Những nghề nào làm nhiều tiền nhất ở VN ngay từ đầu?? (ko nói hối ăn hối lộ,lót.....)

Làm thiết kế đồ họa lương khá ổn: Và có điều băn khoăn ở đây là thế nào là cao ??? - với tôi so với nhu cầu tối thiểu 1 tháng của tôi, lương 3mil là đủ sống, 1 ngày 1 cữ cafe, cơm ăn 3 bữa xăng xe + đt, tiền thuê nhà, điện, nước, internet... Thì > 4m được tính là lương cao. Chưa kể lương cao phải được tính giữa sự chênh lệch của cái giá phải trả và đồng lương nhận được.

- Đồ họa: Có chút tài năng + đam mê thực sự: làm graphic 8h/ngày lương 5 - 7m/tháng, làm motion thì khoảng gấp rưỡi chỗ đó, như VTC Hà Nội đang tuyển motion lương khởi điểm là 7,5m + chế độ + lương sp.
- Làm hàng hải: lương thủy thủ hoặc những người đi tàu biển là rất cao, lý do là gần như lúc nào cũng lênh đênh trên biển. Ông bố người yêu cũ của tôi làm thợ máy tàu, lương khoảng 30m/tháng, có tí buôn bán đồ linh tinh nữa.
- Làm Kinh doanh: công việc này đòi hỏi khả năng bản thân, kiến thức, và cái duyên với nghề kinh doanh. Có hai loại, tự doanh và làm trong ngành kinh doanh. Lương cơ bản hơi thấp, thu nhập tính theo doanh số. Nhưng đã làm được kinh doanh thì lại rất cao. Chưa kể kỹ năng tổng hợp được cải thiện rõ rệt.
- Làm sự kiện: Với tiêu chí so sánh giữa thời gian và thu nhập, thì sự kiện là việc có lãi nhanh như đánh bạc, thường thì 70% các sự kiện diễn ra đều đặn là dành cho marketing. Đó là ngạch mà mình lên kế hoạch tiêu tiền cho khách hàng, trong đó có lương của mình. Tuy nhiên, công việc này còn tùy vào từng trường hợp. 30% còn lại nằm trong làm show.
- Làm dự án: lương của nhân viên dự án thì bình thường, tùy từng công ty, nhưng thưởng dự án thì khá cao đấy, tính ra thu nhập trung bình hàng tháng cũng tầm 10 - 20m.
- Phiên dịch & Ngôn ngữ: phiên dịch cabin, lương tính theo giờ, khỏi nói cũng hiểu, dịch tài liệu 1,5 - 5 USD 1 trang tùy vào từng loại. Hồi trước tôi có 1 cái hợp đồng dịch sách, 10k/trang, 1 ngày tôi dịch được 30 trang. Nhưng không phải lúc nào cũng có được công việc thơm như thế, và công việc thì phải thật giỏi mới được.
- Cửu vạn: Tại sao lại là cửu vạn, cứ tính thế này cho dễ hiểu, 500k/ tấn - 1 tháng thu nhập xấp xỉ 10mil - cái này tôi không chắc lắm, nhưng đã từng gặp qua nhiều :-S.
- Làm môi giới: Buôn nước bọt ra tiền ... sự dụng quan hệ, thu nhập phụ thuộc vào giá trị hợp đồng ... nghề này nếu làm tốt thì có đủ tiền mua nhà, cưới vợ, đẻ con ...
- Nếu không muốn buôn nước bọt thì ta làm nhà đầu tư, đầu tư kinh doanh (chứng khoán, ẩm thực, hàng hóa .... ) -> lãi thì hưởng, lỗ thì húp :-??, nhưng lương cao.

Đó là những nghề đã từng làm qua ...

- Làm ngân hàng: Lương + thưởng cao, nghề này đang hot.
- Làm ở giàn khoan: Làm 20 ngày, nghỉ 10 ngày, làm thợ lương bèo cũng phải 7m/tháng.
- Đi tu: Nếu thành "chính quả", thì thu nhập hơn tất cả các nghề kia, bỏ qua vấn đề về tôn giáo, và cái tâm của con người, nếu đánh giá trên góc độ kinh tế, thì nghề đó không làm ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng thu nhập lại cao nhất.

