Những người tự cho là mình yêu TS đâu rồi?

1 hình thức spam bài chăng :-/
 
hê hê.sang chơi ts nước ngoài đi.free tẹt..khi nào TSVN free thì tớ chơi. con ko thì thui.đời thiếu gì game..
 
Tui thực sự đ..e..o hiểu nổi tại sao các game khác như vltk ,tlbb , AU ... người ta có thể bỏ rất nhiều tiền để nạp vô game,vậy mà dân ts khi thấy 2 sever mới phải nạp thẻ là nghỉ gần hết. Dù biết học sinh và sinh viên ko có nhiều tiền nhưng sao có thể nạp vào game khác lại ko thể nạp vào ts.Các bạn đâu cần phải nuôi cả team chơi 1 acc cũng được , sao ko giao lưu làm quen nhau mà ghép team lẽ nào các bạn ko có 65k để nạp mỗi tháng.Vậy mà vào cả forum playpark lẫn game vn đâu đâu cũng thấy những hoài niệm về ts , tôi thật sự ko tin được số người yêu thích ts lại ít đến vậy.:((:((:((
VL hay các game online khác có thể chơi 1 acc. Nhưng với TS chơi một acc,nạp @ không ai Bot thì cằm cụi biết bao giờ lên 10x. Còn ghép Team thì cũng khó lắm bạn à
 
Chủ Topic có thực sự yêu TS :-/ :hug::hug::hug::hug:
 
Nhiều lúc vào tiệm net hỏi có trò TSonline ko ít thấy có lắm !! Đa phần dân TS toàn là chơi ở nhà là chính !! Mỗi lần tới tiệm nét phải chờ download về nửa tiếng đến 1 tiếng !! Á chỉ quảng pá Ragrarok thôi .
 
Phiến , CNHU , CNTT , Tgọibán cũng có người mua vậy , chưa kể tới farm tiên đấu 1 cách vô tổ chức như hiện nay thì mấy game khác sao = được .
Còn game nghĩa là giải trí chứ không phải để kinh doanh , nếu bạn chơi game vì để kiếm tiền thì qua VL , TLBB gì mà chơi .
Cái gì cũng có giá của nó cả , mình cần sự giải trí tại gia thì phải trả tiền thôi

Cái này, chỉ bán đc = SMS, 1 ít gold trong game (cũng là đầu tư trong game).... chứ khó đc vài trăm k hay vài mil VND (có thể dùng vào việc khác) như các game khác.

Mà tiền trong TS Gold thì lạm phát (chẳng biết sao bán cái skill cho Truyền Nhân hệ thủy mà 9,9 mil/skill).

Số lượng acc trong sv online đông là do cắm BOT, giờ thêm việc không BOT đc (hư ngọc, bản BOT không hack dc skill...) thử vào sv xem, còn đc nhiêu người !? Mới up 10.0 thì còn online đi làm Q, pk... này nọ. Chừng vài tuần xem, vắng tanh !


Nhưng quả thật, chơi game là để giải trí (đúng 1 phần nào đó)... chơi TS không phải để kiếm tiền, mà là bỏ tiền ra cho A.S :D

Đừng cằn nhằn nữa...

BI chơi TS tính ra đến giờ cũng sắp 5 năm rùi. Bỏ TS đc vài tháng qua AsRO, sau đó là VsRO. Bây giờ cắm bên VsRO, không muốn về bất cứ game gì của A.S nữa...
 
Nhiều lúc vào tiệm net hỏi có trò TSonline ko ít thấy có lắm !! Đa phần dân TS toàn là chơi ở nhà là chính !! Mỗi lần tới tiệm nét phải chờ download về nửa tiếng đến 1 tiếng !! AS chỉ quảng pá Ragrarok thôi .

Về quê, máy yếu.. nên có event là phải ra tiệm. Mà đừng nói là về quê, ngay cả ở SG, lúc nào trong túi cũng có cái USB 2Gb chứa cái game TS trong đó... để đến đâu cũng có thể cái cái game mà mình đã từng yêu thích.

ASRO ưh !? Quảng bá để làm gì khi mà lượng Gamer thực sự chẳng đc bao nhiêu !? Toàn BOT & BOT (cái này thì không nói), phiên bản thì lỗi tùm lum (đến khi qua ROK khác, mới biết Anubis nó rât ưh là hùng dũng, chứ không bé tý như con bướm), item thì không thấy đc slot.... Không rớt cả card Vita & Creamy (chắc để dành bán shop).

(Có người đã từng xin vào A.S làm G.M, nhưng có lẽ bị chê trình độ thấp... nên không đc nhận. Người ta về nhà, tự lập ra cái VsRO... và bây giờ, thử so sánh cái VsRO với ASRO xem).
 
