NHỮNG NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG TEARRING SAGA-siek vô địch ^^

hồi đó hình như thằng nào đi bộ cầm kiếm cũng gọi là sát thủ hết =))
có vega thì gọi là samurai
Zeak thì gọi là ngựa đen
 
dường như ai ai cũng gọi Ziek là ngựa đen :'>.
 
Còn Fox thì gọi là về nước vì sau kết thúc game lúc nào cũng có cảnh về lại chỗ xưa sum họp tùm lum (=^.^=), còn gọi là phá băng vì nghe 1 anh ở SG chơi xong SRW rồi kêu phá băng rồi...Fox thấy hay nên gọi chứ không có biết sao kêu là phá băng chứ cũng không hỏi. Đến giờ Fox cũng vẫn gọi phá băng nhiều hơn là về nước vì nghe nó hay hay (=^o^=)

Hồi chơi không luyện em Kate nên không có can đảm để nó đối mặt với Zeke, sau này cheat cũng làm biếng kiểm tra từng mối quan hệ...chắc phải chơi lại chỗ đó...
 
:'> nói thật đệ chơi TRS rất nhiều nhưng chưa phá đảo ( cụm từ dùng từ ngày chơi các hệ máy Snes, Sega, ninte.. đánh các Game hoàn thành rồi hòn đảo nổ tung :)) h dùng trong mọi Game.) quá 10 lần :'>.
Nghe bài Never Ending Dreaming ấy chưa đến 10 lần :'>
nhưng mỗi lần nghe xong hổng có muốn tắt đi T_T.

Tonl cũng hay xài từ đó, TRS là game tonl đuổi theo dài nhất, chơi từ hồi còn bé, cái đĩa ở hàng bị hỏng, mấy năm sau nó mua đĩa mới->Chơi lại Nhưng rồi tới lượt cái máy PS bị hỏng->Đến gần đây mới chơi lại đựoc trên PC
bài hát Never Ending Dream?? Tearring saga đâu chỉ có mỗi nhạc bài đó, còn rất nhiều bản nhạc hay khác... TOnl đã up load lên topic Nhạc game Tearring saga Hãy vào tham khảo xem nhé
 
*có bạn nào dịch giúp tớ cái đoạn nói chuyện ở map 39 khi sasha nc cả kate và lúc kate giết siek nhé,nếu hiểu được hoàn toàn những nội dung nói chuyện trong game thì việc tìm ra cách thu phục lại siek tin chắc ko khó...cứ mỗi lần phá đảo nghe bài never ending dreaming là thấy buồn thế,đừng bao để giấc mơ kết thúc
Dịch đấy
Talk me Kate<->Sasha
Khung cảnh: nhà ngục
Sasha:Kate? sao cô lại ở đây?
Kate: Là Sasha à??
Sasha: Đừng đi Kate, tôi biết cô là 1 người con gái hiền lành, thánh thiện. Đó chỉ là vấp ngã đầu đời thôi. Tôi biết mọi người có thể không tha thứ...
Kate:Sasha.... Tôi biết tôi đã gây nên một lỗi lầm lớn. Tôi chẳng muốn sống nữa....
Sasha:Đừng làm vậy, Kate luôn giữ 1 vị trí quan trong trong lòng của tôi. Hãy bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào tôi đây
Thôi nào Kate! Đó đâu phải là sự diệt vong
Kate: Sasha.. Cô tha thứ cho tôi thật sao?? Thôi đựoc, cho tới khidduwocj sự cho phép của Lord Runan, tôi sẽ cố thử
Sasha: Thật tuyệt, Kate!





Dịch chưa sat lắm nhưng dừng cười nhé,
Tài liệu:http://www.pegasusknight.com/mb/ts1/st_map39.html#no2
 
dường như ai ai cũng gọi Ziek là ngựa đen :'>.