Đó là những nghề tai nghe mắt thấy chứ chưa trải qua.
Và có một nghề làm thì chắc chắn lương cao, thậm chí có thể rất cao, đó là nghề Giám Đốc. Nói cho dễ hiểu, thực ra Giám Đốc là chức danh, không phải là nghề, còn nghề thực sự là nghề quản lý

Có một cách nữa rủi ro thấp nhất, không phải làm gì luôn, hàng tháng tới ngân hàng lĩnh tiền. Cầm 3 tỉ gửi vào bank, lãi suất khoảng 10%/năm => gần 30tr/tháng :-??. Vấn đề là tiền nhiều hay ít để gửi thôi.

Các nghề bất hợp pháp cũng là nghề có thu nhập cao, nhưng miễn bàn :).

Đó chỉ là kinh nghiệm bản thân, và chỉ nói được thế thôi :). Đừng quăng tạ :).
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồ họa: Có chút tài năng + đam mê thực sự: làm graphic 8h/ngày lương 5 - 7m/tháng, làm motion thì khoảng gấp rưỡi chỗ đó, như VTC Hà Nội đang tuyển motion lương khởi điểm là 7,5m + chế độ + lương sp.

em đang đi con đường này :D . 6 tháng nữa sẽ ra trường.
 
Tư kinh doanh có thể hiểu theo nhiều hướng, đâu nhất thiết cứ phải, 1 cty lớn, rồi ngàn nhân viên...thì là kinh doanh ?
Các bác ko thấy bây h Cty TNHH mọc lên như nấm sao ? Đó chính là 1 cách của tự kinh doanh, tự làm chủ, "tiểu tư sản".
Thậm chí, bình dân hơn thì mở 1 quán phở-bún bò sáng bán lề đường cũng là tự kinh doanh - tự làm chủ =)) Các bác đừng tưởng à... mấy người bán buôn kiểu này thế mà hơi bị giàu đấy, chỉ là họ ko biết cách tiêu tiền,thường thì kiếm 1 đồng ăn 0.9 đồng...
--------
Nói gì thì nói, đúng thật là tớ thích tự kinh doanh hơn là làm công ăn lương :-" (Đã từng nghĩ tới chuyện mở 1 quán ăn nhỏ )


Ca sỹ h lăng xê đã có nhà tài trợ, cty quản lý lo. Thậm chí nó chu cấp tiền cho ca sỹ săn sóc ngoại hình như làm đẹp, mua quần áo, tập thể dục...
Ca sỹ bây h giống như 1 món hàng trong tay các Cty giải trí thôi, ít có ng nào tự lực cánh sinh nữa lắm. Vì vậy, ca sỹ bây h năng lực ngày càng kém, chẳng khác nào "gà công nghiệp".

Chuẩn \m/bán trà đá ở bến xe hoặc cổng đại học năng nhặt chặt bị được tới 10 - 20 tr /tháng đừng khinh \m/
 
giỏi thì đầu quân vào viettel hoặc petrol bộ phận kĩ thuật, kô thì ...
 
Làm công việc mà mình đam mê, mình thích thì ắt hẳn sẽ giàu thôi. Định hướng cho bản thân sau này cần học gì và làm gì với cái đam mê hay sở thích thì lúc ấy sẽ ko có khái niệm "lương" cao hay thấp mà chỉ là tiến độ thành công của mình tới đâu thôi.

Có thể nhiều người định hướng ra làm chỉ vì lương cao, riêng tớ tớ hy vọng sẽ đc làm việc nhiều hơn là đi làm. Mà nói chung nghành nào cũng có cái khổ và cái sướng của nó, hiện tại tớ đang học viễn thông phê vãi lù :-<
 
Đúng :) Đó là lý do tại sao tớ nhất quyết dạy THPT mặc dù bạn gái tớ cứ khuyên nên ra dạy cho các trung tâm NN.
Nói chung, tiền nhiều lương cao ai cũng thích, nhưng cái cảm giác hạnh phúc khi làm công việc mình muốn, và đạt được những giá trị tinh thần, thành công trong mục tiêu của cuộc đời, cảm thấy sống có ích và chân thật với chình mình thì đó mới xem như thành công đích thực.

