Những nghề nào làm nhiều tiền nhất ở VN ngay từ đầu?? (ko nói hối ăn hối lộ,lót.....)

ngành nghề nào cũng như nhau thôi,quan trọng là mình có năng lực hay kô?
 
tùy thôi, đó là trước kia thôi, lúc trước ngành nghề chưa phát triển, dựng lên làm phần nhiều là có lãi, không thì cũng đề huề, bây giờ mà mở công ty? thị phần bị mấy cha đi trước giành hết rồi còn đâu? cố gắng gượng cũng chỉ làng nhàng mà thôi
 
theo như quan điểm chủ quan và kinh nghiệm tôi đúc kết được trong cuộc sống thì thế này.

nghề gì cũng có thể kiếm được tiền cả nhưng những cái nghề mới vô mà nhiều tiền liền thì rủi ro cũng ko nhỏ.

muốn có được tiền tại địa vị trước hết phải có được gia đình yên ấm cái đã, 2x tuổi thì nên học xong và lập một gia đình hẳn hoi nghiêm chỉnh, để có được một gia đình hạnh phúc hẳn hoi thực sự thì cần rất nhiều kinh nghiệm và khổ công xây dựng mới có được, xong xuôi bước xây dựng gia đình thì việc kiếm tiền sẽ luôn dễ dàng hơn so với việc một người còn non trẻ mà lao vào vụ làm giàu thì thật là khó khăn lắm đấy, thất bại nhiều lắm đấy, khi con người có gia đình vợ con nghiêm chỉnh tức là người này đã đạt đến được chỉ số kinh nghiệm kha khá đủ để biết cách ứng xử trong xã hội và luôn có sự động viên tinh thần của người vợ thì việc kiếm tiền và thăng quan tiến chức nó rất tích cực hơn so với một người còn trẻ tuổi chưa có gia đình nghiêm chỉnh.

tôi nghĩ là muốn làm giàu phải qua 3 bước, 1 là học hành đến nơi đến chốn, 2 xây dựng được một gia đình hạnh phúc, và bước 3 là tu chí làm ăn để thăng quan tiến chức và kiếm tiền làm giàu, nếu 1 trong 2 bước đầu ko ổn thì tôi e là bước thứ 3 ko ra gì (ko tính nòi) đây là đang nói tự lập nhé.

trong cuộc cách mạng làm giàu người vợ dù cho ko trực tiếp tham gia vào công việc kiếm tiền nhưng sẽ rất quan trọng trong việc động viên tinh thần và đưa ra những lời góp ý chân tình nhất để giúp chúng ta tiến tới tốt hơn và giảm tỉ lệ sai lầm trong việc kiếm tiền, đây là điều mà dù cho có đông bạn bè đến đâu thì họ cũng ko thể bằng 1 người vợ nghiêm chỉnh thực sự, cho nên bước xây dựng gia đình trước khi lao vào sự nghiệp kiếm tiền nó rất quan trọng.

cho nên nếu đặt câu hỏi nghề nào nhiều tiền nhất thì e là khó trả lời, nghề giảng viên chứng khoán nó kiếm tiền tỷ chứ ko có tiền Triệu đâu nhé, nhưng mà lãi cao đi đôi với rủi cao.

nhiều người chê ngành xây dựng kiếm được tiền ít ỏi nhưng thực tế thì cha nội Tổng giám đốc công ty của bố tôi hắn hàng tháng kiếm được tiền tỷ và cổ phiếu thì cứ phải gọi là 1 lần ăn mấy chục tỷ, có điều theo luật thì giám đốc và nhân viên trọng cơ quan ko được phép bán cổ phiếu nếu đứng tên mình mà chỉ có thể bán được nếu đứng tên người khác như Vợ mình chẳng hạn, cho nên các bố toàn đứng tên vợ trong cổ phiếu và tôi quan sát để ý thì vợ con của những người này thì cứ phải gọi là trên cả sự tuyệt vời trong nghệ thuât sống.

