- 20/12/06
- 409
- 59
Tình hình là của mình là thế này .
Mình khá là nhút nhát . Mỗi khi một mình đi vào 1 cửa hàng nào đó thì mình luôn cúi cúi đầu xuống (lúc đi vào mình rất sợ những ánh mắt nhìn mình và luôn nghĩ là họ sẽ chê bai hay chửi thầm gì đó) đến nỗi nhiều lần bố mình chửi mình "mày bỏ tiền vào đó mua đồ chứ có phải vào ăn cắp đâu mà phải thế" . Nếu đi 2 người thì mình luôn để người đó vào trc' và đi theo núp đăng sau lưng để tránh ánh mắt của những người trong tiệm .
Và mình cũng rất sợ giao tiếp mặt đối mặt với người lạ (sợ ảnh mắt của người đó nhìn mình) . Những lần chuyển cấp vào trường mới phải đến tận học kì 2 mình mới có thể quen đc với lớp . Những thời gian học kì 1 mình toàn ngồi 1 mình và chẳng bao giờ nói chuyện với ai trừ khi họ chủ động trc' , nhiều lúc ra chơi ai cũng có bạn có bè mà mình ngồi 1 mình như thằng điên . Khi đã quen đc 2-3 tháng thì mình mới tự tin có thể bắt chuyện mặt đối mặt , đùa giỡn với nhau
Mình biết nếu mài mốt đi làm bước chân vào xã hội mà cứ tiếp tục giữ cái thói này thì chắc chắn mình sẽ là kẻ thất bại . Các bác có thể cho em vài ý kiến làm thế nào để sửa đổi :)
Mình khá là nhút nhát . Mỗi khi một mình đi vào 1 cửa hàng nào đó thì mình luôn cúi cúi đầu xuống (lúc đi vào mình rất sợ những ánh mắt nhìn mình và luôn nghĩ là họ sẽ chê bai hay chửi thầm gì đó) đến nỗi nhiều lần bố mình chửi mình "mày bỏ tiền vào đó mua đồ chứ có phải vào ăn cắp đâu mà phải thế" . Nếu đi 2 người thì mình luôn để người đó vào trc' và đi theo núp đăng sau lưng để tránh ánh mắt của những người trong tiệm .
Và mình cũng rất sợ giao tiếp mặt đối mặt với người lạ (sợ ảnh mắt của người đó nhìn mình) . Những lần chuyển cấp vào trường mới phải đến tận học kì 2 mình mới có thể quen đc với lớp . Những thời gian học kì 1 mình toàn ngồi 1 mình và chẳng bao giờ nói chuyện với ai trừ khi họ chủ động trc' , nhiều lúc ra chơi ai cũng có bạn có bè mà mình ngồi 1 mình như thằng điên . Khi đã quen đc 2-3 tháng thì mình mới tự tin có thể bắt chuyện mặt đối mặt , đùa giỡn với nhau
Mình biết nếu mài mốt đi làm bước chân vào xã hội mà cứ tiếp tục giữ cái thói này thì chắc chắn mình sẽ là kẻ thất bại . Các bác có thể cho em vài ý kiến làm thế nào để sửa đổi :)
. Gái gú mới gặp cứ chém tuốt tuồn tuột
.

, hoạt bát chơi bời 1 chút ,dần dần sẽ mạnh dạn hơn thôi