quản lý và ca sỹ 50/50 nha bạn . ko phải là chu cấp mà đó cũng là 1 dạng đầu tư sinh lời .
^ Để có 1 hợp đồng như bạn nói thì ít nhất phải có dc 1 chút tiếng tăm ,mà muốn mọi người biết đến thì phải bỏ tiền ra .
Em gái tớ lúc trước là bạn của con KTQ. Nó lúc trước và bây h khác nhau 180 độ. (nhất là về ngoại hình). Ca sỹ/ diễn viên một khi đã thành "món hàng" trong tay các Cty giải trí, thì giống như "gà công nghiệp" vậy, được chăm sóc, được lăng xê... và tiền ca sỹ kiếm về 1 điều chắc chắn là sẽ vào tay Cty nhiều hơn. Mỗi ngày nó được chi 500k chỉ mỗi việc làm đẹp, trang điểm... Nhưng tất nhiên, phải có tư chất hoặc 1 cái gì đó "có giá" thì mới đủ điều kiện để trở thành "hàng hóa đặc biệt", ko hẳn là phải tiếng tăm. Đa phần các ca sỹ/diễn viên/ người mẫu bây giờ đều là dân tay ngang mà lên. Còn người được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, trường lớp, cho dù đoạt lại ưu thì cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh các Cty giải trí.
 
Chỉnh sửa cuối:
làm tiền lương tháng 20 30tr để làm gì :-j
tôi đang học đại học y dược, chỉ muốn ra trường là có 1 công việc ổn định, đủ sống, không nợ nần là được. tiền nhiều quá sinh nhiều tật, khổ lắm :D
Định hướng của tôi trong đời này là làm 1 bác sĩ bình thường, ko hổ thẹn với việc mình làm :)) và quan trọng nhất là có 1 gia đình êm ấm :)
Chứ theo kiểu leo trèo lên cao rồi suốt ngày công việc, tôi chả ham :-<
 
vâng, có nhiều bạn hỏi tiền nhiều thì làm gì, xin trả lời giúp: với tôi, sau khi đã đi làm và có tiền thì tôi mua nhà, mua xe. Nhà tôi không khá giả, ông bà già chỉ lo cho được tới hết đại học, và tôi nghĩ trong xã hội này không ít người giống tôi đâu ạ. Và cũng xin nói thêm luôn, ý chí của mỗi con người khác nhau, thế nên mới có ng này người nọ, và mỗi ng có 1 cách nghĩ, cho nên đừng cho mình là đúng, người khác là sai. Như cậu rapid nói, với bạn thì gia đình là quan trọng, nhưng đó chỉ là bây giờ thôi, một khi bạn có gia đình biết đâu bạn sẽ nghĩ khác.
sẵn tiện ai làm trong Ngân Hàng cho tớ hỏi, với cài bằng Đh loại khá và bằng toeic khoảng 600-700 trong tay, thì có thể tự xin vào bộ phận tín dụng ở 1 NH tốt ở SG ko :-s
 
Có nhiều người nói tiền bạc không quan trọng lắm bằng niềm đam mê, gia đình. THế các bạn đi làm kiếm tiền để làm gì? Theo tớ cái tư tưởng ấy còn kinh khủng hơn chuyện mấy người làm ra 1 đống tiền rồi tích cóp rồi sợ mất tiền.

Bạn suy nghĩ về việc 1 cuộc sống giàu có và hạnh phúc, 1 ý chí khát khao đạt được điều đó nó sẽ HOÀN TOÀN KHÁC với chuyện bạn suy nghĩ với việc bạn chỉ muốn sống ổn định và đủ xài.

Tớ không phải lên mặt dạy đời hay nói suông, cái mà tớ muốn chia sẻ với mọi người ở đây là một cái suy nghĩ. Một số người suy nghĩ phải cố gắng thật giỏi trong công việc của mình, và thế là họ dễ dàng rơi vào những lời cám dỗ cho 1 cấp bậc cao hơn, một công việc tốt hơn. Cái cuộc sống khuôn mẫu nó bắt đầu: sáng ra 8h đi làm, xong cuối tháng lãnh lương, trả tiền điện thoại điện nước. Và khi lãnh lương xong, họ lại ham muốn những cái nhiều tiền hơn, thế là họ đi làm cật lực hơn.

Có bạn lại nói làm việc nhiều tiền rồi chẳng có thời gian thì không ham, thế vừa có tiền bạc và vừa có thời gian làm những điều mình thích thì có ham hay không? Cái đó nó gọi là tự do về tài chính.

