Những phim nào làm bạn khóc?

Có 1 phim mà bảo đảm ai coi cũng khóc, người nào mà ko khóc thì chắc là trái tim bị chai đá rồi. Đó là phim a litre of tear - 1 lít nước mắt (nghe tên là đủ hiểu rồi). Phim kể về 1 cô gái 15 tuổi hằng ngày chống chọi với căn bệnh nan y quái ác

Mình coi Hachiko,Click,TS3 khóc nhưng phim này mình coi ko khóc gì hết,có ai giống mình ko? :| Trái tim chai đá thì chắc ko phải rồi :-j
 
Phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" chiếu trên VTV3
Công sức mấy chục năm gắn bó xây dựng cuối cùng phải tự tay phá hủy đi tìm vùng đất mới.
 
Có 1 phim mà bảo đảm ai coi cũng khóc, người nào mà ko khóc thì chắc là trái tim bị chai đá rồi. Đó là phim a litre of tear - 1 lít nước mắt (nghe tên là đủ hiểu rồi). Phim kể về 1 cô gái 15 tuổi hằng ngày chống chọi với căn bệnh nan y quái ác

Nghe cái tên đã thấy sướt mướt không muốn xem rồi :|
 
Không đến nỗi khóc nhưng xem Toy Story 3 rất cảm động :(
 
Hay nhỉ, Toy Story 3 mình muốn rặn ra để khóc như các bạn mà nỏ đc cơ:-j Thấy bồi hồi thật nhưng cỡ đó đã khóc đc thì...
 
Toy3 chỉ mém khóc khi tụi đồ chơi nắm tay nhau,khúc đó cảm động thật
 
^x2 : Rõ ràng bảo là hok đến nỗi khóc cơ mà ! Có phải là " đã khóc " đâu :-w
 
Nhiều bạn cứ nhìn cái tên 1 Litre of tears là ko xem, uhm rồi xem thử đi rồi biết nó thế nào nhé, mình ko biết ai chứ mình thì xem khóc tan tành.
Mình xem các phim khác thì chỉ có litre ò tears là khóc thôi, cái Hachiko xem trailer rưng rưng, vào phim đơ ko có cảm xúc
http://www.youtube.com/watch?v=XXK9XiZ0uMo
Đọc mấy cái Cmt nhé....................
 
Hay nhỉ, Toy Story 3 mình muốn rặn ra để khóc như các bạn mà nỏ đc cơ:-j Thấy bồi hồi thật nhưng cỡ đó đã khóc đc thì...

cảm xúc mỗi người 1 khác, sao giống nhau được? :|
thế theo bạn "cỡ đó" đã khóc được thì làm sao? "cỡ nào" thì mới được khóc?
 
Rõ ràng bảo là hok đến nỗi khóc cơ mà ! Có phải là " đã khóc " đâu
Mình đâu bảo bạn. 14 trang trước có rất nhiều người bảo là khóc khi xem Toy mà:-j

---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:28 ----------

cảm xúc mỗi người 1 khác, sao giống nhau được?
thế theo bạn "cỡ đó" đã khóc được thì làm sao? "cỡ nào" thì mới được khóc?
Thì mình chỉ nói theo cảm xúc của mình thôi. Theo mình thì cỡ đó chưa khóc đc. Quan điểm mỗi người khác nhau mà:| Như bác khoa đẹp trai ấy, bác ý xem 1LoT ko khóc đc nhưng cũng rất nhiều ng khóc đấy thôi:-j
 
thế dấu ... là thế nào? :|
 
Mình có thói quen mỗi khi muốn biểu lộ cảm xúc trong câu nói hay để ... ở cuối câu. Bây h mà bảo điền vào dấu ... đấy cũng chả biết điền cái gì=))
 
Nhiều bạn cứ nhìn cái tên 1 Litre of tears là ko xem, uhm rồi xem thử đi rồi biết nó thế nào nhé, mình ko biết ai chứ mình thì xem khóc tan tành.
Mình xem các phim khác thì chỉ có litre ò tears là khóc thôi, cái Hachiko xem trailer rưng rưng, vào phim đơ ko có cảm xúc
http://www.youtube.com/watch?v=XXK9XiZ0uMo
Đọc mấy cái Cmt nhé....................

I'm a guy.

Normally I never cry.

My friend call me heartless.

And I cried every episode of this drama.

It's the most sad an touching drama I've ever seen.

Vãi @_@ không hiểu cái phim này có ma lực gì thế =))
btw, chưa bao giờ khóc trong bất kỳ phim/truyện nào, lần duy hơi hơi rưng rưng là khi xem truyện Bà ngoại trong Doraemon. Ngoài ra phim thì chưa từng :)) có lẽ hôm nào phải thử bộ này ;))
 
@pikeman: tớ thì ghét cái ":-j" của bạn phamtuanduy ấy :-j
 
Vãi @_@ không hiểu cái phim này có ma lực gì thế =))
btw, chưa bao giờ khóc trong bất kỳ phim/truyện nào, lần duy hơi hơi rưng rưng là khi xem truyện Bà ngoại trong Doraemon. Ngoài ra phim thì chưa từng :)) có lẽ hôm nào phải thử bộ này ;))

Tức là phim đó nó thảm ở chỗ là char nữ chính rất đáng yêu, ngoan hiền nhưng số phận lại là chết trẻ. Kẻ ác chết thì mình hả dạ còn người như vậy chết thì mình thấy thảm nên khóc ấy mà. (Mình coi đến tập 5 thấy thảm wá khỏi coi luôn, ghét nhứt là coi mấy phim kết thúc ko có hậu.)
 
@pikeman: tớ thì ghét cái "" của bạn phamtuanduy ấy
Thú thật với cậu là tớ cũng giống cậu thôi. Dùng cái ":-j" để đá xoáy một ng ý mà. Mình dùng nhiều thế mà bạn ko hiểu à:-j
 
Vãi @_@ không hiểu cái phim này có ma lực gì thế =))
btw, chưa bao giờ khóc trong bất kỳ phim/truyện nào, lần duy hơi hơi rưng rưng là khi xem truyện Bà ngoại trong Doraemon. Ngoài ra phim thì chưa từng :)) có lẽ hôm nào phải thử bộ này ;))

Nếu vậy thôi đừng coi, coi rồi hối hận đó, phim buồn quá mà
 
5cm/s :-<
Kimi Kiss
Kimi ga Nozomu Eien
...
Thế nhưng mình lại kết kiẻu phim bị kịch như thế :))
 
GONY có chỗ nào đáng rưng rưng vậy @-)

lúc mà Leonardo Di Caprio chôn xác của Daniel Day-Lewis rồi sau đó máy quay lia cảnh thành phố new york thay đổi , cực kì hoành tráng
Lúc bạo động , thằng bạn da đen trong băng thỏ bị bọn da trắng giết vì tội da đen , hic
 


@@@@ BONUS : không biết có ai giống mình ko .... 1 lần coi JAV mình cũng khóc :|

ko biết có ai giống mình ko ( _ _")

Bạn kể lại "cốt truyện" của JAV đấy được không, cung cấp link càng tốt. Mình tìm xem :D
 
Back
Top