đúng đấy vì siek đã mặc giáp đen cưỡi con ngựa cũng đen xì xì từ đầu đến chân mà,ngựa của sun và minst nếu nhìn kĩ cũng ko đen bằng,bọn nó là kị sĩ đen hoàng tộc rùi còn siek là kị sĩ hắc ám,nói chung nhìn siek nhìn "chiến" vào loại nhất game này rồi,hahaha mấy chú nhìn avata anh thì sẽ rõ :x
.
___________Auto Merge________________

.
Dịch đấy
Talk me Kate<->Sasha
Khung cảnh: nhà ngục
Sasha:Kate? sao cô lại ở đây?
Kate: Là Sasha à??
Sasha: Đừng đi Kate, tôi biết cô là 1 người con gái hiền lành, thánh thiện. Đó chỉ là vấp ngã đầu đời thôi. Tôi biết mọi người có thể không tha thứ...
Kate:Sasha.... Tôi biết tôi đã gây nên một lỗi lầm lớn. Tôi chẳng muốn sống nữa....
Sasha:Đừng làm vậy, Kate luôn giữ 1 vị trí quan trong trong lòng của tôi. Hãy bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào tôi đây
Thôi nào Kate! Đó đâu phải là sự diệt vong
Kate: Sasha.. Cô tha thứ cho tôi thật sao?? Thôi đựoc, cho tới khidduwocj sự cho phép của Lord Runan, tôi sẽ cố thử
Sasha: Thật tuyệt, Kate!





Dịch chưa sat lắm nhưng dừng cười nhé,
Tài liệu:http://www.pegasusknight.com/mb/ts1/st_map39.html#no2

bó tay lun ko đúng lắm đâu,câu đầu tiên tui chắc chắn là nói đến siek,có tên anh ta mà chẳng lẽ mấy kí tự tên của siek mà tui ko nhận ra,câu chuyện xoay quanh t/y của kate và siek thôi nói thật đấy,tên của siek trong cuộc nói chuyện ấy được kate nhắc rất nhiều cơ,fox chơi lại rùi dịch lại hộ tất cả những đoạn nc của siek nhé,tui sẽ là người cuối cùng trong box này còn cố gắng bỏ thời gian tìm ra bí ẩn về con người anh ta,mấy chú cứ tin ở anh :D
 
___________Auto Merge________________

.


bó tay lun ko đúng lắm đâu,câu đầu tiên tui chắc chắn là nói đến siek,có tên anh ta mà chẳng lẽ mấy kí tự tên của siek mà tui ko nhận ra,câu chuyện xoay quanh t/y của kate và siek thôi nói thật đấy,tên của siek trong cuộc nói chuyện ấy được kate nhắc rất nhiều cơ,fox chơi lại rùi dịch lại hộ tất cả những đoạn nc của siek nhé,tui sẽ là người cuối cùng trong box này còn cố gắng bỏ thời gian tìm ra bí ẩn về con người anh ta,mấy chú cứ tin ở anh :D
Cái này tonl dựa vào tài liệu nêu ở trên. Tốt nhất là ông chụp hình cái đoạn nói chuyện đi, chứ không thì chẳng ma nào tin nói đến Zeek đâu. Câu đầu tiên doạn là doạn chao hỏi giữa kate và Sasha
 
Thêm nữa nè


* Battle Zeke:
+Nếu là Kate:
Zeke(trái): Là Kate sao.. Vậy là em đã đựoc an toàn..
Kate(phải):Zeke.. Không, hãy quay lại đi, anh sẽ không cô đơn đâu
Zeke:Quay lại??? Không.....Anh không có lời bào chữa nào cả....lại đây nào Kate.....Anh sẽ chiến đáu với em

+Nếu không phải Kate
Zeke:Khi ta còn sống, các người không thể làm náo loạn buổi tế lễ
* Beat Zeke:
+ If Kate
Kate(phải): Zeke.. tại sao????
Zeke(Trái):kate.... hãy lắng nghe những lời cuối này........
Anh là 1 dark knight của ........Đế quốc Zoa.......
Mặt khác............ đó không phải anh.............
Cuối cung.. Chỉ 1 từ thôi.......
kate..... Tha lỗi cho anh..............
Kate:Zeke.... Không thể....Đừng chết.......Trả lời em, Zeke! Ze-----ke!!!!!!!!!!!!
+Another unit:
Zeke:(trái) Cầu mong cho chị gái ta....CHị Carla






Hết, Kết thúc mối tình đau thương, Một đứa hết thuốc chưa, cho quay đầu lại còn không nhận
Cung cấp tài liệu:
http://www.pegasusknight.com/mb/ts1/st_map39.html#no4