Hầu hết chúng ta đều được DẠY về tiền bạc, và 1 điều không may mắn lắm là những người dạy chúng ta về tiền bạc thì không có nhiều tiền cho lắm. Chỉ có thể nói rằng: hãy học giỏi và kiếm 1 công việc ổn định lương cao mà mọi người thường quên mất rằng sự ổn định đó là không do ta quyết định.

Viết thế thôi có ai quăng tạ thì viết tiếp. Cái mình muốn chia sẻ với mọi người là hãy thay đổi suy nghĩ, mình biết là rất khó nhưng nếu các bạn mang 1 tâm thức sẵn sàng thay đổi thì chúng ta có lẽ sẽ bàn luận theo 1 tiêu chí tích cực hơn. Chứ tớ thấy trong đây nhiều người có hơi hướng quăng tạ :))
 
theo các bạn bao nhiêu tiền thì là đủ?
trong cuộc sống có phải bao giờ cũng xuôi xuôi, bình thường đâu, nếu cuộc đời cứ trôi êm đềm thì ai mà chẳng giàu, giờ thử nghĩ nếu cha mẹ, bản thân, vợ con mà bệnh nặng, hoặc xảy ra tai nạn xem, nhẹ thì vài chục, nhiều thì vài trăm, mà chữa xong liệu đã bình thường mà sống được chưa? thử nghĩ anh em họ hàng bạn bè mà phá sản, mình thân cận liệu không giúp được không? rồi công việc của mình đâu phải lúc nào cũng tiến tới đâu, lúc lên rồi không cẩn thận mạt như chơi. chẳng phải nếu mình đã có một số tích lũy nhất định sẽ giúp mình qua cơn nguy khốn đó sao? con cái bạn chẳng may sinh ra nó chậm 1 tý, bạn muốn sắp xếp cho nó 1 công việc nhàn nhàn mà lương tàng tàng, không có tích lũy liệu bạn lo được không?bạn nghĩ bạn cần 1 cuộc sống ổn định và đủ xài, đủ xài ở đây là tới mức nào? nếu gặp những tình huống trên, số tiền đủ xài của bạn lo được không?
 
tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, suy nghĩ về tiền thật là mệt mỏi :(
 
Đa số người nghèo làm việc vì tiền, còn người giàu thì tạo ra tiền. Mấy bạn đọc sách dạy con làm giàu hoặc tư duy triệu phú. Hiểu kim tứ đồ là gì. Tớ thấy đa phần lên đây khuyên toàn là làm công ăn lương. 1 giám đốc của ngân hàng mà vẫn lãnh lương thì tức là làm công cho người ta.

Bạn nên có 1 công việc kinh doanh cho chính mình. Đó là bí mật thứ 3 của người giàu. Ray Kroc, người sáng lập ra McDonal đã nói thế

Cha nghèo thì thường nói : hãy học cho giỏi, rồi đi làm, kiếm 1 công việc LƯƠNG cao. Sau đó save tiền và an dưỡng
Cha giàu thì khuyên: Tại sao phải làm giàu cho người khác mà không làm giàu cho chính bản thân. Rất nhiều người chăm chỉ làm việc cho 1 công ty lớn mà không thấy rằng mình đang làm giàu cho người khác

Tớ thấy các bạn thay vì khuyên làm nghề gì nghề gì thì hãy chịu khó thay đổi suy nghĩ và đọc nhiều sách. Đời thay đổi khi bạn thay đổi. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi về cách nhìn nhận vấn đề sẽ giúp bạn có thể đạt đc thành công trong cuộc sống. Được tự do về tài chính
bạn đã học sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa nhỉ
Không có tư bản thì lấy đâu ra mà bóc lột,sinh lời=))
Tỉ suất giá trị thặng dư cao nhưng mà giá trị thặng dư chưa chắc đã cao=))=))
 
Ôi... Thế nào thì mới đủ cho 1 con người ?
Có người thì 1 ngày 3 bữa, 1 căn phòng đủ rộng để nằm, con cái đi học đầy đủ đã là đủ.
Có người thì phải villa, xe hơi, du học, cty riêng... mới là đủ.
Có người thì phải bá chủ thế giới, người giàu nhất thế gian... mới là đủ :))
Lòng tham con ng vốn vô đối (vô đáy), nếu chạy theo đồng tiền, thì cũng ko khác gì chạy theo các Mốt thời trang =))

