vothienhuy1412
Dragon Quest
- 18/1/13
- 1,367
- 3,250
Mình có một ước ao nhỏ nhoi đó là đậu ĐH và học CNTT. Nhà có ông anh họ CNTT cũng vừa ra trường, sau này đi học có gì nhờ giúp đỡ cũng khỏe. Đùng một cái, ông anh họ k thích làm ở công ty xyz lương tháng 19 triệu, xin nghỉ đi kiếm cty khác làm. Thì cũng k sao đó là chuyện của ổng (
) nhưng mà mẹ mình biết được chuyện này thế là cấm cản mình k được học CNTT. Bà ấy tưởng anh họ mình thất nghiệp k có việc làm. Nhưng sự thật là anh họ mình k thích làm trong cty đó nên nghỉ đơn giản vậy thôi. Cộng thêm ông chú mình làm bưu điện bị con ông cháu cha chèn ép đến nỗi phải nghỉ việc, bàn vs mẹ mình k nên cho học CNTT vì k có tương lai, xin việc khó vv...
Bây giờ mình k biết phải tính sao nữa. Từ nhỏ đã xem anh họ là tấm gương, tối nào cũng mơ sau này mình sẽ là một IT được thỏa thích làm việc vs máy tính. Vậy mà bỗng dưng thốn nhẹ, nhà k cho đi học, rồi còn ép: một là bác sĩ, hai là thầy giáo. Bsĩ thì đi ĐH Cần Thơ mới có cơ may đậu, còn thầy giáo? k phải mình tiêu cực nhưng thà mình đi ăn trộm còn hơn đứng bục giảng. Nói chung bây giờ niềm tin lung lay dữ dội chỉ trong vòng nửa ngày, tất cả những gì mình tin tưởng bây giờ đều sụp đổ. Không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ làm một nghề nào khác nghề CNTT. Bác sĩ hay thầy giáo đều là hai nghề mình không thích làm, nhưng gia đình lại thúc ép (dùng từ gây áp lực cũng còn nhẹ), rồi còn "học để sau này kiếm tiền là chính, còn ước mơ thì dẹp qua một bên, công với chả nghệ thông tin"...
Công nhận chọn con đường Đh đúng là khó thật. Cũng may đang nghỉ lễ chứ lúc này mà đi học thì cũng chẳng vô. Giờ gia đình ai cũng bắt sau này một là đốc-tờ hai là tít-chờ. chỉ có ông anh họ là ủng hộ mình đi CNTT. Bản thân mình cũng biết CNTT sau này ra khó xin việc - mình cũng k phải là người quan hệ rộng rãi hay năng động. Thân thì ở tỉnh lẻ, học CNTT sau này về quê thì chỉ chăn vịt, còn trụ lại HCM thì lại sợ lời gia đình nói trở thành sự thật... Bây giờ tương lai bỗng dưng mù mịt...
Còn một phương án phụ nữa là sau này làm ngân hàng. nhưng mà xin vô ngân hàng cũng chả dễ hơn CNTT là bao...
) nhưng mà mẹ mình biết được chuyện này thế là cấm cản mình k được học CNTT. Bà ấy tưởng anh họ mình thất nghiệp k có việc làm. Nhưng sự thật là anh họ mình k thích làm trong cty đó nên nghỉ đơn giản vậy thôi. Cộng thêm ông chú mình làm bưu điện bị con ông cháu cha chèn ép đến nỗi phải nghỉ việc, bàn vs mẹ mình k nên cho học CNTT vì k có tương lai, xin việc khó vv... Bây giờ mình k biết phải tính sao nữa. Từ nhỏ đã xem anh họ là tấm gương, tối nào cũng mơ sau này mình sẽ là một IT được thỏa thích làm việc vs máy tính. Vậy mà bỗng dưng thốn nhẹ, nhà k cho đi học, rồi còn ép: một là bác sĩ, hai là thầy giáo. Bsĩ thì đi ĐH Cần Thơ mới có cơ may đậu, còn thầy giáo? k phải mình tiêu cực nhưng thà mình đi ăn trộm còn hơn đứng bục giảng. Nói chung bây giờ niềm tin lung lay dữ dội chỉ trong vòng nửa ngày, tất cả những gì mình tin tưởng bây giờ đều sụp đổ. Không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ làm một nghề nào khác nghề CNTT. Bác sĩ hay thầy giáo đều là hai nghề mình không thích làm, nhưng gia đình lại thúc ép (dùng từ gây áp lực cũng còn nhẹ), rồi còn "học để sau này kiếm tiền là chính, còn ước mơ thì dẹp qua một bên, công với chả nghệ thông tin"...
Công nhận chọn con đường Đh đúng là khó thật. Cũng may đang nghỉ lễ chứ lúc này mà đi học thì cũng chẳng vô. Giờ gia đình ai cũng bắt sau này một là đốc-tờ hai là tít-chờ. chỉ có ông anh họ là ủng hộ mình đi CNTT. Bản thân mình cũng biết CNTT sau này ra khó xin việc - mình cũng k phải là người quan hệ rộng rãi hay năng động. Thân thì ở tỉnh lẻ, học CNTT sau này về quê thì chỉ chăn vịt, còn trụ lại HCM thì lại sợ lời gia đình nói trở thành sự thật... Bây giờ tương lai bỗng dưng mù mịt...
Còn một phương án phụ nữa là sau này làm ngân hàng. nhưng mà xin vô ngân hàng cũng chả dễ hơn CNTT là bao...