:(( mình giờ còn chả có cả tiền để cưới vợ cơ
 
Bill gate cũng từ tay trắng mà dc bây giờ ;)) Ko vốn nhưng quan trọng là có chịu tìm cách tạo ra nó ko thôi. Có vốn sẵn cũng chưa chắc kinh doanh nổi khéo lại lỗ sặc máu.

Bill Gate ở nc ngoài, mà ngay cả lúc đó ổng cũng bị bao nhiều khó khăn, còn bị những cái đầu chậm tiến trong giới IT cười nhạo. Gặp mà ở VN thì mút trời ông địa cũng ko thành tỉ phú nổi. :))
 
Billgate và một số nữa họ đều có cái đầu óc phi phàm nên loại này thuộc tuýt siêu nhân hên ko tính.

chúng ta nên tính số chung và thực tế ở VIỆT NAM thôi.

tôi để ý thấy nhiều bạn đi học đến đại học có bằng cấp nhưng phần lớn chẳng hiểu được hết những gì mình học mà chỉ đơn giản học thuộc rồi trả lời cho chính xác thôi chứ chẳng mấy ai thực sự hiểu cái lý thuyết mình học, cho nên nhiều người ra trường có bằng thạc sỹ cũng chẳng làm giàu được đã thế còn khó khăn dang dở bế tắc trong cuộc sống, trong khi những thằng học ở mức thấp hơn thì lại giàu có hơn nhờ quan điểm và cách sống dẫn dắt tới con đường vinh hoa phú quý.

mà tôi nói thật chứ tiền ko phải là cái quan trọng nhất đâu cho nên đừng tham, cái quan trọng nhất đó là gia đình hạnh phúc đấy, nhiều người có tiền ko thiếu thứ gì nhưng lại ko có được vợ hiền con ngoan ên sống trong cảnh buồn chán đau khổ đấy, khi chưa có tiền ai cũng có ý nghĩ là có tiền nhiều thì sướng nhất hạnh phúc nhất vì muốn gì có nấy nhưng khi có tiền đầy đủ rồi thì sẽ thèm khát một cuộc sống hạnh phúc mà khi nghèo mới biết được ai chân thật với mình chứ khi giàu rồi kiếm được người chân thật tình cảm với mình thì e là khó hơn lên dzời, tôi thì hoàn thành bước xây dựng gia đình rồi, giờ thì đang lo làm ăn thoai, tuy tiền mới chỉ vài trăm triệu ko so với ai được nhưng mà mình thấy tự hào vì mình làm đúng bài bản :D lúc đầu khi mới lấy vợ về nhiều khi hiểu lầm chưa hòa hợp được nên vất vả lắm, khi có kinh nghiệm và chấn chỉnh lại gia đình thì OK luôn sống yên vui hạnh phúc đến giờ, lâu rồi vợ chồng chẳng có vụ cãi cọ nào dù là một chút nhỏ nhất :D
 
Bill Gate ở nc ngoài, mà ngay cả lúc đó ổng cũng bị bao nhiều khó khăn, còn bị những cái đầu chậm tiến trong giới IT cười nhạo. Gặp mà ở VN thì mút trời ông địa cũng ko thành tỉ phú nổi
cũng vì vài cái đầu chậm tiền mà ước mơ mở vài công ty callgirl tan thành mây khói
 
Đọc mấy bài của các bác trả lời mà không đúng câu hỏi của chủ topic. Những nghề nào làm nhiều tiền nhất ở VN ngay từ đầu?? (ko nói hối ăn hối lộ,lót.....)
Xin thưa nghề nhiều tiền nhất là bán thân, "lấy lỗ làm lãi" là nhiều tiền nhất ngay từ đầu, chẳng nghề nào nhiều tiền ngay từ đầu như nghề đó.

Còn theo ý quan điểm tranh luận của mọi người thì tự mình làm chủ là nhiều tiền nhất. Không tin các bác cứ xem những người làm chủ các công ty tập đoàn có đúng là giàu nhất không. Về mức $/tháng thì tùy quan điểm mỗi người với nhu cầu cuộc sống. Có người 2tr là đủ nhưng có người tính tiền tỷ vẫn thiếu. Quan trọng cách quản lý đồng xiền thế nào thôi.