Muốn quay lại với TS quá mà giờ thì ko biết bắt đầu từ đâu, có bạn nào hảo tâm thì cho mình chơi chung với. 1 team mình sẽ đóng tiền nuôi 2 acc nếu đươc thì pm YH mình với nhé. YH anhxinloi2004
 
Về quê, máy yếu.. nên có event là phải ra tiệm. Mà đừng nói là về quê, ngay cả ở SG, lúc nào trong túi cũng có cái USB 2Gb chứa cái game TS trong đó... để đến đâu cũng có thể cái cái game mà mình đã từng yêu thích.

Hầu như nhiều tiệm net nào cũng khóa cổng USB à bạn ơi vì họ sợ virus,hay download làm nghẽn mạng.

Đó là chưa kể thời gian copy,thời gian setup,và cập nhật(nếu có) vãi tè...

Chơi sao mà khổ thế
 
tiền không thành vấn đề,vấn đề là không có tiền nap @.hô hô nói thế thôi chứ tui cũng mê ts lắm hiềm 1 nổi anh em bạn bè nghỉ hết thì mình chơi với admin à,1 người chơi ít nhất cũng 2acc chứ,1 acc thì làm gì dc -->do nản nên nghỉ thôi.
Giờ còn ai chơi k ?
 
Còn tui chơi

Nếu đã MỞ MỒM RA NÓI YÊU VÀ MÊ nhưng GIỜ LẠI BỎ GAME MÌNH YÊU VÀ MÊ đó thì tự vả vào mồm đi
 
Còn tui chơi

Nếu đã MỞ MỒM RA NÓI YÊU VÀ MÊ nhưng GIỜ LẠI BỎ GAME MÌNH YÊU VÀ MÊ đó thì tự vả vào mồm đi

Gì thế nhỉ ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) .
 
Trong lúc mình ngồi chờ xem đá bóng.Mình đã đọc những gì các bạn nói trên đây.Mình thấy TS thực sự là 1 game rất hay.Nếu bỏ thì tiếc lắm,mình biết chơi TS từ bản 4.0 và bắt đầu thích Ts từ đấy.Minh cũng đã phải bỏ mất 1 năm 0 chơi ts vì tốn nhiều tg và tiền bạc.Nói thật nếu ai 0 đi làm hay dư giả tiền bạc tì rất khó theo đuổi đc game này.Mình chơi chung với 1 ng bạn nữa nên giờ mới theo đuổi đc đến bây giờ đấy.Lúc đó 2 thằng đều là sv nên 1 thằng phải đi gia sư để có tiền vừa nạp @ vừa chơi ở quán net đó::(.Bây giờ thì đỡ rồi vì 1 đứa đã ra trường và đi làm thì 0 lo nữa.Đã thế lại gặp may khi đc bot cùng tem với 1 a chơi ts từ thời mới ra.A ấy cắm cho 24/24.Nên càng tiết kiệm đc nhiều tg và $ .
Nhưng mình chỉ bực vì cung cách quản lí của TS quá ư là lỏng lẻo và vô trách nhiệm.TS bị ít người chơi đi là do cách quản lí yếu kém của họ.Chứ còn tiền bạc đấy cũng là 1 lí do :((
Nhưng dù sao mình vẫn thich chơi TS .Hy vọng 10.0 nãy ts sẽ ko có cảnh thất vọng của người chơi nữa.Sẽ có nhiều event hấp dẫn
sever Việt Châu ---> number one !!!!
 
cái việc quản lý thì làm sao ma làm vừa lòng mọi người đc, củng khong co nghỉa là AS làm tốt.

Riêng mình thì ỡ nước ngoài nhưng vẩn mê TS, tìm thể mua online roi nap choi. Nếu thích thì khong ngại khó khăn. Nếu ngại thì chưa phải la thật thích.
 
bỏ đc 3 năm rùi,dạo đó toàn lấy tiền ra quán đặt máy bot rùi đi học trưa ra chơi,đi 18 tầng,LDST,công thành.Bot HCDT 3 lần block 4ever =)) nạp @ vô tư,đến khi có máy nhà thì acc duy nhất còn lại bị hack sạch chỉ còn lại con xích thố =((
1 thời chơi,ko dứt đc,1 thời từ giỏi bay tít xuống trung bình :P
 
;) niềm vui trong cuộc sống là gì??? nếu TS là một trong những niềm vui đó thì khong nên bõ!!!!

Nhưng cái củ khong đi thì cái mới khong tới, hảy suy nghĩ kỹ rồi làm theo thôi.
 