Đủ xài hay ko, là do cách bạn làm chủ đồng tiền, chứ ko phải là cách đồng tiền làm chủ bạn :-j Như tôi có nói bên trên, những ng làm nghề buôn bán hàng quán, thực ra thu nhập họ rất cao, nhưng tại sao họ mãi nghèo ? :-"

Chưa kể, con người mỗi ng có những mục đích, lý tưởng sống riêng, cho nên, nếu mục đích của bạn là kiếm tiền, thì chỉ cần tiền là bạn thấy hạnh phúc, còn có những ng mục đích của họ ko phải tiền, thì dù có bao nhiêu tiền, cũng ko mua cho họ được hạnh phúc, dễ hiểu quá mà :>

Còn nếu bạn nào nghĩ những người đi làm mà ko ham lương cao là kẻ dở hơi, thì xin hỏi nếu ko có họ, ai sẽ làm những công việc đó ? [-X Ví dụ điển hình là nghề GV phổ thông, lương cơ bản 2m/m. Nếu ai cũng chê lương thấp ko làm thì lấy ai dạy cho bạn từ lớp 1->12 ? Ngay cả bác sỹ, nhiều bạn nghĩ nghề này giàu sang lắm, nhưng tui nói cho nghe bs chỉ có tiếng mà ko có miếng, lương cơ bản 2m5/m. Những ng giàu là những ng "kinh doanh nghề nghiệp", tức mở phòng mạch riêng, khám riêng, "chém" thẳng tay bệnh nhân. Còn các bs công làm cho bv công mà yêu nghề, làm đúng ăn đúng thì lương chỉ có bên trên. (Đừng nghĩ những bs này kém cỏi, đa số là những ng rất giỏi, còn các bs kinh doanh nghề nghiệp đó...tôi nói thật bằng bs chỉ TB, thậm chí là...chuyên tu). Mẹ tôi là bs và cũng làm bên bộ phận thanh tra [-X
 
vâng, có nhiều bạn hỏi tiền nhiều thì làm gì, xin trả lời giúp: với tôi, sau khi đã đi làm và có tiền thì tôi mua nhà, mua xe. Nhà tôi không khá giả, ông bà già chỉ lo cho được tới hết đại học, và tôi nghĩ trong xã hội này không ít người giống tôi đâu ạ. Và cũng xin nói thêm luôn, ý chí của mỗi con người khác nhau, thế nên mới có ng này người nọ, và mỗi ng có 1 cách nghĩ, cho nên đừng cho mình là đúng, người khác là sai. Như cậu rapid nói, với bạn thì gia đình là quan trọng, nhưng đó chỉ là bây giờ thôi, một khi bạn có gia đình biết đâu bạn sẽ nghĩ khác.
đúng vậy ý chí của mỗi người là khác nhau. Có người muốn kiếm vừa đủ sống (như mình) hoặc kiếm thật nhiều tiền (như bạn). Mình ko chê trách những ai kiếm nhiều tiền nhưng thật sự thì mình thấy mình k thuộc kiểu người muốn kiếm thật nhiều tiền, vì đa số những ai đã kiếm được rất nhiều tiền thì họ lại muốn có nhiều hơn thế nữa. Điều đó với mình thật mệt. Có thể sau này mình có gia đình, có con, sẽ khó khăn hơn và cần tiền nhiều hơn bây giờ, tất nhiên mình sẽ làm việc để kiếm nhiều tiền lo toan cho gia đình nhưng mình luôn biết điều chỉnh, biết đâu là điểm cần "đạp phanh". Có thể bạn và nhiều bạn nữa sẽ không tin, hay lại nói "Đời ai mà biết được" nhưng ý chí của mình là vậy.
@ColdRain: bạn nói hơi quá chứ :) làm cái kinh doanh nghề nghiệp đó không phải ai cũng là lang băm đâu. Thầy mình trưởng khoa ngoại BV trường cũng đi lên từ việc mở phòng khám riêng. Còn bằng cấp, nói thật là nhiều người ra trường bằng trung bình nhưng làm việc rất tốt (chị mình là 1 vd). Trong trường y điểm chác, thi cử ảo lắm. Không học gì nhiều lúc điểm cũng hơn những đứa cày cuốc đấy :))
 
đi làm để có tiền. Có tiền để tự nuôi thân, để giúp đỡ gia đinh, để phục vụ nhu cầu, sở thích của bản thân.

làm việc có nhiều tiền, những dự định trên sẽ mau chóng và dễ dàng hoàn thành, đồng thời ko phải vắt óc tính toán chi li quá khi cầm lương trong tay.

