÊ T_T
Hì! Oách nhất là khoảng này đó.Nhớ lúc đang đấu trùm, khi tui chụp bậy thì đúng ngay lúc con ma nó chồm lên, đưa cái bản mặt thối đáng ghét, nhìn kỹ lại mới phát sợ.Còn cái cảnh Kei tỉnh dậy sau khi đấu con trùm thứ 2 rồi nhìn xuống mới thấy con ma đó cầm tay cổ, sợ đến nỗi mà cô ấy chỉ còn cách ngồi sững, tui lúc ấy cũng sững theo , 1 lúc sau mới Má ơi!Em buồn.......tiểu. <---
Đoạn nào nhỉ, tui đánh trùm 3 phát combo nó bay hồn luôn. ^^