Hôm nay quay lại forum và tình cờ đọc topic
mình chơi TS từ tháng 5/2005 ở sv Lữ Bố đến h cũng đc 4 năm rồi
TS đối với mình ko chỉ là game mà là còn là kỉ niệm thời thơ ấu, nhưng nó đã thực sự sụp đổ dưới tay của AS
Mình còn nhớ ngày thu phí là 1 ngày nào đó trong tháng 11/2005(ko nhớ rõ là ngày nào). Ngày hôm đó cả sv vắng tanh, chỗ Đại yêu sư chỉ có 1,2team luyện. Mình nghĩ đó là ngày đầu có lẽ gamer chưa có tg đi mua cash, nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, số người chơi có lẽ chỉ còn 1/3 trước
Đến bây h có thể nói thời kì hay nhất của game online đã qua rồi, thay vào đó là 1 loạt game chạy theo số lượng , tiền bạc mà quên đi chất lượng của game, thái độ phục vụ người chơi.
Còn lại mãi trong mình là MU,Gunbound,TSonline ở những ngày đầu khi hack, auto chưa diễn ra triền miên
.
___________Auto Merge________________

.
Trong lúc mình ngồi chờ xem đá bóng.Mình đã đọc những gì các bạn nói trên đây.Mình thấy TS thực sự là 1 game rất hay.Nếu bỏ thì tiếc lắm,mình biết chơi TS từ bản 4.0 và bắt đầu thích Ts từ đấy.Minh cũng đã phải bỏ mất 1 năm 0 chơi ts vì tốn nhiều tg và tiền bạc.Nói thật nếu ai 0 đi làm hay dư giả tiền bạc tì rất khó theo đuổi đc game này.Mình chơi chung với 1 ng bạn nữa nên giờ mới theo đuổi đc đến bây giờ đấy.Lúc đó 2 thằng đều là sv nên 1 thằng phải đi gia sư để có tiền vừa nạp @ vừa chơi ở quán net đó::(.Bây giờ thì đỡ rồi vì 1 đứa đã ra trường và đi làm thì 0 lo nữa.Đã thế lại gặp may khi đc bot cùng tem với 1 a chơi ts từ thời mới ra.A ấy cắm cho 24/24.Nên càng tiết kiệm đc nhiều tg và $ .
Nhưng mình chỉ bực vì cung cách quản lí của TS quá ư là lỏng lẻo và vô trách nhiệm.TS bị ít người chơi đi là do cách quản lí yếu kém của họ.Chứ còn tiền bạc đấy cũng là 1 lí do :((
Nhưng dù sao mình vẫn thich chơi TS .Hy vọng 10.0 nãy ts sẽ ko có cảnh thất vọng của người chơi nữa.Sẽ có nhiều event hấp dẫn
sever Việt Châu ---> number one !!!!

bác có 1 niềm đam mê TS mãnh liệt , em rất vui vì nghe những lời của bác
bây h, vào năm 2009 này ngồi ngẫm nghĩ lại những ngày cách đây 3,4 năm mới thấy thế giới gameonline đặc biệt là TS đẹp biết bao
 
Hôm nay quay lại forum và tình cờ đọc topic
mình chơi TS từ tháng 5/2005 ở sv Lữ Bố đến h cũng đc 4 năm rồi
TS đối với mình ko chỉ là game mà là còn là kỉ niệm thời thơ ấu, nhưng nó đã thực sự sụp đổ dưới tay của AS
Mình còn nhớ ngày thu phí là 1 ngày nào đó trong tháng 11/2005(ko nhớ rõ là ngày nào). Ngày hôm đó cả sv vắng tanh, chỗ Đại yêu sư chỉ có 1,2team luyện. Mình nghĩ đó là ngày đầu có lẽ gamer chưa có tg đi mua cash, nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, số người chơi có lẽ chỉ còn 1/3 trước
Đến bây h có thể nói thời kì hay nhất của game online đã qua rồi, thay vào đó là 1 loạt game chạy theo số lượng , tiền bạc mà quên đi chất lượng của game, thái độ phục vụ người chơi.
Còn lại mãi trong mình là MU,Gunbound,TSonline ở những ngày đầu khi hack, auto chưa diễn ra triền miên

kỷ niệm đẹp thật nhỉ. giờ đây mà có game nào như ts mà free thì tui chơi lại liền à. TS thu phí ko phải người ta bỏ vì ko có tiền mà là ko có team để chơi thôi. bạn bè bỏ hết thì còn lại 1 mình còn ý nghĩa gì nữa đâu
 
nghĩ đến bot, hack mà nản thật
mình nghĩ từ h trở về sau tất cả game online đều có tool hết
vẻn vẹn chỉ còn có 3 game bị hack ít nhất là Gunbound, MU, TSonline. Bởi nó ra sớm và thời điểm đó cũng ko rầm rộ những ng` hack như bây h
 
Back
Top