Quên mất, nguyên âm từ Zeke là thế này
Mã:
[SIZE="6"]ジーク[/SIZE]
Kate:
Mã:
[SIZE="6"]ケイト[/SIZE]
Sasha
Mã:
[SIZE="6"]サーシャ[/SIZE]
 
1 đứa phản bội chị gái mình mới là hết thuốc chữa chứ
với lại còn chưa biết rõ hoàn cảnh gia đình,nhỡ chị gái Zeak có ơn lớn với Zeak thì sao
hết thuốc chữa là thế nào :-w
 
Thêm nữa nè


* Battle Zeke:
+Nếu là Kate:
Zeke(trái): Là Kate sao.. Vậy là em đã đựoc an toàn..
Kate(phải):Zeke.. Không, hãy quay lại đi, anh sẽ không cô đơn đâu
Zeke:Quay lại??? Không.....Anh không có lời bào chữa nào cả....lại đây nào Kate.....Anh sẽ chiến đáu với em

+Nếu không phải Kate
Zeke:Khi ta còn sống, các người không thể làm náo loạn buổi tế lễ
* Beat Zeke:
+ If Kate
Kate(phải): Zeke.. tại sao????
Zeke(Trái):kate.... hãy lắng nghe những lời cuối này........
Anh là 1 dark knight của ........Đế quốc Zoa.......
Mặt khác............ đó không phải anh.............
Cuối cung.. Chỉ 1 từ thôi.......
kate..... Tha lỗi cho anh..............
Kate:Zeke.... Không thể....Đừng chết.......Trả lời em, Zeke! Ze-----ke!!!!!!!!!!!!
+Another unit:
Zeke:(trái) Cầu mong cho chị gái ta....CHị Carla






Hết, Kết thúc mối tình đau thương, Một đứa hết thuốc chưa, cho quay đầu lại còn không nhận
Cung cấp tài liệu:
http://www.pegasusknight.com/mb/ts1/st_map39.html#no4

Quên mất, nguyên âm từ Zeke là thế này
Mã:
[SIZE="6"]ジーク[/SIZE]
Kate:
Mã:
[SIZE="6"]ケイト[/SIZE]
Sasha
Mã:
[SIZE="6"]サーシャ[/SIZE]

đoạn này dịch đúng rồi đấy,như thế là linh cảm của mình đã đúng,cái tên siek map 39 ấy ko còn là siek nữa rồi,siek ko còn kiềm soát được những gì mình làm nữa::( có lẽ muốn thu phục lại siek phải làm 1 số quest trước đó(chắc từ mạp 5 xuyên suốt đến map 39),thu phục anh ta xong sẽ dùng anh ta thu phục chị anh ta kalar ở map 40 đồng thời có lun chiếc khiên giảm 1/2 damage :D
* có ai có để ý quan hệ của siek,shigen là rất giống nhau ko,mặc dù ko có sự cộng hưởng nào nhưng 2 người đều có quan hệ cả pháp sư bóng tối,chết đi thì dều được sierra và kảlar cứu,rùi shigen lại quen kalarr khi cho đánh ở map 40,chìa khóa của bí ân thu phục siek quá nhiều,có thể cho anh ta chết??cho kate chết??cho cả 2 cùng chết??? mê.t ghê
 
cái nì thì hầu như ai cũng biết rùi! có ai thử cho Zeak giết kate chưa vậy???
 
cái nì thì hầu như ai cũng biết rùi! có ai thử cho Zeak giết kate chưa vậy???

Hình như Zeke mặc định là khong đánh kate cũng như Arkiss không đánh Liena đó
* có ai có để ý quan hệ của siek,shigen là rất giống nhau ko,mặc dù ko có sự cộng hưởng nào nhưng 2 người đều có quan hệ cả pháp sư bóng tối,chết đi thì dều được sierra và kảlar cứu,rùi shigen lại quen kalarr khi cho đánh ở map 40,chìa khóa của bí ân thu phục siek quá nhiều,có thể cho anh ta chết??cho kate chết??cho cả 2 cùng chết??? mê.t ghê
Shigen và Sherra thì không rõ nhưng mà Karla thì yêu Shigen bố(Bố của Shigen đó)
Zeke đựoc Karla cứu vì nó là gián điệp và còn là boss của mấy màn->Cần cứu không thì lấy ai là boss
 
Cái chính là bả kêu bố của Shigen là Yoda, cũng là ma kiếm sĩ Zoa....
 