@Mấy bác còn đang ngồi học, chuẩn bị ra trường, mới ra trường : bước ra bắt đầu làm đòi lương cao ngay trừ khi mấy cậu là quái vật như Bill Gate, đầu có sỏi như mấy chú học lực xuất sắc, không thì con ông cháu cha còn đâu thì chịu khó làm culi vài năm lấy kinh nghiệm đi rồi thích gì tính sau. Có thể mấy lời này nghe chối nhưng rồi đụng vào sẽ biết. Không phải cứ nhìn vào tầm cao rồi tư duy theo kiểu A-Q là với được đâu.

Quan điểm tớ thì đồng tình với bác Địa_Tạng_Vương, các cụ cũng đúc kết thành kinh nghiệm rồi : tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cứ theo các bước thế mà làm. Còn đi ngược không mất cái này thì cái kia, có khi thân bại danh liệt. Gia Cát trước khi theo Lưu Bị nổi danh cũng phải lấy vợ trước đó, không những thế bao nhiêu kế đều có phần nhờ vợ gợi ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
nên làm gì khi trong tay không có tí vốn nào nhỉ?
nhà mình cho thuê nhà trọ tháng cũng dc hơn 30t nhưng mình ghét cái nghề này lắm đang đi học và làm phục vụ để kiếm tiền xài mặc dù vẫn phụ thuộc vào bố mẹ
bố mình đang tính bán đất có thể dc hơn 25 tỉ cũng tính mở thêm nhà trọ nữa để cho mình nhưng mình lại muốn nghề khác
 
Chỉnh sửa cuối:
Billgate và một số nữa họ đều có cái đầu óc phi phàm nên loại này thuộc tuýt siêu nhân hên ko tính.

chúng ta nên tính số chung và thực tế ở VIỆT NAM thôi.

tôi để ý thấy nhiều bạn đi học đến đại học có bằng cấp nhưng phần lớn chẳng hiểu được hết những gì mình học mà chỉ đơn giản học thuộc rồi trả lời cho chính xác thôi chứ chẳng mấy ai thực sự hiểu cái lý thuyết mình học, cho nên nhiều người ra trường có bằng thạc sỹ cũng chẳng làm giàu được đã thế còn khó khăn dang dở bế tắc trong cuộc sống, trong khi những thằng học ở mức thấp hơn thì lại giàu có hơn nhờ quan điểm và cách sống dẫn dắt tới con đường vinh hoa phú quý.

mà tôi nói thật chứ tiền ko phải là cái quan trọng nhất đâu cho nên đừng tham, cái quan trọng nhất đó là gia đình hạnh phúc đấy, nhiều người có tiền ko thiếu thứ gì nhưng lại ko có được vợ hiền con ngoan ên sống trong cảnh buồn chán đau khổ đấy, khi chưa có tiền ai cũng có ý nghĩ là có tiền nhiều thì sướng nhất hạnh phúc nhất vì muốn gì có nấy nhưng khi có tiền đầy đủ rồi thì sẽ thèm khát một cuộc sống hạnh phúc mà khi nghèo mới biết được ai chân thật với mình chứ khi giàu rồi kiếm được người chân thật tình cảm với mình thì e là khó hơn lên dzời, tôi thì hoàn thành bước xây dựng gia đình rồi, giờ thì đang lo làm ăn thoai, tuy tiền mới chỉ vài trăm triệu ko so với ai được nhưng mà mình thấy tự hào vì mình làm đúng bài bản :D lúc đầu khi mới lấy vợ về nhiều khi hiểu lầm chưa hòa hợp được nên vất vả lắm, khi có kinh nghiệm và chấn chỉnh lại gia đình thì OK luôn sống yên vui hạnh phúc đến giờ, lâu rồi vợ chồng chẳng có vụ cãi cọ nào dù là một chút nhỏ nhất :D

dù sao thì phải có tiền trước rồi mới có gia đình được,nghèo như mình ai mà ưng đây.
 
