Những phim nào làm bạn khóc?

[spoil]
Forrest Gump: anh đồng đội chết, mama mất, gặp lại Jenny ở quảng trường, Jenny mất.
I am sorry I love you: phim này tụi Hàn làm chỉ để lấy nước mắt người xem đây mà, từ mấy tập đầu -> cuối đều tốn khăn giấy kinh. :(
Titanic: ending khi mà Rose mơ trở lại đoàn tàu cùng với mọi người.
[/spoil]

Ái chà bác này khác người nhỉ ? tớ toàn khóc đoạn thằng Jack chìm vào dòng nước lạnh lẽo thôi !
Titanic đẹp khúc Jack ngắm nhìn bầu trời đêm..mặc dù có vài s nhưng đoạn đó làm tớ xao xuyến

---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:21 ----------


:| mà mình coi phụ đề tiếng anh thì khóc ... tiếng việt mình ko thể khóc dc ... ko hiểu sao nữa nhưng mà diễn viên lồng tiếng của ONE PIECE thật sự quá quá hay :)) vỡ khóc vỡ cười..
đoạn chia tay merry mình cũng khóc :(( nhìn cảnh mọi người khóc mình ko chịu dc... khóc theo :((

@@@@ BONUS : không biết có ai giống mình ko .... 1 lần coi JAV mình cũng khóc :|

ko biết có ai giống mình ko ( _ _")
Cho mình biết tên phim đi ? cảm động vì đâu ?
 
Chắc bác ấy thương số phận người phụ nữ bị hành hạ dã man ấy mà. Bác yên tâm đi, ko có ai giống bác đâu :D
Bi giờ chai sạn rồi, chỉ có sếp cắt lương thì mới khóc thôi, xem phim ko thể khóc huhu đc nữa, chán thật. Nhớ ngày xưa đến nghe hát bài gì về mẹ VN anh hùng cũng rưng rưng, thế mà!
 
Chỉnh sửa cuối:
Tức là phim đó nó thảm ở chỗ là char nữ chính rất đáng yêu, ngoan hiền nhưng số phận lại là chết trẻ. Kẻ ác chết thì mình hả dạ còn người như vậy chết thì mình thấy thảm nên khóc ấy mà. (Mình coi đến tập 5 thấy thảm wá khỏi coi luôn, ghét nhứt là coi mấy phim kết thúc ko có hậu.)

MÌnh thấy nói chứ phim ko hề thảm, Aya vẫn cười, vẫn tiến lên, cả phim spoil ra thì ai cũng biết End nó thê nào rồi , màh mình đề nghị xem hết đi, càng về sau càng hay và càng đáng xem.
1 phần xem cũng vì nữ chính quá xinh và diễn rất đạt
 
cho hỏi cái hachiko xem bản nhật với tây bản nào hay hơn ?
 
hồi nhỏ xem Đoraemon và binh đoàn robot khóc đoạn cuối mấy lần.
 
NHớ 1 phim duy nhất làm mình khóc hồi lớp 4 (càng lớn càng chai, càng khó khóc :)))
phim kể về 1 đứa bé đc ông bố gửi về 1 đám nhộng từ châu phi, khi nở ra thì không phải là bướm thường mà là tiên bướm, rồi sau đó đám tiên bướm bị bắt vào bộ sưu tập, còn sót 1 con, rồi con đó sau này cũng bỏ đi vào 1 đêm trăng. Nhớ mang máng thế thôi. có ai đã xem chưa nhỉ :D. xem phim đó ở ct phim cuối tuần vtv1
 
Có 1 phim duy nhất mình xem mà khóc , đấy là phim kể về 4 anh em của TQ trên VTC ( khoảng 3 , 4 năm trc ) :

4 anh em sống với bố mẹ , rồi 1 đêm đông lạnh bà mẹ ho ra máu , ông bố cõng đi chữa bệnh rồi bị tai nạn chết cả 2 . 4 anh em thành mồ côi , chú đưa về nuôi nhưng bà dì ko chịu thế là đi sống lang thang . Thằng anh cả dẫn 3 đứa em đi xin làm con nuôi , cứ đến từng nhà là lại quỳ xuống khóc lóc van xin cho em đc ở lại , mấy đoạn này cực cảm động :(( Rồi chuyển sang đoạn 4 anh em lớn lên đi tìm nhau . Anh cả vô công rồi nghề , em gái thứ 2 là nghệ sĩ dương cầm , em gái 3 thì ko biết làm gì , thằng út sống ở nước ngoài . Cuối cùng 3 đứa em cũng tìm đc ông anh => đoàn tụ :D