đi làm có nhiều tiền, chúng ta có quyền tự hào về bản thân mình, có thể nghĩ đến việc cầm tiền giúp đỡ bạn bè, cô bác...

có nhiều tiền cũng là 1 thử thách để mình rèn dũa phẩm chất của mình, miễn sao mà mọi người vẫn quí mến mình như xưa là dc. Thật là tồi tệ khi có nhiều tiền nhưng lại ko có ai thèm chơi với mình thật lòng.

cố gắng tận dụng lợi thế có nhiều tiền để mở mang đầu óc. Tiền là bệ phóng tốt cho những ai muốn khám phá, tìm tòi, phiêu lưu, học hỏi <--- những ai mà gia đình khá giả mà biết tận dụng tốt lợi thế này thì...

sáng tạo để có nhiều tiền hay cố gắng phấn đấu để có 1 chỗ làm tốt trong xã hội, cái nào cũng có thể mang lại cho chúng ta nhiều tiền. Chọn sao cho phù hợp với chính mình thì tùy từng người thôi, tuy nhiên mình nghĩ có nhiều tiền từ việc xanh thì có thể dễ dàng nối tiếp lên việc đỏ hơn. Ngược lại thì hơi khó.

với mình thì đó là những suy nghĩ hiện tại.
 
Chỉnh sửa cuối:
sáng tạo để có nhiều tiền hay cố gắng phấn đấu để có 1 chỗ làm tốt trong xã hội, cái nào cũng có thể mang lại cho chúng ta nhiều tiền. Chọn sao cho phù hợp với chính mình thì tùy từng người thôi, tuy nhiên mình nghĩ có nhiều tiền từ việc xanh thì có thể dễ dàng nối tiếp lên việc đỏ hơn. Ngược lại thì hơi khó.
-hoàn toàn đồng ý.
-nhưng naz muốn bổ sung thêm, những người làm ngược lại nếu ko là những người cực thành công trong XH thì sẽ là đám loser chả giúp ích được gì cho chính bản thân chứ đừng nói gia đình & XH. Giống như 1 canh bạc :)).

-với bạn thì...
-lúc độc thân: 1 tháng 5tr là đủ, cho thuê mặt bằng 5tr nữa. Trước naz từng ở 1 mình, 1 tháng dùng chưa tới 3tr nữa (nhưng nếu ko đi làm, rảnh thời gian mà đi chơi thì...X_X), lương tháng lúc đó 3tr mà vẫn có ít tiền dắt ng` yêu đi ăn cá viên chiên :D.
-lúc có gia đình: nghề nghiệp cũng phải thăng tiến theo, 1 tháng 10-15tr là đẹp, cho thuê mặt bằng 5tr nữa là đủ tiền dành dụm sau này có biến cố còn lo.
*note: hiện naz đang ở với ông bà già, nhà mặt tiền nên 1 tháng cho thuê cũng được 5tr :D, nhà có 3 ng` lại 3 tầng thành ra tầng trệt chả dùng làm gì, cho thuê lại có thêm thu nhập cho gia đình ^^. Naz còn định sau này khi ông bà già về quê làm vườn (sở thích của 2 ng` chứ 3 đứa con định xếp cho 1 chỗ trên tp đấy chứ :))) thì cho thuê hẳn cả căn rồi ra nhà chung cư nào sạch sạch, có thêm tiền mà gọn nhẹ, tính naz ko thích nhà to, vừa đủ xài là được rồi.
 