Hình như Zeke mặc định là khong đánh kate cũng như Arkiss không đánh Liena đó

Shigen và Sherra thì không rõ nhưng mà Karla thì yêu Shigen bố(Bố của Shigen đó)
Zeke đựoc Karla cứu vì nó là gián điệp và còn là boss của mấy màn->Cần cứu không thì lấy ai là boss

thực ra thay boss thì đơn giản vì đến lúc ấy nó cũng yếu như những con bt mà thôi,có thể lấy 1 con pháp sư đen random để thay vào mà,trs là cái trò được cái này mất cái kia thể hiện rõ ràng chứ ko hoản hảo như các game khác nên cũng có nhiều sự lựa chọn,vd như plum nếu ko chọn lee thì ko có gậy sao nhưng hùi mới chơi có 1 lần tui ko chọn lee mà cho batsu vào nhà thu phục plum ở map 14 thì cô ta mọc ra cả cái skill thêm lượt cộng cây gậy sao giảm 1/2 damage,chơi đi chơi lại mấy lần như thế mà cũng ko được mặc dù đã chơi khá giống rùi mà vẫn ko được,bó tay
 
Cái chính là bả kêu bố của Shigen là Yoda, cũng là ma kiếm sĩ Zoa....

Bả nào ở đây, Karla hay Sherra?? Đoạn map 40 Thì Karla kêu bố của Shigen cũng tên là Shigen....
Bậtmis:Map 39 có 1 doạn nói về thời thơ ấu cảu chị em nhà Karla -Zeke đó
 
(mình đang thử 1 trường hợp đó là cho kate chết trước khi gặp siek(trước map 5) và sau đó cũng để siek chết lun,map 30 sẽ hồi sinh lại kate ko biết đến lúc gặp nhau cho kate cầm những đồ siek để lại có chuyện gì xảy ra ko nữa,1 trường hợp nữa la sau khi có mối quan hệ rùi thì cho kate chết,đang thử từng trường hợp mà ko bít ra sao nữa,mờ mịt quá ::(
.
___________Auto Merge________________

.
Bậtmis:Map 39 có 1 doạn nói về thời thơ ấu cảu chị em nhà Karla -Zeke đó

dịch thử đoạn ấy chưa?,mối quan hệ của siek và kate cũng khá là phức tạp,ở map gần cuối là kate bỏ quân ta theo siek đấy chứ ko phải bị bắt đi???
 
~Mở màn
Tập trung:Zeke, Karla
(Bối cảnh: 1 phần của đền nước-ánh sáng xứ Lieve)
Zeke(trái): Chào chị, Karla
Karla(Phải):Zeke, chị sẽ không thể nào quên, người xứ Lieve đã đối xử thế nào với chúng ta..Những thứ không thể quên..
Zeke:.....
Karla: Ta tự hỏi vậy đã 13 năm rồi sao??? Ở biên giờ phía bắc của vương quốc Leda, chị đã phải đối mặt với sự xâm lăng của Gazeru. Thế nhưng Lieve đã không tham gia vào cuộc chiến. CHúng để mặc ngừoi dân dưới cái bóng của đé quốc Zoa. CHúng ta sinh ra trong 1 gia đình quí tộc, sống trong sự xa hoa, sung sướng.Thế rồi 1 ngày nọ , quân lính tấn công vào nhà của chúng ta. 7 ngừoi trong nhà bị bắt làm từ binh, trở thành ngừoi của đế quốc Zoa, cũng đơn giản...
Cha mẹ anh em ta phải chịu sự tra tấn đến tận cùng của đau đớn. CHúng ta buộc phải thú nhận là chân tay của Gazeru và bị hành hình chung.
Tất cả mọi gnuwofi đều đồng tình: Giết những kẻ phản bộ giết bọn ngừoi của đế quốc Zoa.Chúng thiêu sống cha mẹ và......
Chị vãn còn nhớ rất rõ
Zeke:.......
Karla: Lúc đó chị mới 7 tuổi và em mới 4 tuổi. luật pháp Lieve không xử những đứa trẻ dưới 12 tuổi thế nên chúng ta đã thoát được.
Chị bị ném vào nhà ngục tối tăm, nơi chị bị ngược đãi
Như 1 đứa trẻ sinh ra ở Zoa
5 năm trơi...
Chị đã bị đối xử 1 cách nhục nhã như tù nhân








