Niflheim - Old world of Evil

68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Đúng là rất khó ngờ... liệu bí mật đằng sau toàn bộ sự việc này là gì?
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
Nghĩ : Ngươi có thể ở đâu được, Dr.S ?
 
S.jpg

Dr.S:
- Hiểu ra rồi phải không, cô bé, ngươi còn chưa bằng 1 góc của chị ngươi đâu. đừng nghĩ đến việc đấu với ta

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Cô ta...cô ta là 1 chương trình, 1 hệ điều hành...chính xác hơn, cô ta chính là máy chủ của toàn căn cứ này, cô ta ở khắp mọi nơi quanh ta!
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
- Thế thì có lẽ phải đánh sập toàn bộ nơi này ?
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Có thể thế à?... vậy mọi hành động của chúng ta sẽ bị nắm bắt được tất..?
 
S.jpg

Dr.S:
- Bắt đầu từ vài năm trước, khi ta bị trọng thương, ta biết là ta khó mà sống tiếp. nên ta đã quyết định thử nghiệm 1 chương trình...1 dự án bấy lâu nay! đó là chuyển toàn bộ trí nhớ và chất xám của ta vào máy chủ, nói cách khác, chuyển linh hồn của ta vào

S.jpg

Dr.S:
- Sau đó ta chết, chỉ có Miyo biết điều này

S.jpg

Dr.S:
- Thế giới ở trong này vô cùng tuyệt vời, ta hiểu, ta sẽ phát triển sức mạnh và công nghệ của ta lên vô hạn ở đây. Nếu các ngươi tiêu diệt ta, ta chỉ cần nhảy sang 1 máy tính khác, tự nhân bản, tự sao chép...ta là vị thần trong cỗ máy!
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
- Có cách nào làm tê liệt toàn bộ hệ thống này được không ? Như virus ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- ...Công nghệ của ngươi bao la cỡ nào chỉ cần chứng minh xem có vượt qua được bọn ta không...
 
S.jpg

Dr.S:
- Quá muộn rồi..Magical Hearts, sao ngươi khong thử liên lạc với tất cả các thế giới khác xem
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
- Có lẽ, các thế giới khác có chuyện ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Ngươi muốn chứng tỏ quyền năng cho toàn bộ thế giới khác à...
 
Kokoro làm theo...
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Cái...cái gì thế này...bây giờ..toàn bộ máy móc trên thế giới đang nổi loạn và tấn công phe ta
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
- Có lẽ, cô ta điều khiển đc mạng lưới máy tính toàn cầu ..
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Cái...gì?... cô ta đã chi phối toàn bộ chương trình máy móc khắp nơi....
 
S.jpg

Dr.S:
- Khi chiếm cứu các thế giới, ta đã đặt các hệ thống máy móc ở đó...mục đích của ta là tạo ra 1 mạng lưới lớn!

S.jpg

Dr.S:
- Cũng như mạng Internet, nhưng là tất cả các thế giới nối lại!

S.jpg

Dr.S:
- Giờ, ta là hiện thân của máy móc và công nghệ toàn vũ trụ, dù có hủy diệt nơi đây cũng chỉ làm xước móng chân ta thôi
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Kh...không tin nổi là ngươi có thể đạt được công nghệ đến mức này...
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
Nghĩ : Chắc chúng ta cần 1 thứ xâm nhập và phá hủy toàn bộ mạng lưới của cô ta, như virus nhưng không biết có thứ nào như thế không ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Đây...là...đẳng cấp vũ trụ...đến ultimate being còn phải ngán...dù virus có mạnh đến đâu cũng khó mà phá, hơn nữa, chả lẽ ta hủy diệt toàn bộ máy móc trên vũ trụ, nếu thế khác gì đưa con ngươi về thời trung cổ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Không lẽ...chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mãi mãi... phải có cách nào đó làm cô ta thoát hồn ra.
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity nhìn về phía Dr.S ...
Nghĩ : Ngươi ... có thể thắng sao ...
 
Back
Top