- 7/12/10
- 769
- 475
Hôm nay thấy hơi buồn vừa ngồi nhớ lại mấy chuyện xưa giờ nhớ lại buồn hơn nên lập pjc chia sẻ với ae.Ai có kỉ niệm đẹp nào vào chia sẻ lại nhé 
Kỉ niệm thứ nhất là những ngày mà mình cùng em ấy đi bộ về nhà vào lúc tan trường cùng trò chuyện với nhau rất thân mật trên con đường về nhà.Lúc đó vui lắm và ngày nào cũng thế vì mình gần nhà em ấy mà ^^.Giờ thì không còn được như thế nữa gặp mặt nói 1 câu chào hỏi còn không dám huống chi là nói chuyện và chỉ hi vọng 1 ngày nào đó có đủ dũng cảm để nói 1 câu nào đó với em ấy!!!
Kỉ niệm thứ hai là bức thư mình viết cho em ấy nhưng vẫn chưa dám gửi nhưng sẽ lấy đủ can đảm để gửi cho em ấy.Điều kỳ diệu đó là mỗi khi có những thất bại mình lại lấy lá thư đó ra xem và lấy lại được niềm tin để tiếp thực hiện điều đó
Đó là 2 kỉ niệm đẹp nhất của mình giờ ngồi nhớ lại buồn cực kỳ vừa đọc xong lá thư thì vào box 5[] viết bài này.

Kỉ niệm thứ nhất là những ngày mà mình cùng em ấy đi bộ về nhà vào lúc tan trường cùng trò chuyện với nhau rất thân mật trên con đường về nhà.Lúc đó vui lắm và ngày nào cũng thế vì mình gần nhà em ấy mà ^^.Giờ thì không còn được như thế nữa gặp mặt nói 1 câu chào hỏi còn không dám huống chi là nói chuyện và chỉ hi vọng 1 ngày nào đó có đủ dũng cảm để nói 1 câu nào đó với em ấy!!!
Kỉ niệm thứ hai là bức thư mình viết cho em ấy nhưng vẫn chưa dám gửi nhưng sẽ lấy đủ can đảm để gửi cho em ấy.Điều kỳ diệu đó là mỗi khi có những thất bại mình lại lấy lá thư đó ra xem và lấy lại được niềm tin để tiếp thực hiện điều đó
Đó là 2 kỉ niệm đẹp nhất của mình giờ ngồi nhớ lại buồn cực kỳ vừa đọc xong lá thư thì vào box 5[] viết bài này.










, xong bảo đánh nữa đi thì không đánh thế là lại hôn tiếp
vừa thấy lock bên kia qua bên đây thấy có 2 page r