hôm nay dịch đến thế thôi, còn 1 đoạn dài nữa đó
 
uhm,khi nào có đủ rùi post 1 lượt luôn cho đỡ rải rác tol ạ,thanks
 
Fox lộn, hình như lúc bả chếtkhi đánh với Shigen có họi cái tên Theo (đọc là Te O-phiên âm tiếng Nhật ra tiếng Anh đó) và đích thị là tên cha của Shigen vì có chữ cha nhắc trước
 
::(hum wa chơi map 39 đế
n đoạn cho sasha thu phục lại kate,tuy ko rõ tiếng nhật cho lắm nhưng vẫn hiểu được mấy từ và hiểu được thêm 1 chút về nội dung liên quan đến 2 người này,khi sasha đến cứu thì kate vẫn nhắc đến siek(từ đâu tiên trong đoạn nói chuyện chính là tên của siek)???,cô ko muốn rời xa anh,ko tin vào sự thật siek đã thay đổi,sau 1 lúc sasha khuyên giải kate mới hiểu ra rằng siek ko còn là siek của ngày xưa,tiếp theo cho chính kate đến để giết siek thì họ nói chuyện rất dài,2 người gọi tên nhau rất nhiều,rất nghẹn ngào đau khổ::(,lúc này siek tụt xuống level 35,status giảm đáng kể đặc biệt luk ->1 mà trong khi đó tui luyện max là 30->ko phải là siek nữa mà chỉ là 1 người mất linh hồn??? sau khi giết siek kate đau khổ hét lên 1 hồi dài tên của anh,siekkkk...::(.... tui đoán là có gì mờ ám khi cái con nữ phù thủy(quên tên rồi) chính nó đã tác động lên anh ta ở map 23 để siek bỏ đi,lúc ấy kate ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì xảy ra(có đoạn nói chuyện giữa eugen runan và kate nhắc đến sự kiện siek đã bỏ đi) ,sau map 36 thì kate bị siek bắt đi,anh muốn giũ cô ở bên cạnh của anh mãi mãi nhưng chỉ là sự ép buộc,và rồi mọi chuyện đã kết thúc khi siek của ngày xưa đã chết trong tim kate,lại 1 số phận đáng thương trong trs...sau trận chiến tàn khốc có 1 cô gái lặng lẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua,siek ko còn,kate chỉ còn 1 niềm vui cuối cùng đó là được bảo vệ công chúa sasha,bạn nào chơi sâu trs có lẽ ai cũng nhận ra rằng đây ko chỉ là 1 game hay về chiến thuật,sự logic trong cách chơi mà còn là 1 game đầy tính nhân văn,yếu tố tình cảm được lồng vào các nhân vật như 1 game nhập vai,có quá nhiều bi kịch trong trs,nó đọng lại cho người chơi nhiều điều phải suy nghĩ...
*có bạn nào dịch giúp tớ cái đoạn nói chuyện ở map 39 khi sasha nc cả kate và lúc kate giết siek nhé,nếu hiểu được hoàn toàn những nội dung nói chuyện trong game thì việc tìm ra cách thu phục lại siek tin chắc ko khó...cứ mỗi lần phá đảo nghe bài never ending dreaming là thấy buồn thế,đừng bao để giấc mơ kết thúc ::(

Hình như là ở đầu Map 31 có cuộc nói chuyện giữa 2 thằng Zeke ( một thằng là Zeke kòn thằng kia thì vẫn đeo mặt nạ ) và thằng pháp sư Đen.


Zới lại thẳng Zeke ở map 39 hoàn toàn khác với thằng Zeke bên phe mình ( chỉ số thằng Trùm đó cùi bắp hơn kon của mình luyện nhìu )
____________________________

Muốn thu phục lại Zeke chắc phải làm sao tạo nhìu kí ức tốt đẹp giữa anh ta với phe mình để hóa giải hận thù trong anh :D kòn lam sao thì mình vẫn đang tìm hiểu ... :whew:
 
Back
Top