Những mẫu người như thế nào khiến cho bạn gặp là thấy ghét cả boy lẫn girl!

Ah, thể loại này mới ở mức độ nhẹ thôi =))
 
Chuẩn bị chuyển sang tiết mục harrash các cháu unisex.
 
Chả hiểu sao rất ghét các thanh niên rồ ga lạng lách rầm rầm ngoài đường, lúc nào thấy cũng lấm rấm khấn trong lòng mong sao nó bị xe tải cán chết :|
 
Ko ghét ai , bởi đơn giản chưa hiểu rõ con người ấy , ngứa mắt tránh xa thì có :-"
 
Mẫu người con gái mình luôn mơ ước là:

1. Liên quan đến nghệ thuật(có thể có hoặc không).
2. Ưa nhìn
3. Dịu dàng, nhẹ nhàng.
4. Hiền thục, nói năng nhỏ nhẹ, bước nhỏ trong đi lại.
5. Không biết có phải mình lập dị không nhưng mình rất thích kiểu con gái yếu đuối, mà khi người khác la, chửi thì chỉ khóc không trả treo với người lớn hoặc thái độ phản đối.
6. Có học thức.

Mẫu người con gái mình tránh xa, thậm chí bỏ chạy:
1. Hung dữ, nói 1 tiếng trả lời 1 tiếng.
2. Nói to, cộc cằn, thô lỗ.
3. Đùa giỡn quá trớn với bọn con trai.
4. Nói tục.
5. Nhiều chuyện.

Đó là 2 mẫu người mà mình sẽ lấy làm tiêu chí đánh giá và chọn cho tương lai ^__^v.
 
Ghét mấy thằng/con lanh chanh mà ngu
 
Kiêu căng phách lối, xấu phát kinh mà suốt ngày tự hào đứa này thích đứa kia thích.....:|
Cái loại có cái tính đàn bà, to mồm, cãi cùn, sai lòi ra rồi mà vẫn cãi, không biết xấu hổ, ngu mà không ngậm miệng mở tai ra mà làm ngược lại.
Loại dek có chính kiến, nhưng nói nhiều, mở mồm ra là phải thế này thế nọ. Hỏi ra sao thì ờ...thầy giáo nói, bố mẹ nói, vợ nói........
Nhưng biết đâu đó...
Bạn đã bao giờ được gọi là vô tình trong khi bạn đã cố gắng hết sức để ko phải bật khóc?
Bạn đã bao giờ được coi là lập dị chẳng qua vì không ai thực sự hiểu bạn đang làm gì?
Bạn đã bao giờ được mang danh thằng ngu chẳng qua vì cái số đông kia còn ngu hơn bạn?
Biết rằng ai cũng có cái hay cái dở, nhưng làm người khác ghét thì dễ, làm người khác yêu thật khó.....ai có thể được lòng mọi người?.......
Don't try to criticize everyone, just try to find the others' strength, they will definitely try to find your strength.
Ghét nhất những đứa như bạn, chỉ cái nhìn lướt qua, chỉ lần gặp đầu tiên (bạn may mắn mới có thể nói chuyện được 3 câu) thì làm sao bạn biết rằng người ta có nhiều chuyện không? bạn có biết người ta ngu không? ...

Nhìn lướt qua, hay chỉ nói vài câu tui chưa bao giờ ghét ai cả...
 
Nhìn lướt qua 3 thằng này có ghét không ?
11265821234361281%5B1%5D.jpg
 
ghét mấy ku đú đởn với mấy em teen mọi,ngoài ra thêm dạng mấy tên cô hồn,đầu gấu :|

Nói chung dạng đó tất nhjn đáng ghét rùi ^^ còn mí thèng nhà giàu tớ ko ghét nhưng cực ghét mấy thèng ranh con xin tiền bố mẹ làm đại ja rùi ra đường ngông nghênh khinh đời , coi trời = vung , tưởng mình là bố đời . Còn về con gái thì ghét mí con đú đởn , ngồi sau xe mấy thèng hãm tài vừa nêu ::) có vầy thui á ^^

Người mẫu thời trang á. Nếu thế thì ko ghét cũng ko thích. Nói chuyện thì miễn.... mình thấp nên đứng với họ hơi hố :))

Chú em thuộc lớp người nguy hiểm hả :-/ nó hỏi "mẫu người nào bạn ghét" chứ có hỏi "người mẫu thời trang" đâu , VL :-j

!
 
gét tất cả những kẻ nào khoe mẽ 1 cách quá lố..chứ còn về mấy chn ngoại hình thì chưa biết đc. lố lăng quá k có cảm tình thôi. chưa tiếp xúc chẳng biết tn mà oánh giá
 
Không thích cũng không ghét... mà tụi nó là những đứa nào? Tui có quen không?

Cao bồi rẫy lấy tiền bán đất lên thành phố hát nhạc kẹo kéo đó mà.
Hỏi MP3 Zing vài bài của HKT đi.

Ko nên nghe sau khi ăn & trước khi đi ngủ.
Chống chỉ định với người có tiền sử rối loạn tiêu hóa.
 
Nói chung dạng đó tất nhjn đáng ghét rùi ^^ còn mí thèng nhà giàu tớ ko ghét nhưng cực ghét mấy thèng ranh con xin tiền bố mẹ làm đại ja rùi ra đường ngông nghênh khinh đời , coi trời = vung , tưởng mình là bố đời . Còn về con gái thì ghét mí con đú đởn , ngồi sau xe mấy thèng hãm tài vừa nêu ::) có vầy thui á ^^



Chú em thuộc lớp người nguy hiểm hả :-/ nó hỏi "mẫu người nào bạn ghét" chứ có hỏi "người mẫu thời trang" đâu , VL :-j

!

....
THế mới nói ,mệt mệt quág gà vào đọc đọc nhầm thành người mẫu @@. Lúc đầu chả hiểu sao bác chủ thớt lại lập tp thế :)).
không thích mấy chú giống như mấy cái ảnh ý
 
1. Liên quan đến nghệ thuật(có thể có hoặc không).
2. Ưa nhìn
3. Dịu dàng, nhẹ nhàng.
4. Hiền thục, nói năng nhỏ nhẹ, bước nhỏ trong đi lại.
5. Không biết có phải mình lập dị không nhưng mình rất thích kiểu con gái yếu đuối, mà khi người khác la, chửi thì chỉ khóc không trả treo với người lớn hoặc thái độ phản đối.
6. Có học thức.
Ý nói tui đó à, nhưng xui cho you hehe :))
 
Ghét mấy đứa hơn mình :">
Thế nên chả muốn ghét ai cả :(
 
Ai mà chẳng có tật xấu này nọ, chính mình cũng có tật xấu mà mình ko bik đó thôi.
Mình thì luôn hòa đồng :D, thằng nào bựa hoặc gấu quá thì chừa ra, nhưng cứ làm tới( chọc ghẹo liên tiếp chẳng hạn, mấy đứa bạn cũ nói mình hiền quá) thì tới với nó luôn, ra sao thì ra, kết quả------> năm ngoái bị đuổi học do đang đánh thì quơ cây gậy trúng ông thầy.....:-<, giờ thì ko ưa thì tránh xa ra do đỡ phiền phức.
Văn hơi lủng củng :P( dợ tệ môn văn :D)
 
Ghét những đứa chê tiền :-<.

Vì trong số đó 0,05 là "cao nhân", 0,05% là mấy thằng hâm thuộc dạng "tuổi cao trí lớn", 99,99% còn lại là bọn lừa đảo, chém gió .... :-<
 
Back
Top