Night Town

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
ovq9t.png

Daichi
-Đời có gì vui mà không sầu. Từ khi vợ con ta bỏ ta đi mất thì ta đã không còn gì nữa rồi.
 
Touma.png

Shiro
- Hm... sao vợ con ông anh lại bỏ đi ? Tôi thấy ông anh trông vẫn còn nghề nghiệp ổn định, vẫn còn dáng vẻ nhân viên văn phòng mà ?
 
ovq9t.png

Daichi
-Thì tôi vẫn có việc làm ổn định. Nhưng sống đơn độc chẳng vui vẻ gì.
 
Touma.png

Shiro
- Thế thì vì sao vợ con ông anh lại bỏ đi được nhỉ ? Chắc vì thế nên ông anh mới tới đây làm vài chén ?
 
ovq9t.png

Daichi
-Tôi uống cũng cả trăm lít rồi chứ không chỉ vài chén đâu. Gần 10 năm nay rồi còn gì.
 
Touma.png

Shiro
Nghĩ : Thế thì chắc có khi đây là lý do mà vợ con ông anh...
- Vợ con ông anh có liên lạc gì từ hồi ấy không ?
 
ovq9t.png

Daichi
-Không. Cô ta dắt con tôi đi mất dạng. Không liên lạc một lần nào.
 
Touma.png

Shiro
- Err... vậy vì lý do gì, anh có biết không ?
 
ovq9t.png

Daichi
-Ai mà biết được. Cô ta đi để lại một số nợ đến. Bọn chủ nợ đến buộc tôi phải trả.
 
Touma.png

Shiro
- Ây dà, cô ấy làm gì mà mang nợ rồi để cho ông anh phải trả vậy, quả là khó cho ông anh quá.
 
ovq9t.png

Daichi
-Thế mới chán đời. Mười năm nay ngày nào tôi cũng đi uống rượu giải sầu.
 
Touma.png

Shiro
- Thế không tốt đâu, tôi khuyên ông anh nên thay đổi, có thể đời ko phải màu hồng, nhưng nó ko tối và xám tới thế đâu.
 
ovq9t.png

Daichi
-Cậu còn trẻ. Chưa hiểu rõ mùi đời đâu. Đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhất là đối với những kẻ xui xẻo bất hạnh như tôi.
 
Touma.png

Shiro
- Tôi nghĩ mình cũng là 1 kẻ xui xẻo, nhưng tôi vẫn lạc quan lắm. Trông ông anh thế này, vợ con ông anh mà biết chắc cũng không vui đâu.
 
ovq9t.png

Daichi
-Thôi tôi về đây. Cũng trễ rồi. Mai còn đi làm sớm nữa.
 
Touma.png

Shiro
- Hy vọng lần sau sẽ đc gặp ông anh ở nơi nào ngoài quán rượu, chúc ông anh tìm đc niềm vui trong cuộc sống.
 
Shiro quay lại đây tìm Daichi
 
Shiro tới đây tìm gặp Daichi
 
Back
Top