sáng tạo để có nhiều tiền hay cố gắng phấn đấu để có 1 chỗ làm tốt trong xã hội, cái nào cũng có thể mang lại cho chúng ta nhiều tiền. Chọn sao cho phù hợp với chính mình thì tùy từng người thôi, tuy nhiên mình nghĩ có nhiều tiền từ việc xanh thì có thể dễ dàng nối tiếp lên việc đỏ hơn. Ngược lại thì hơi khó.
Tâm đắc với ý kiến của bạn :)
Ng ta nói "bất thương bất phú", bây h vẫn ko sai.
Nếu có năng lực và điều kiện thì bắt đầu bằng việc sáng tạo, tự kinh doanh.
Còn thông thường thì đi từ hướng cố gắng học tập, rèn luyện, có 1 việc làm tốt và ổn định từ đó kiếm vốn và kinh nghiệm. Sau một thời gian thời cơ thuận lợi và bản thân đủ năng lực rồi có thể tự kinh doanh và làm giàu.
@ColdRain: bạn nói hơi quá chứ làm cái kinh doanh nghề nghiệp đó không phải ai cũng là lang băm đâu. Thầy mình trưởng khoa ngoại BV trường cũng đi lên từ việc mở phòng khám riêng. Còn bằng cấp, nói thật là nhiều người ra trường bằng trung bình nhưng làm việc rất tốt (chị mình là 1 vd). Trong trường y điểm chác, thi cử ảo lắm. Không học gì nhiều lúc điểm cũng hơn những đứa cày cuốc đấy
Mình ko có ý nói nặng như bạn hiểu. Thực ra những ng đó cũng giỏi, họ ko giỏi nhất về mặt chuyên môn nhưng năng lực kinh doanh thì có thừa, và đó là cách họ làm giàu.
GV cũng vậy, 1 GV dạy giỏi thì chắc chắn ko giàu bằng 1 GV dạy Khá nhưng biết cách tự PR, tự kiếm học sinh, tự mở lớp dạy thêm, thậm chí tự mở trường.
Vẫn 1 câu "Bất thương bất phú"
 
Bản thân tôi làm việc chỉ cần niềm đam mê công việc là đủ, khi có đam mê và yêu thích, chắc chắn tiền sẽ đến với bạn.
 
GIờ thì tôi mới lớp 11 thôi nhưng tôi nghĩ thế này:
-giàu cũng tốt giờ con gái nó thích mấy đứa giàu ,nhưng giàu rồi sau này có con cái, rồi tôi thấy mấy đứa con nhà giàu thì đa số học ngu vô đối(nhất là mấy dứa con zai) còn quậy nữa==> pha gia bại sản là nhờ chúng nó,tuy nhiên nếu biết dạy con cái thì gia tài tăng gấp mấy lần :)) , rồi gia đình họ giàu có thì chỉ nghĩ đến tiền,tiền là thứ nắm giữ tất cả cuộc sống bị đồng tiền chi phối họ chả hạnh phúc dc,rồi sau này lỡ họ có bị tán gia bại sản thì lúc này mới khổ cho họ ,con cái họ an choi trát tán ==> có thể làm ăn mày lun :))

-vừa :có một công việc tốt nhưng làm có dư giả 1 chút thì tốt hơn sống như thế là ôn vợ chồng hòa thuận,nhưng nếu có biến cố như là gia đinh con cai bị bệnh nằng thì lại bị đồng tiền chi phối ,sống vì tiền không có tiền là rầu rĩ ,gây sự nhau.

-nghèo:bó tay,tuy hạnh phúc là chắc nhưng nghèo quá sống ko no đủ con cái cù lần ,===> không tốt

:)) chả biết thế nào mới tốt một cách perfect ,còn tôi thì hy cọng làm du giả 1 chút cưới 1 cô vợ đẹp sống hạnh phúc là ok
=>giờ mới lớp 11 chả biết nên chọn ngành nghề nào nữa ,không có định hướng chỉ biết học và nhắm mục tiêu cao ngất trời là vào Đại học kiến trúc :)) thế thôi ý kiên riêng chém nhẹ thôi :))
 
- Đồ họa: Có chút tài năng + đam mê thực sự: làm graphic 8h/ngày lương 5 - 7m/tháng

Graphic design bây giờ kiếm việc ko khó lắm, nhiều chỗ tìm, tuy nhiên lương cũng ko cao như bạn nói đâu. Nên nhớ rằng, chúng ta đang bàn tới những bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Để có mức lương 5-7m/tháng, thông thường bạn cũng phải có kinh nghiệm 1 năm trở lên, hoặc làm ở cty nước ngoài.
Hồi mình mới đi làm (graphic design), lương cũng có 3m thôi ạ, bây giờ sau 1 năm thì mới đc mức lương 7m/tháng như bạn nói :">. Hi vọng sắp tới tăng lương \m/

Nói chung lời khuyên cho các bạn mới ra trường, sắp ra trường là, đừng ngại công việc, có việc là làm, việc gì cũng làm, ko kén chọn. Việc nào cũng giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, từ đó tìm kiếm các cơ hội khác
 
Back
Top