nên làm gì khi trong tay không có tí vốn nào nhỉ?
nhà mình cho thuê nhà trọ tháng cũng dc hơn 30t nhưng mình ghét cái nghề này lắm đang đi học và làm phục vụ để kiếm tiền xài mặc dù vẫn phụ thuộc vào bố mẹ
bố mình đang tính bán đất có thể dc hơn 25 tỉ cũng tính mở thêm nhà trọ nữa để cho mình nhưng mình lại muốn nghề khác
cái này ai gọi là nghề đâu?
bạn cứ đi làm nghề mình thích, mở trọ cứ mở, thu nhập phụ nhiều khi cao hơn thu nhập chính ấy chứ
 
dù sao thì phải có tiền trước rồi mới có gia đình được,nghèo như mình ai mà ưng đây.

Nhờ có cách nghĩ này thì chẳng bảo sao miệng luôn nói đồng tiền luôn chi phối tình cảm, người ta đến mình lúc giàu và bỏ mình lúc nghèo. Quan trọng là bản thân cậu có cố gắng vươn lên thoát khỏi cái nghèo không. Nói như cậu thì con gái cứ chạy theo nhà giàu thì mấy chú nhà nghèo cứ xây mộ ông mãnh là vừa.
 
nên làm gì khi trong tay không có tí vốn nào nhỉ?
nhà mình cho thuê nhà trọ tháng cũng dc hơn 30t nhưng mình ghét cái nghề này lắm đang đi học và làm phục vụ để kiếm tiền xài mặc dù vẫn phụ thuộc vào bố mẹ
bố mình đang tính bán đất có thể dc hơn 25 tỉ cũng tính mở thêm nhà trọ nữa để cho mình nhưng mình lại muốn nghề khác

Hix! Bạn sướng quá còn gì :(. Chưa nói đến cái nhà trọ kia vội. Chỉ riêng tiền bán đất. 25 tỷ ấy mà bỏ vô ngân hàng là được 2,5 tỷ mỗi năm. Mỗi tháng là hơn 200 triệu. Chẳng phải làm gì cũng được ngần ấy tiền. Lo gì nữa?
 
hời ơi, 25 tỷ @_@ bỏ 20 tỷ vào ngân hàng, nếu gan và rành thì ném 5 tỷ vô cổ phiếu, ôi dzời ơi lên phát 4 chấm là được 20 tỷ nữa =)) mua cái xe 5 tỷ còn 15 tỷ gửi ngân hàng thế là đủ ăn xài trọn kiếp.
 
Nhờ có cách nghĩ này thì chẳng bảo sao miệng luôn nói đồng tiền luôn chi phối tình cảm, người ta đến mình lúc giàu và bỏ mình lúc nghèo. Quan trọng là bản thân cậu có cố gắng vươn lên thoát khỏi cái nghèo không. Nói như cậu thì con gái cứ chạy theo nhà giàu thì mấy chú nhà nghèo cứ xây mộ ông mãnh là vừa.

ý cũng ko phải nói gì, chỉ nói là muốn kiếm tiền trước mới xây dựng gia đình được, chớ tiền đâu mà làm đám cưới rồi có người vợ như ý muốn, sự nghiệp vẫn đi trước việc lập gia đình. Còn ai giàu sẵn đủ tiền cưới vợ thì thôi.
 
hời ơi, 25 tỷ @_@ bỏ 20 tỷ vào ngân hàng, nếu gan và rành thì ném 5 tỷ vô cổ phiếu, ôi dzời ơi lên phát 4 chấm là được 20 tỷ nữa =)) mua cái xe 5 tỷ còn 15 tỷ gửi ngân hàng thế là đủ ăn xài trọn kiếp.

bố mình cũng nghĩ vậy nhưng không rành cổ phiếu nên kô dám liều, mình thì đang học quản trị xuất nhập khẩu dc 2 năm rồi (học lực giỏi nhưng thấy cũng chả quan trọng) chắc sau này cũng cày thuê ít năm lấy kinh nghiệm rồi đánh liều làm con buôn xem sao
 
chơi cổ phiếu trước hết phải rành ròi về các công ty và thị trường, đánh gia sai thì chết nghẻo cổ luôn, cho nên lúc đầu chơi ít thôi, gửi ngân hàng lấy lãi, lấy lãi đó ra chơi, ai chơi chứng khoán lúc đầu cũng phải đóng tiền NGU cả, chịu mất để có kinh nghiệm, chơi một hay 2 trăm triệu thôi, khi rành rồi chơi nhiều, muốn chơi chứng khoán được giỏi thì ko được tham, dễ thâm lắm đấy.

