uh hồi đó được ngồi vô máy điện tử là thích tít con mắt
tui nhớ 1 trong những trò đầu tiên tui chơi là mario, lúc đó gọi là hái nấm. chẳng biết gì, cứ bấm bấm đại thế mà lại vui :P lúc đó tui 4 hay 5 tuổi gì đó
lớn lên 1 tí lại đụng vào những trò như battle city (bắn xe tăng đó), ninja gaiden , ninja kage, v..v toàn những trò cực hay lúc đó
khi lên lớp 2 (năm 93), ba tui sắm về cái PC (ba tui là giáo viên tin học, cái PC lúc đó mắc như quỷ ! cái máy lúc đó trị giá 1000 USD, nếu so giá trị với bây giờ chắc cũng cỡ 30-40 triệu !). thích lắm, có thời gian rảnh là ngồi chơi "người tiền sử". ngồi trên cái đi văng đằng sau nhà, cầm cái joystick kéo lia kéo lịa, cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất trên đời ...
lên lớp 5, thấy thằng anh họ nó sắm cái máy UFO (Snes) bèn van xin ba mua cho 1 cái với lời hứa
"ba mua cho con cái máy đó đi, con hứa sẽ không bao giờ đòi mua đồ chơi nữa" ^^ tui còn nhớ rõ số tiền mua cái Snes đó : 2.4 triệu đồng (so với giá trị bây giờ chắc cũng cỡ 7 triệu). thời gian trôi qua với cái Snes đầy kỉ niệm ..
nói thật là những game bây giờ không làm tui ấn tượng bằng những game đó. có lẽ do ấn tượng ban đầu
bây giờ ngồi chơi Need 4 Speed Carbon trên X360, chơi online với tụi nước ngoài mà nhớ lại thời chơi mấy trò pacman, battle city ... thấy kỉ niệm tràn về ..
những trò như battle city, ninja gaiden (bản cũ), đua xe bắn súng, v..v ngày ấy bây giờ đôi khi cũng lấy ra chơi . chơi để ôn lại kỉ niệm thuở bắt đầu biết chơi game .. ^^