zBabyDragonz
The Warrior of Light
- 24/12/05
- 2,384
- 13
Chú chuột ko gian tên là Chí Ngạn thì phải 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nên rất vui...kỉ niệm thời ấu thơ lại tràn về 

các em đẹp kinh !!!



Nhớ lúc mới bắt đầu rời khỏi chương trình bông hoa nhỏ để mó vào phim truyện cũng là lúc 1 loạt những phim TQ như Xứng danh anh hùng, cô gái Thượng Hải, Năm 97 rồng đổi màu, rồi phim gì về cái bà có chồng thọt rồi có công thức trà chống viêm não Nhựt Bổn,.v.v.. Tiếp theo đó là phim Nhật nhưng giờ chẳng nhớ được tên. À, phim Mẽo có Thời báo Chicago (anh giai chuyên nhận được báo của ngày hôm sau), Cạm bẫy.
Alex, tình yêu đầu đời
Dark Angel với Roswell xem hay, nhưng ko xem hết được (học thêm trùng giờ). Có điều mấy khúc cuối ngửi thấy mùi cốt truyện hơi loạn và có dấu hiệu nhạt dần đầu voi đuôi chuột. Chẳng biết có đúng ko?!
Mà nhắc tới Thủy Hử sao ko nhắc tới phim Lâm Xung (phim riêng) nhỉ?
.
.

cho mình hỏi về phim này, hồi nhỏ mình có coi 1 bô phim truyền hình của nước ngoài chỉ nhớ mang máng là nói về 1 con bé bị tai nạn roài rơi vào trạng thái hôn mê phải nằm trên giường bệnh, như tâm trí vẫn thức và tồn tại như những giấc mơ mình nhớ ko lần thì mỗi tập phim nói về mỗi giấc mơ khác nhau của cô bé.Phim lâu roài chỉ nhớ chi tiết mang máng như vậy thôi.

Trực thăng cứu hộ 117
Hồi trước có cả Thái Bình Dương xanh về 1 đội cảnh sát toàn đi xe đạp cũng hay phết.

Louis De FunèsSerie hài của Louis
![]()

ấn tượng nhất bộ đồ của lão, khi cúi xuống chào thì cái đuôi áo dựng đứng lên rồi xòe rộng ra như cái đuôi con công
và câu nói nổi tiếng của lão khi mắng mấy người làm công khi họ than phiền về đồ ăn quá tệ: "người ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn" 
Toàn phim hay khôngNhiều phim coi lâu quá quên hết bây giờ vào topic này mới nhớ lại, như phim Rex - Chú chó thám tử, mình đã khóc khi nhân vật chính hy sinh
![]()