Ko biết có bác nào từng xem phim này chưa , nhớ tên ko để mình còn down lại về xem :D


Xem phim tc trai gái hay bệnh tật , nỗi đau gì đó ( như 1 lít nc mắt , nhiều bác bảo phim này con trai xem cũng khóc mà mình ko rơi đc giọt nào :-s ) , tình đồng chí đồng đội mình ko bao giờ khóc , chỉ có phim tình cảm anh em của mấy đứa trẻ mới khóc đc :D
 
Chỉnh sửa cuối:
^
mi mà biết khóc X_X

Toy Story 3, đoạn cuối lúc Andy cho đồ chơi mình thấy nghẹn nghẹn :(( :((
 
Mình ko mau nước mắt tới mức xem phim mà khóc, nhưng Forrest Gump thì cảm động cũng gần khóc rồi :-s
À hồi nhỏ có lần xem Đô rê môn ở nhà hàng xóm, tập Binh đoàn rôbô thì phải, cả phim chả nhớ nội dung là gì nhưng đến gần cuối phim khóc tu tu (vì bố gọi về không nghe -> ăn quất) :((
 
À hồi nhỏ có lần xem Đô rê môn ở nhà hàng xóm, tập Binh đoàn rôbô thì phải, cả phim chả nhớ nội dung là gì nhưng đến gần cuối phim khóc tu tu (vì bố gọi về không nghe -> ăn quất) :((

Cũng là khóc vì phim cả thôi nhỉ? :))
 
phim hàn quất : bản tình ca mùa đông, tuy đã cũ nhưng xem lại vẫn mếu ngon lành 3:-O
 
Hồi trước có coi phim dài tập Hồng Kong:
Phim kể về 1 người mẹ nuôi khoảng 5 đứa con, 1 lần vào tiệm mua đồ ăn thì chính cái tiệm đó bị cướp, thằng cướp giết chết bà chủ tiệm, nhưng lúc đó chỉ có mình bà mẹ ở đó nên bị nghi oan, ở tù 20 năm :(.
Ra tù thì đi tìm con, 1 đứa con cả thì làm ăn được, 1 đứa con gái thì hư hỏng, ăn chơi, 1 đứa con trai thì bị khờ,...
Phim coi lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ, hồi ấy chơi phim này khóc quá trời :(
 
MÌnh khi còn nhỏ coi film đôi lúc có khóc nhưng lớn lên ko còn nhiều cảm xúc như xưa nữa. Nhưng vừa rồi mình xem qua bộ film My friend is a Gumiho mình đã khóc rất nhiều, rất là cảm động. :(
Nhưng cười nhiều hơn, lúc nào cũng cười :D
 
Phim lẻ xem được vài phim có khúc buồn buồn.Có hachiko em chó,changeling,click,hồi bé tí xem gladiator khóc giờ chả nhớ nó thế nào nhưng thôi cũng kể,wall-e lúc cuối buồn buồn khi con eve cứu wall-e nhưng bất thành,buồn được 5s thì wall-e tỉnh dậy làm hàng eve hết cả cảm xúc...
Phim truyền hình thì có bộ phim hq cuối cùng mà mình xem là giày thủy tinh,một vài tập của house(tập mà ông có con bị thiểu năng hay u não gì đó nhưng đánh đàn rất giỏi,cuối cùng phẫu thuật mất khả năng đánh đàn nhưng biết cài cúc áo,làm việc bt,nhìn mặt ông già mà thấy buồn buồn,hay cái tập có lão già sống cô đơn cuối cùng vào viện chết để còn có ai tưởng nhớ),tập warrick chết ở csi,đoạn gil lên phát biểu 2-3 câu rơm rớm nmắt.
 
Click, departure ......................khóc khá nhiều phim nhưng mà giờ k nhớ ra cái nào nữa :-??
 
mình nhớ là coi cyborg girl cũng khóc dữ lắm :-s
 
Phim Marley & me, đoạn chôn con chó =((
A dog has no use for fancy cars, big homes, or designer clothes. A water log stick will do just fine. A dog doesn't care if your rich or poor, clever or dull, smart or dumb. Give him your heart and he'll give you his. How many people can you say that about? How many people can make you feel rare and pure and special? How many people can make you feel extraordinary?
 
Chỉnh sửa cuối:
Code Geass R2, ep cuối :">
 
CJ7 - Stephen Chow
Plan Baby - Jackie Chan
Hình như hết rồi :-??

Còn bài hát hay nghe mà khóc thì là Forever của Stratovarius :)
 
Back
Top