- 4/3/05
- 1,341
- 1,542
Lần đầu tiên tui chơi game là trò xếp gạch, 2 chị em cứ giành nhau mà chơi và lúc nèo kẻ chiến thắng cũng là tui ( em út mà ). Sau đó bao lâu thì dady vác cái NES vìa thì máu nghiện nó bắt đầu nổi lên game, bấm hư bít bao nhiu là tay bấm. Rùi bắn vịt, bắn cao bồi, nhắc lại thấy nhớ quá!! Tui khoái nhất lúc đóa là Bắn xe tăng với pà chị ^^.
Đến lúc có cái máy chơi game bằng đĩa mềm ấy (ko bít tên nóa) thì lúc nèo cũng xin tiền ông bà ra chơi( hối đóa sao nó đắt ác nhỡ chỗ tui tới 5k/1h). Tâm đắc nhất là Điện quang quyết đấu này, Quả lắc thời gian( cái nỳ tui bít tới nó khi có PC và chơi giả lập ^^)
Thới PS1 xuất hiện ko bít đã làm tôi tốn bao nhiu nước miếng và nước mắt để xin tiến cùng thắng anh họ chơi Báo động đỏ. Ngày nèo cũng ra chơi ko chơi đc thì nhìn người khác chơi cho đỡ thèm ^^.
Tui còn nhớ cái lúc xin dady mua máy"pa mua cho con máy tính đi tuần nèo cũng đưa pa 10k trả nợ" đưa đc vài ngày thì quỵt ^^.Với cái máy C 950Mhz, Ram 256, VGA 128 nỳ tui cũng đủ để cùng game trải wa những ngày tháng tươi đẹp sau nỳ. Tới bi giò game đòi hỏi cấu hình wa' cao tui ko chơi nổi nữa đành ngồi nghiền ngẫm lại game hồi xưa. Nghĩ lại mà nhớ wa'.Hạnh phúc ấu thơ!!............
Đến lúc có cái máy chơi game bằng đĩa mềm ấy (ko bít tên nóa) thì lúc nèo cũng xin tiền ông bà ra chơi( hối đóa sao nó đắt ác nhỡ chỗ tui tới 5k/1h). Tâm đắc nhất là Điện quang quyết đấu này, Quả lắc thời gian( cái nỳ tui bít tới nó khi có PC và chơi giả lập ^^)
Thới PS1 xuất hiện ko bít đã làm tôi tốn bao nhiu nước miếng và nước mắt để xin tiến cùng thắng anh họ chơi Báo động đỏ. Ngày nèo cũng ra chơi ko chơi đc thì nhìn người khác chơi cho đỡ thèm ^^.
Tui còn nhớ cái lúc xin dady mua máy"pa mua cho con máy tính đi tuần nèo cũng đưa pa 10k trả nợ" đưa đc vài ngày thì quỵt ^^.Với cái máy C 950Mhz, Ram 256, VGA 128 nỳ tui cũng đủ để cùng game trải wa những ngày tháng tươi đẹp sau nỳ. Tới bi giò game đòi hỏi cấu hình wa' cao tui ko chơi nổi nữa đành ngồi nghiền ngẫm lại game hồi xưa. Nghĩ lại mà nhớ wa'.Hạnh phúc ấu thơ!!............

, mình lại bảo, nhưng của tao to hưon (màn PC mà) 
, rồi ông anh được ba mẹ mua cho cái máy cắm băng, thế là ngày nghĩ tranh thủ vào nhà ổng để.... chơi ké, thấy ổng đi Contra về nước mà ko mất mạng nào, ngồi luyện để làm được như ổng từ chiều đến tối, đến lúc nhìn lại thì mình bị muỗi chích đỏ cả 2 giò
tình hình là trong bán kính 50km ko ai đi được như mình
, rồi đua xe gà, đua xe cáo ( Crash racing ), chán thể loại nhí nhảnh bắt đầu chuyển sang game kinh dị là Resident Evil 2, 3 ( khi đó ở nhà có ông cậu ở dưới quê lên ở cùng, chơi RE rất pro 