bạn của bố tôi có ông ở quê ,Hà Tĩnh ấy, chơi chứng khoán giỏi lắm, trong tài sản có hơn 40 tỷ, nhà biệt thự xe hơi ngon lành, xe Landcruiser đời mới đấy, vợ nói dừng lại đừng chơi chứng khoán nhiều tiền quá nữa ko nghe, tự tin ném 40 tỷ vào, trong tích tắc nhà mất, xe mất, nợ nần chồng chất, giờ đang đi trốn chui trốn bụi ở đâu ấy, công an đang lùng sục để mần thịt.

biết chơi và chơi có chửng mực, ko có lòng tham thì chơi được tất còn nếu để lòng tham tiền bạc chi phối thì đi luôn.

mình vốn còn ít nên cũng ko dám chơi ngông, chơi một trăm triệu đổ lại thôi, lên từ từ chứ ko dám ham ném hết vô là làm lại = 2 bàn chân trắng =)), ông già mình có 20 ngàn có phiếu ổng vừa rồi cho mình 10 ngàn mình đem bán được hơn 300 triệu, mình để dành tiền này cuối năm đi Singapore phẩu thuật con mắt, mắt hơi kém.

nói chung mình giờ chỉ lo làm ăn kiếm tiền chứ ko lo đến việc gì khác nữa, vợ con đầy đủ và gia đình yên ấm hạnh phúc rồi, đặc biệt vợ mình lúc nào cũng ủng hộ mình trong việc làm ăn và đối với mình đây là một sự động viên tinh thần rất có lợi trong việc phát triển kinh tế.
 
nhà mình có 3 anh em , ông đầu năm năm 32t , học tự động hóa bk , làm bên vinaconex .Hồi mới vào ông kể lương thử việc là 800 $ , chính thức là 1k5 ~vãi lều .
ôg anh 2 nhà mình học đo lường , giờ phụ trách nhân sự cho 1 cty trong nam , mình cũng chả nhớ là j nữa .lương cũng ko dưới 1k
luơng kỹ sư giờ cũng cao lắm , nếu chăm chỉ phấn đấu thj` dăm ba năm có nhà lầu 4 bánh rồi .
Còn mình bỏ học đh , giờ ko có bằng cấp chỉ biết đi buôn :)) .tháng vừa rồi ngày nào cũng lên lao cai lấy hàng rồi về Yên bái bán , cũng gọi là đủ ăn đủ mặc . mấy ngày trước mình đi thi hộ ( thj công chức ) 2 ngày , ăn 20 củ , thác loạn đc hơn tuần=))
còn vợ mình tuơng lai thj` vào dung quất , chắc mình cũng theo vào đấy nốt .
 
Tớ ko thích liều lĩnh, nên chả dám chơi chứng khoán, ăn đậm mà thua cũng đau lắm :-ss
Kinh doanh bất động sản cũng là 1 nghề hái ra tiền, nếu có chút hiểu biết và nắm bắt thời thế (và cả vận may nữa).
 
Tớ ko thích liều lĩnh, nên chả dám chơi chứng khoán, ăn đậm mà thua cũng đau lắm :-ss
Kinh doanh bất động sản cũng là 1 nghề hái ra tiền, nếu có chút hiểu biết và nắm bắt thời thế (và cả vận may nữa).
hái thì hái thật nhưng mà vốn phải có 20 tỷ trở lên may ra còn hái được chứ bèo bọt quá chơi ko được.

chơi chứng khoán nhiều khi đau tim thật nhưng một vốn bốn lời nên cũng nên thử cái cho biết kaka
 
Sẵn cho em hỏi giùm đứa bạn, nó tính học Thương mại dịch vụ
Học cái ngành này ra thì làm gì vậy các bác ?
 
Back
Top