Những phim nào làm bạn khóc?

Koizora
Ichi rittoru no namida
Sekai no chuushin de, ai wo sakebu
Hachiko monogatari
Marley & Me
Đa số film nào nói về chó là xem lại muốn khóc :-<
 
Bridge to Terabithia :)

Phim cảm động thiệt luôn
 
Cuối cùng cũng có phim làm mình rơi nước mắt,đó là After Shock.
1 là cảnh bà mẹ sau khi đồng ý cưa chân con mình để tránh gây tai nạn cho những người cứu hộ,để rồi như người mất hồn,gào thét quay lại đống đổ nát để tìm lại cái chân ấy.
2 là cảnh bà mẹ của char nữa chính quỳ trước con gái mình.
Haiz,mình có quá dễ rơi nước mắt không nhỉ.

Mình nghĩ là có :)
Mình thì chẳng có tí cảm xúc nào :(
 
Sr vì đã đào mộ nhưng thực sự topic này đúng ngay cảm xúc mình quá !
Vừa xem xong "Cyborg girl - cô gái người máy của tôi"...Đoạn cuối nc mắt chảy như suối ấy >"<
 
Mình khóc 2 lần khi xem Click, Blood Diamond (mỗi phim 2 lần nhá), xem lại thì chỉ thấy buồn thôi chứ không khóc
đấy là 2 phim xem gần đây, còn trước đây cũng có 1 số phim nhưng không nhớ :|

Phim CLICK mình đã khóc đoạn Adam tua đi tua lại đoạn ông bố nói I love you son :((
 
Chưa khóc nhưng buồn thì có 5cm/s và Rainman :-<. Forest GUmp hồi nhỏ xem cũng thấy buồn, lâu lắm rồi chưa coi lại.
 
Tớ xem Emily of New Moon a.k.a Emily ở trang trại Trăng Non trước chiếu trên vtv3, mặc dù chẳng còn nhớ nội dung film thế nào nhưng vẫn còn nhớ đã khóc khi xem đoạn Emily phải đi đâu đấy....:-?? film này có con mèo đẹp :x:x
Giờ không biết kiếm đâu ra linkdown để xem lại, ai tìm hộ mình ngàn lần cảm ơn :((
 
Mình chỉ muốn rơi lệ thật sự khi xem After Shock (Đường Sơn Đại Địa Chấn) ....
 
mình chỉ khóc 1 lần duy nhất là đoạn gần cuối Click
gần đây xem never let me go ,cũng rất buồn, nhưng chỉ suýt khóc
còn ts3 thì chán òm, cười còn ko nổi ấy chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
chả mấy khi khóc vì phim lắm
gần đây nhất mà khóc khi xem thì chỉ có Hachiko với Seven Pounds
 
Tears of the Sun đoạn cuối xem thấy rơm rớm :(
 
hồi nhỏ tầm lớp 8 xem titanic xúc động vô cùng,lại đang thích đứa cùng lớp nên lúc nào cũng mong 2 đứa như 2 người trong phim.
giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con
 
Chẳng có phim nào làm tui khóc được nhưng buồn nhất thì là đoạn kết của 300.
"My Queen! My wife. My love"
 
mình khóc khi coi hoạt hình mới nhục. UP :))
 
Pursuit of happyness =((

lần đầu xem thấy tội đến phát khóc, mấy lần sau coi lại vẫn có cảm giác cũ :((
 
Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan),khóc ko phải do phim mà khóc vì nhớ lại ngày xưa.Sau 6 năm mình có dịp xem lại lần thứ 2,khóc vì bỗng dưng xem nhớ lại những kỷ niệm lần đầu tiên ngồi xem cùng ba mình,và xem lại lần 2 thì mình ngồi xem một mình và muốn đc có ba mình ngồi bên cùng xem nhưng điều đó là ko thể đc... :( :( :(
 
Mình chỉ gần khóc thôi chứ khóc thì có mỗi phim chị dậu hồi lớp 4 xem thì khóc :((
 
Phim cảm động thì nhiều lắm. Từ rơm rớm nước mắt đến khóc thật... "Mr Deeds", "UP"... gần đây nhất là "Mars needs moms".
 
Khóc thì chưa, cũng vài phim xem mà rơm rớm mắt như Schindler's List, Click, Hachiko, còn nữa nhưng nhớ mỗi thế.
 
Hồi bé ko có điền kiện nên ko được xem phim :(
Lớn lên cảm xúc chai lì nên xem phim chả có tý "nước" nào rớt ra cả
Nghe nói phim nào cảm động cũng xem thử qua, mà vẫn chưa đạt đến cảnh giới
 
Back
Top